Giật mình với “lệnh” cấm học sinh lớp 1… đua xe

Bản cam kết gửi các học sinh của Trường Tiểu học Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) có nhiều nội dung không phù hợp khiến phụ huynh bức xúc.

Mới đây, các phụ huynh của Trường Tiểu học Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) ngỡ ngàng khi nhận được bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường về việc thực hiện hàng loạt “5 không” với nhiều nội dung từ nội quy, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội đến thực hiện an toàn giao thông.
Bản cam kết được gửi cho các học sinh, phụ huynh trong toàn trường và yêu cầu học sinh, phụ huynh phải ký vào giấy, nộp lại cho nhà trường.
Trường tiểu học Phương Liên.
 Trường tiểu học Phương Liên.
Điều khiến các phụ huynh bức xúc là bản cam kết có rất nhiều nội dung không phù hợp như cấm học sinh “không đeo khuyên tai, nhuộm móng tay, móng chân”; “không điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe”… Theo các phụ huynh, việc học sinh tiểu học đeo khuyên tai là hoàn toàn bình thường và các học sinh tiểu học cũng chưa thể đi xe máy.
Một số phụ huynh có con học lớp 1 cho biết: “Khi con đưa bản cam kết, tôi phải đọc đi đọc lại vì không nghĩ lại có những quy định rất thừa và buồn cười như cấm học sinh lớp 1 đi xe máy, hút thuốc lá, tham gia đua xe hay tàng trữ vận chuyển ma túy, kích động bạo lực và mê tín dị đoan….”.
Bản cam kết của Trường Tiểu học Phương Liên gửi học sinh, phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bản cam kết của Trường Tiểu học Phương Liên gửi học sinh, phụ huynh. (Ảnh: PV/Vietnam+) 
Trước các ý kiến của phụ huynh, bà Phạm Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Liên cho biết, đây là bản cam kết được in theo một mẫu chung cho học sinh toàn trường. Đồng tình với việc học sinh tiểu học chưa thể được cấp giấy phép lái xe để tham gia giao thông nhưng theo vị Hiệu trưởng này, trước đây, trường cũng có trường hợp học sinh lớp 5 đi xe máy. Vì thế, văn bản này chỉ nhằm nhắc nhở các em nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
“Tuy nhiên, do là một mẫu chung toàn trường nên với các lớp nhỏ hơn, chẳng hạn như học sinh lớp 1, đúng là những quy định trên có tính khiên cưỡng. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để có văn bản phù hợp với các lứa tuổi khác nhau,” bà Lan phân trần.
Về việc cấm học sinh đeo khuyên tai, vị Hiệu trưởng này cũng cho biết, trường chỉ không khuyến khích các em học sinh mang khuyên tai quá cầu kỳ, không phù hợp, hoặc đồ trang sức có giá trị để tránh trường hợp mất mát đáng tiếc vì các em còn nhỏ.
“Những trường hợp học sinh đeo khuyên tai bình thường giáo viên cũng không cần nhắc nhở,” bà Lan nói. Theo Phạm Mai Vietnam+ Xem thêm :xe máy, trái phép, tiểu học, đua xe, học sinh tiểu học, phương liên, lệnh cấm, ảnh, tham gia, bản cam kết, trường hợp học sinh đeo khuyên tai, lệnh cấm học sinh lớp 1.

Cả trường chỉ 1 học sinh từng được uống sữa

(Kiến Thức) - Hỏi các con đã uống sữa bao giờ chưa thì duy nhất ở các lớp chỉ có 1 bạn giơ tay, các bạn khác thậm chí còn không biết sữa là gì. 

Những ánh mắt tươi vui, háo hức của học sinh trường tiểu học Khuôn Kén (xã Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) khi lần đầu tiên được ăn bánh gạo, được uống sữa, được biết đến miếng bánh trung thu, cứ theo chúng tôi suốt dọc đường về với cảm giác vui buồn xen lẫn. 
Học lớp 1 bé bằng trẻ lên 3
Nằm cách thị trấn Chũ gần 70km, các điểm trường Khuôn Kén, Suối Am thuộc trường tiểu hơn Tân Sơn 2, xã Tân Sơn, là một trong những điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Chỉ nằm cách đường quốc lộ 279 chưa đầy 15km nhưng sự cách biệt có thể thấy rõ là con đường đất lầy lội, trơn trượt với những sống trâu, những rãnh sâu cắt ngang đường do nước suối, nước từ các rãnh núi đổ về trì xiết. 

Khâm phục học trò từ ăn xin, giúp việc... mà thành tài

(Kiến Thức) - Họ là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng bằng ý chí, nghị lực đã trở thành những con người xuất sắc, đạt được thành công vang dội.

Mới đây nhất là câu chuyện của bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Hiên. Nguyễn Thị Hiên từng phải đi ăn xin để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Ấu thơ cay cực và tủi nhục đã khiến Hiên có một ý chí phi thường về việc học tập. Cô bé Hiên trong những năm tháng khổ cực ấy đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ học tập và thi đỗ trường ĐH Y Thái Nguyên, rồi tiếp đến là ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, và ĐH Y Dược TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ.
 Mới đây nhất là câu chuyện của bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Hiên. Nguyễn Thị Hiên từng phải đi ăn xin để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Ấu thơ cay cực và tủi nhục đã khiến Hiên có một ý chí phi thường về việc học tập. Cô bé Hiên trong những năm tháng khổ cực ấy đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ học tập và thi đỗ trường ĐH Y Thái Nguyên, rồi tiếp đến là ĐH Y  Phạm Ngọc Thạch, và ĐH Y Dược TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới