Hàn Quốc đáp trả “cứng rắn” Triều Tiên nếu bị khiêu khích?
(Kiến Thức) - Hàn Quốc ngày 13/10 đưa ra lời cảnh báo sẽ đáp trả lại Triều Tiên nếu nước này còn thực hiện các hành động khiêu khích như tuần trước.
Thanh Nga (theo Reuters)
Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhắc lại lời phát biểu của mình vào ngày 13/10 đối với phía Bình Nhưỡng. Tuy vậy, bà khẳng định rằng, “cánh cửa đối thoại vẫn luôn mở ra đối với hai nước”.
Ảnh minh họa.
Phía Seoul gọi các vụ bắn phá rocket hồi tuần trước của Bình Nhưỡng là “hành động khiêu khích”, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước. Cảnh báo đó của bà Park đã được nhấn mạnh trong công hàm mà nước này gửi sang cho Triều Tiên vào muộn ngày 12/10.
“Đó là một lời cảnh báo nghiêm khắc nếu họ còn tiếp tục khiêu khích”, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok phát biểu trong một cuộc họp báo.
Các binh sĩ của Hàn Quốc và Triều Tiên trên khu vực biên giới đất liền giữa hai nước đã nổ ra cuộc đấu pháo dữ dội vào ngày 10/10 sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống phá nhà nước Triều Tiên.
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ukraine thú nhận rằng, 108 binh lính đã thiệt mạng sau khi họ sập bẫy quân ly khai gần thị trấn Ilovaysk, Donetsk.
Tuy vụ việc đã trôi qua một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Kiev lên tiếng thừa nhận thất bại của họ ở vụ này. “Chúng tôi sẽ giữ kín tên tuổi cũng như địa chỉ nhà của 108 binh sĩ thiệt mạng trong vụ sập bẫy quân ly khai ở gần thị trấn Ilovaysk. Chúng tôi không có dữ liệu về các tình nguyện viên, Vệ binh Quốc gia hay binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ thiệt mạng trong vụ này”, Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletei nói trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 3/10.
Binh sĩ Ukraine đưa quan tài chứa thi thể các quân nhân được cho thiệt mạng trong vụ Ilovaysk.
Cách đây 2 ngày, ông Geletei đã từ chối trả lời câu hỏi về con số thương vong trong vụ Ilovaysk do các thành viên của một ủy ban điều tra do Rada Tối cao chỉ định (tức Quốc hội) đưa ra.
(Kiến Thức) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo không ngừng đẩy mạnh tấn công và "gần như nắm trong tay" thị trấn chiến lược Kobani nằm vùng biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người biểu tình ném đá về phía xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi biết thông tin về cộng đồng người Kurd ở Syria đang chạy trốn Nhà nước Hồi giáo (IS), nhiều người Kurd chạy tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 9 muốn quay trở lại quê nhà để chiến đấu chống lại IS đã bị phía lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngăn lại, khiến các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở vùng biên giới giữa hai nước.
Hình ảnh Tổng thống Putin trong cuộc sống người Nga
(Kiến Thức) - Dường như, người dân Nga giờ đây coi Tổng thống Putin là "một phần trong cuộc sống của họ" khi hình ảnh của ông tràn ngập khắp đất nước này.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông Putin, nhiều hộ kinh doanh ở xứ sở Bạch Dương đã nắm bắt cơ hội này để làm giàu. Trong ảnh, một tiểu thương bán hàng rong ven đường treo chiếc áo phông in hình ông Putin trước cửa hàng mình ở Saint-Petersburg.
Với việc liên minh bảo thủ CDU/CSU giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang ngày 23/2, ông Friedrich Merz gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức.
Ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraine. Đến nay, cuộc xung đột này đã bước sang năm thứ 4.
Một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines từ New York đến New Delhi đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp tại Rome vào chiều 23/2 (giờ địa phương) sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu điều đó cần thiết để đạt được hòa bình ở Ukraine hoặc để đổi lấy tư cách thành viên NATO cho nước này.
Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ tấn công bằng dao khiến 6 người thương vong tại thành phố Mulhouse là hành động khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Nhiều năm trước, nhiếp ảnh gia Zohra Bensemra từng đến thăm vùng Dahar, miền nam Tunisia, nơi người dân địa phương sống trong những ngôi nhà dưới lòng đất suốt nhiều thế kỷ.