Giết người chỉ vì...được mời ly rượu nhỏ

(Kiến Thức) - Cơ quan công an Đà Nẵng đang điều tra vụ án giết người vào rạng sáng 16/5, nguyên nhân được cho do đối tượng được mời ly rượu nhỏ nên xảy ra cãi nhau.

Cơ quan công an TP Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Viết Sơn (SN 2000, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Bảo Quốc (SN 1993, ngụ phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, cùng Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi giết người vào rạng sáng ngày 16/5.
Giet nguoi vi ruou | an mang chi vi duoc moi ly ruou nho
 Mất mạng chỉ vì cãi cự ly rượu to nhỏ trên bàn nhậu. Ảnh minh hoa.
Theo những kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1987, ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) và Bùi Ngọc Sang (SN 1995, nhân viên quán Karaoke Amazon ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã ba Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc để nhậu.
Tại đây, nhóm Kỳ tình cờ gặp nhóm của Sơn và Quốc (người cùng quê) nên Sơn ngỏ ý muốn sang bàn nhậu Kỳ mời ly rượu xả giao. Thay vì đang uống ly to, Sơn lại lấy ly nhỏ đi mời rượu. Hai bên cự cãi, Kỳ định dùng tay đánh Sơn vì cho rằng Sơn chơi không đẹp, nhưng được đồng bọn chung bàn can ngăn.
Tuy nhiên, Sang vẫn tiếp tục hăm he và cầm mũ bảo hiểm đánh Sơn. Sau đó, Sơn và Quốc tiếp tục sử dụng dao để ra mặt với nhóm của Kỳ. Trong lúc cự cãi, giẳng co, Sơn đã dùng dao đâm trúng ngực của Sang khiến gục ngã xuống đường và tử vong ngay lúc đó. Gây án xong, Sơn và Quốc tẩu thoát.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan công an quận Liên Chiểu và công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên liên quan. Đến 8h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ Sơn và Quốc khi đang nằm ngủ tại một phòng trọ.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đâm chết người yêu trong phòng trọ, hung thủ bị “ngáo đá“?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, Vinh tỏ ra ngơ ngác không bình thường, có dấu hiệu “ngáo đá” do sử dụng chất ma túy sau khi đâm chết người tình.

Như Kiến Thức đã đưa tin, trước đó khoảng 16h ngày 1/12, tại một nhà trọ thôn 6 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Hoàng Thị Đ. (SN 1979, quê Yên Bái) tử vong với vết kéo đâm sau lưng, vai. Còn hung thủ trong vụ án được xác định là Nguyễn Văn Vinh ( SN 1990, trú tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).
Vết máu đỏ của nạn nhân vẫn còn in trên nền nhà trọ.
 Vết máu đỏ của nạn nhân vẫn còn in trên nền nhà trọ.

Vừa chôn nạn nhân, lại tai nạn chết người cùng vị trí

(Kiến Thức) - Đúng ngày nạn nhân chết vì tai nạn tại cầu ông Tán được đưa đi an táng thì lại tiếp tục xảy ra vụ TN chết người khác ngay cùng vị trí.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực cầu ông Tán, phường Long Bình, quận 9, TP HCM làm 3 người thương vong chỉ trong thời gian 4 ngày khiến người dân địa phương vô cùng lo sợ.
Vua chon nan nhan, lai tai nan chet nguoi cung vi tri
 Hiện trường xảy ra vụ TNGT tại khu vực cầu ông Tán, đường Nguyễn Xiển, quận 9 làm 2 người đàn ông tử vong.
Vụ tai nạn mới nhất vừa xảy ra vào khoảng gần 15h chiều nay (9/1). Theo thông tin ban đầu vào thời gian trên, một thanh niên điều khiển xe máy Air blade BKS 59X1-495.42 lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng từ QL1 về ngã 3 Phước Thiện.

Tử vong vì cố uống 25 chén rượu trong 1 phút

(Kiến Thức) - Tại cuộc thi uống rượu ở trường đại học Julio de Mesquita, Brazil hôm 16/3, sinh viên 23 tuổi đã chết sau khi uống quá nhiều rượu.

Tu vong vi co uong 25 chen ruou trong 1 phut
Nam sinh Humberto Moura Fonseca tử vong vì uống quá nhiều rượu.

Nhóm sinh viên đại học quyết định tổ chức cuộc "tranh tài" nhỏ, ai uống được 25 chén rượu trong vòng 60 giây sẽ chiến thắng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới