Hai mẹ con bị người yêu cũ của con gái tạt xa xít?

(Kiến Thức) - Trên đường đi làm về, chị Hiếu và con gái bị một đối tượng chặn đường, tạt axit vào người khiến hai mẹ con bỏng nặng.

Thông tin từ bệnh viện Quân đoàn 4 (tỉnh Bình Dương) cho biết, tối qua (5/11) bệnh viện này tiếp nhận 2 nạn nhân bị bỏng nặng, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30, chị Đỗ Thị Xuân Hiếu (SN 1982, quê Bình Phước, ngụ phường An Phú, TX. Thuận An) và con gái là em Lê Thị Diễm My (SN 1997) đang trên đường đi làm về thì bị một đối tượng chặn đường tạt axit vào người.

Hai mẹ con chị Hiếu bị bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu và điều trị. Ảnh : Báo Bình Dương.
 Hai mẹ con chị Hiếu bị bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu và điều trị. Ảnh : Báo Bình Dương.

Hai mẹ con chị Hiếu nằm quằn quại đau đớn giữa đường, những người chứng kiến đã vội vã đưa hai mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4 trong tình trạng bỏng nặng.

Sau khi được đưa đến bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu, do vết bỏng quá nặng nên các bác sĩ đã chuyển hai mẹ con chị Hiếu lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ điều trị cho 2 mẹ con chị Hiếu cho biết: “Nạn nhân Hiếu bị phỏng axit độ 2-3 ở đầu, cổ, ngực và bụng với diện tích 15% cơ thể. Người con bị phỏng nhẹ hơn (với tỷ lệ 85% cơ thể) phần cổ, tay. Tuy nhiên cả 2 vẫn còn trong tinh thần khá hoảng loạn.
Chị Hiếu với nhiều vết phỏng do axit trên cơ thể đang kể lại vụ việc.
Chị Hiếu với nhiều vết phỏng do axit trên cơ thể đang kể lại vụ việc. 

Chị Hiếu với gương mặt đầy đau đớn kể lại: “Khoảng 17h chiều qua (5/11), 2 mẹ con tôi tan ca ở một xưởng may trên địa bàn TX Thuận An, tỉnh Bình Dương để về nhà trọ. Đang đi trên đường, bất ngờ tôi và con bị đối tượng là nam thanh niên, mặt bịt kín khẩu trang hất nguyên ca axit vào mặt rồi hung thủ nhanh chân tẩu thoát”.

Sáng sớm nay, khi đang đau đớn với những vết phỏng vì axit ở bệnh viện, chị Hiếu còn nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: "Đây là lần đầu tiên nên chỉ cảnh cáo".

Bước đầu trình báo với CQĐT, chị Hiếu cho biết: “Con gái của mình (Kim Hoa) có quen với nam thanh niên tên N.T.T, 27 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng. Thấy con còn nhỏ không muốn yêu đương sớm nên tôi có ngăn cản nên T. có vẻ rất căm tức”.

Cũng theo chị Hiếu thì ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị và con gái có điện thoại cho T. thì người thanh niên này cho biết đang đã về Cần Thơ hơn tuần lễ nay.

Tuy nhiên, hai người dân chứng kiến vụ việc, đưa 2 mẹ con chị Hiếu đi cấp cứu xác nhận, đối tượng tạt a xít có ngoại hình giống với T.,người yêu cũ của con gái chị Hiếu.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả.

Bị tạt axit, đâm chém…vì mâu thuẫn tình ái

(Kiến Thức) - Liên tục hai năm 2013 - 2014, người phụ nữ yếu mềm bị tạt axit, bắt quỳ lạy, đánh đập, đâm chém. Nguyên nhân đều xuất phát từ tình ái…

Kể lại lần bị tạt axit, chị Th cho biết, ngày 10/8/2013, khi chị và chồng chị đi trả xe ô tô tự lái về đến địa phận gần UBND xã Tân Dương, đến ngã ba lối rẽ vào đường xã thì bị hai thanh niên phóng xe vượt lên, khi áp sát, tên ngồi sau hất cả ca axit vào mặt vợ chồng chị. Do bị bỏng nặng, chị và chồng chị được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, chồng chị đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhưng các đối tượng vẫn luôn tìm đến chị để gây sự khiến cuộc sống chị và gia đình bị đảo lộn trong nỗi sợ hãi.

Thầy giáo tạt axit 4 đồng nghiệp sẽ bị xử thế nào?

(Kiến Thức) - Hành vi cố ý gây thương tích phải trên 11% mới bị xử lý nhưng trong trường hợp này, nếu thương tích các nạn nhân không đủ 11% thì Tiên vẫn bị xử lý hình sự. 

Cuối tuần qua, người dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bàng hoàng trước sự việc một thầy giáo dạy môn Anh văn tại một trường cấp 2 của huyện đã mang axit tạt vào 4 đồng nghiệp trong ngành giáo dục là trưởng, phó phòng giáo dục huyện, thầy hiệu trưởng và một cô giáo trẻ ở trường cũ.

Người dân nườm nượp đổ về KDL Đại Nam trước ngày đóng cửa

(Kiến Thức) - Biết thông tin khu du lịch Đại Nam sẽ ngưng hoạt động từ ngày 10/11 đến 31/12, người dân đã đổ xô về đây vui chơi.

Sáng 5/11, hàng ngàn khách du lịch đã nườm nượp đổ về Đại Nam để vui chơi và vãn cảnh để tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi khu du lịch (KDL) này chính thức đóng cửa đến hết năm 2014.
 Sáng 5/11, hàng ngàn khách du lịch đã nườm nượp đổ về Đại Nam để vui chơi và vãn cảnh để tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi khu du lịch (KDL) này chính thức đóng cửa đến hết năm 2014.
Ghi nhận thực tế, khoảng 7h sáng, bãi gửi xe của KDL đã chật kín.
 Ghi nhận thực tế, khoảng 7h sáng, bãi gửi xe của KDL đã chật kín. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới