Giật mình câu nói kỳ quặc của tử tù trước giờ hành quyết

Giật mình câu nói kỳ quặc của tử tù trước giờ hành quyết

Phạm tội và chịu hành quyết là những điều rất đáng sợ, thế nhưng với một số tội phạm tử tù, bạn có tò mò muốn biết giây phút cuối đời của họ sẽ thế nào không?

Những kẻ  tử tù đã nghĩ gì trước khi bị hành quyết, bạn có thắc mắc điều đó không? Họ sợ hãi vì những gì sắp xảy ra, họ hối tiếc những điều tốt đẹp trong quá khứ hay họ ân hận vì những tội ác mình mắc phải?
Những kẻ tử tù đã nghĩ gì trước khi bị hành quyết, bạn có thắc mắc điều đó không? Họ sợ hãi vì những gì sắp xảy ra, họ hối tiếc những điều tốt đẹp trong quá khứ hay họ ân hận vì những tội ác mình mắc phải?
 Nữ hoàng Marie Antoinette: Ngày 16/10/1793 Nữ hoàng Marie Antoinette nước Pháp được đưa ra pháp trường bằng một chiếc xe ngựa. Hàng ngàn người đã có mặt để đưa tiễn Nữ hoàng lần cuối. Theo sử sách ghi lại, ngay cả khi cận kề cái chết, Nữ hoàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và vô cùng liều lĩnh. Nhiều người đã hi vọng được nghe một câu nói tử tế và đáng nhớ của bà. Thế nhưng, cuối cùng những điều Nữ hoàng nói lại vô cùng kỳ quặc. Bà đã hướng đến gã đao phủ và nói: "Xin lỗi ngài, tôi không có ý làm thế". Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không giải thích được ý nghĩa câu nói đó của bà.
Nữ hoàng Marie Antoinette: Ngày 16/10/1793 Nữ hoàng Marie Antoinette nước Pháp được đưa ra pháp trường bằng một chiếc xe ngựa. Hàng ngàn người đã có mặt để đưa tiễn Nữ hoàng lần cuối. Theo sử sách ghi lại, ngay cả khi cận kề cái chết, Nữ hoàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và vô cùng liều lĩnh. Nhiều người đã hi vọng được nghe một câu nói tử tế và đáng nhớ của bà. Thế nhưng, cuối cùng những điều Nữ hoàng nói lại vô cùng kỳ quặc. Bà đã hướng đến gã đao phủ và nói: "Xin lỗi ngài, tôi không có ý làm thế". Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn không giải thích được ý nghĩa câu nói đó của bà.
George Appel: Năm 1928, tại New York, một tử tù có tên George Appel đã bị kết án khi làm hại một cảnh sát. Khi bị đưa lên ghế điện, gã còn có tâm trạng bông đùa: "Vâng, các quý ông sắp được nhìn thấy Appel nướng thơm lừng rồi đấy.”
George Appel: Năm 1928, tại New York, một tử tù có tên George Appel đã bị kết án khi làm hại một cảnh sát. Khi bị đưa lên ghế điện, gã còn có tâm trạng bông đùa: "Vâng, các quý ông sắp được nhìn thấy Appel nướng thơm lừng rồi đấy.”
 James D. French: Năm 1966, James D. French là tên tử tù đầu tiên và duy nhất ở Mỹ. Gã bị kết án vì làm hại một tay lái mô tô, người đã chở gã trong chuyến leo núi tại bang Texas vào năm 1956. Trong thời gian ở tù, hắn đã từng nghĩ tới chuyện tự tử nhưng không dám vì sợ hãi. Sau đó, French cũng bị tử hình bằng ghế điện, câu cuối cùng của hắn ta là: "Câu nói này đưa lên trang nhất thì như thế nào? ‘French Fries’?”
James D. French: Năm 1966, James D. French là tên tử tù đầu tiên và duy nhất ở Mỹ. Gã bị kết án vì làm hại một tay lái mô tô, người đã chở gã trong chuyến leo núi tại bang Texas vào năm 1956. Trong thời gian ở tù, hắn đã từng nghĩ tới chuyện tự tử nhưng không dám vì sợ hãi. Sau đó, French cũng bị tử hình bằng ghế điện, câu cuối cùng của hắn ta là: "Câu nói này đưa lên trang nhất thì như thế nào? ‘French Fries’?”
 David Matthews: Năm 1994, David Matthews bị kết án khi hại chết cậu ruột mình là Otis Earl Short trong khi đột nhập vào nhà ông để trộm cắp tài sản. Matthews bị kết án tử hình tại nhà tù bang Oklahoma, Mỹ. Tuy nhiên, ngày hành quyết hắn vẫn được lùi lại liên tục vì luôn có cơ hội tự bào chữa cho mình. Đến cuối cùng, khi chính phủ ra quyết định xử tử cuối cùng, hắn ta vẫn rất ung dung. Câu nói cuối cùng của tên tử tù “vô ưu vô lo” là: “Tôi nghĩ điện thoại chỗ thống đốc bang bị hỏng rồi. Ông ấy vẫn chưa gọi đến để hoãn vụ này lại”.
David Matthews: Năm 1994, David Matthews bị kết án khi hại chết cậu ruột mình là Otis Earl Short trong khi đột nhập vào nhà ông để trộm cắp tài sản. Matthews bị kết án tử hình tại nhà tù bang Oklahoma, Mỹ. Tuy nhiên, ngày hành quyết hắn vẫn được lùi lại liên tục vì luôn có cơ hội tự bào chữa cho mình. Đến cuối cùng, khi chính phủ ra quyết định xử tử cuối cùng, hắn ta vẫn rất ung dung. Câu nói cuối cùng của tên tử tù “vô ưu vô lo” là: “Tôi nghĩ điện thoại chỗ thống đốc bang bị hỏng rồi. Ông ấy vẫn chưa gọi đến để hoãn vụ này lại”.
 Jimmy Glass: Jimmy Glass đã cùng người bạn của mình vượt ngục, sau đó giết hại một cặp đôi trong quá trình trốn chạy. Khi bị bắt lại và xét xử, hắn ta cũng tự bào chữa cho chính mình. Tuy nhiên, mọi bào chữa của hẳn đều bị bác bỏ. Glass đã bị đưa đi hành quyết trên ghế điện, và câu nói cuối cùng của hắn là: "Thà đi câu cá còn hơn”.
Jimmy Glass: Jimmy Glass đã cùng người bạn của mình vượt ngục, sau đó giết hại một cặp đôi trong quá trình trốn chạy. Khi bị bắt lại và xét xử, hắn ta cũng tự bào chữa cho chính mình. Tuy nhiên, mọi bào chữa của hẳn đều bị bác bỏ. Glass đã bị đưa đi hành quyết trên ghế điện, và câu nói cuối cùng của hắn là: "Thà đi câu cá còn hơn”.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.