Giành nhau chỗ “sống ảo”, du khách Thái Lan "tố" bị đánh tại Đà Lạt

(Kiến Thức) - Tranh nhau đứng chụp ảnh, một du khách nữ người Thái Lan tố bị đánh dã man tại Đà Lạt khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Đà Lạt là một thành phố nên thơ, là địa điểm du lịch của nhiều người bởi khí hậu trong thành, có khung cảnh đẹp phục vụ việc "sống ảo". Với lượng khách du lịch lớn nên nơi đây thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc, phải xếp hàng dài để chụp hình.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội Thái Lan bất ngờ chia sẻ thông tin du khách nước này bị hành hung ngay tại thành phố Đà Lạt chỉ vì cãi vã xung quanh việc xếp hàng, chờ check-in, chụp ảnh khiến nhiều người vô cùng bức xúc .

Gianh nhau cho “song ao”, du khach Thai Lan
Bài viết về việc một nữ du khách Thái Lan bị hành hung tại Đà Lạt xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. 

Theo chia sẻ, vào khoảng 11h ngày 11/2, một nhóm du khách Thái Lan đang xếp hàng, chờ chụp ảnh tại khu vực hồ Vô Cực trong khu du lịch Đường hầm điêu khắc thì bất ngờ có hai người Việt (1 nam, 1 nữ) chen vào, đòi chụp hình trước.

Thấy vậy, một người trong đoàn du lịch Thái lên tiếng phản đối nên hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, lực lượng bảo vệ ngay lập tức có mặt để giảng hoà, yêu cầu hai du khách người Việt lên bờ trước.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh người Việt hùng hổ hành hung du khách nước ngoài - Nguồn: Youtube

Sự việc tưởng chừng kết thúc trong êm đẹp nhưng khi đoàn người Thái Lan lên bờ thì bất ngờ nữ du khách người Việt trước đó lao đến, giật tóc, đánh liên tục một cô gái trong đoàn người Thái Lan khiến cô này bị đứt tóc, trầy mũi, gãy kính. 

Trong clip ghi lại sự việc có thể thấy du khách người Việt cầm một thanh gỗ trên tay, sẵn sàng "ăn thua" và liên tục nói: "Không phải, nó khi dễ mình". 

Gianh nhau cho “song ao”, du khach Thai Lan
 Không chịu xếp hàng, hai du khách người Việt sẵn sàng "ăn thua" khi bị nhắc nhở.

Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bức xúc vì hành vi vô văn hoá của hai người Việt "vừa ăn cướp vừa la làng" khi du lịch Đà Lạt.

Facebooker G.L.N bình luận: "Đáng xấu hổ, bảo sao du lịch Việt Nam rẻ, đẹp nhưng rất ít người muốn quay trở lại vì thái độ của chính người dân mình. Rồi họ sẽ nghĩ thế nào về người Việt đây?".

Đồng quan điểm, H.B bày tỏ: "Thấy khách du lịch, mình nhường họ chụp ảnh trước, gây ấn tượng để họ nhìn Việt Nam với con mắt thiện cảm hơn. Vậy mà đằng này đã sai lại còn hành hung người ta. Không thể chấp nhận được".

Hiện sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và đặc biệt chờ các cơ quan chức năng lên tiếng.

Video

Xem bộ ảnh check-in Đà Lạt này xong chắc chẳng còn ai muốn đi du lịch

(Kiến Thức) - Du lịch tới nơi phong cảnh hữu tình như Đà Lạt nhưng chàng trai Sài Thành chẳng có nổi một tấm ảnh nào ra hồn.

Xem bo anh check-in Da Lat nay xong chac chang con ai muon di du lich
 Đà Lạt vốn là thành phố đẹp và thơ mộng. Tìm kiếm từ khoá "Đà Lạt" trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp như tiên cảnh, mộng mơ và say đắm lòng người. Cảnh đẹp là thế nhưng chàng trai Sài Gòn có tên Lê Thanh Hoàng Anh này lại chẳng có nổi 1 tấm ảnh nào ra hồn.

Chẳng cần vi vu tận trời Âu, Đà Lạt là “thiên đường sống ảo” mùa lá đỏ

(Kiến Thức) - Những ngày đầu đông, Đà Lạt chìm trong màu đỏ, màu vàng của lá phong đẹp không khác gì khung cảnh Châu Âu.

Chang can vi vu tan troi Au, Da Lat la “thien duong song ao” mua la do

Đà Lạt là một thành phố mộng mơ và xinh đẹp bậc nhất dải đất hình chữ S. Dù tới đây vào mùa nào thì du khách cũng bị hớp hồn bởi thiên nhiên nơi đây. 

Ảnh: Instagram

Hoa ban nở trắng trời, Đà Lạt đẹp mộng mơ tựa phim truyện Nhật Bản

(Kiến Thức) - Đà Lạt đang vào mùa hoa ban nên từng góc trời đều được nhuộm một màu trắng xoá, đẹp mê hồn.

Hoa ban no trang troi, Da Lat dep mong mo tua phim truyen Nhat Ban

 Hoa ban là loài hoa tưởng chỉ có riêng trên vùng Tây Bắc, thế mà mới đây, nhiều khách du lịch bỗng dưng phát hiện tại Đà Lạt cũng có những cây hoa ban rập bông trắng trời. Ảnh: voucherdanang

Đọc nhiều nhất

Tin mới