Đường 'Nhuệ' nhận tội: 'Hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an là trái pháp luật'

Nguyễn Xuân Đường trình bày tại tòa rằng đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường là trái pháp luật.

 

Sáng 18/8, TAND TP Thái Bình đưa Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi) ra xét xử sơ thẩm về tội Cố ý gây thương tích.

Thẩm phán Nguyễn Văn Mạnh làm chủ tọa. Còn bị cáo Đường có 2 luật sư bào chữa.

Đây là lần đầu tiên Đường hầu tòa sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, truy tố do liên quan 3 vụ án hình sự.

Duong 'Nhue' nhan toi: 'Hanh hung me con ba Dinh Thi Ly tai tru so cong an la trai phap luat'

Khi bị cáo rời xe, hơn chục cảnh sát đứng vây ráp. Xe thùng đỗ sát cửa phòng xử nên Đường nhanh chóng được dẫn giải vào trong. Ảnh: Hoàng Linh. 

Bị cáo thừa nhận phạm pháp

Làm thủ tục khai báo, Nguyễn Xuân Đường thừa nhận phạm pháp khi đánh mẹ con bà Lý trong trụ sở công an.

Từ sáng sớm, khu vực xét xử vụ án trời mưa nhưng rất đông người dân Thái Bình đứng kín xung quanh cổng tòa án TP để theo dõi phiên xử Nguyễn Xuân Đường.

Phía ngoài công đường, lực lượng công an dựng hàng rào sắt để phân chia khu vực đảm bảo an ninh, trật tự. Bên trong tòa, gần 100 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị tham gia bảo vệ.

Khoảng 40 phóng viên các cơ quan báo chí theo dõi HĐXX làm việc tại phòng riêng, qua màn hình tivi. Khu vực tòa án bị hạn chế sóng, điện thoại không thể liên lạc.

Quá trình khai báo nhân thân, Nguyễn Xuân Đường trình bày trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã nhận thức được việc hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an phường Trần Lãm là trái pháp luật. “Do đó, bị cáo đề nghị khi tranh luận, 2 luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa, tránh làm mất thời gian của HĐXX”, Đường trình bày.

Trong 2 nhân chứng vụ án, chỉ bà Đinh Thị Lý có mặt. Người còn lại bà Nguyễn Thị Thanh Giang có đơn xin vắng mặt. Luật sư Hà Trọng Đại (bào chữa cho Nguyễn Xuân Đường) đề nghị tòa triệu tập bà Giang.

Duong 'Nhue' nhan toi: 'Hanh hung me con ba Dinh Thi Ly tai tru so cong an la trai phap luat'-Hinh-2

Người dân đứng bên ngoài để nghe ngóng vụ xét xử. Ảnh: Hoàng Linh. 

Vụ án bị lật lại

Theo cáo trạng, năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Giang (quê Nghệ An) đưa cho bị hại trong vụ án là bà Đinh Thị Lý 310 triệu đồng nhờ xin việc cho cháu.

Nhiều tháng không có kết quả, bà Giang thông qua người quen đã nhờ Đường tìm địa chỉ của bà Lý để giải quyết công việc.

Sáng 18/11/2014, Đường đến nhà bà Lý. Sau đó, bị hại gọi điện tố cáo đàn em của Đường trộm xe máy. Khi người phụ nữ này đến trụ sở công an phường, bị cáo đã đi theo.

Cáo trạng nêu khi gặp nhau tại phòng tiếp dân, bà Lý khẳng định có video quay cảnh đàn em của Đường lấy cắp xe máy. Lời qua tiếng lại, Đường đã đánh mẹ con người phụ nữ này.

VKSND TP Thái Bình xác định sau khi Đường ra về, Công an phường Trần Lãm kết thúc họp giao ban. Cơ quan chức năng đã ghi lời khai nhân chứng và những người liên quan.

Duong 'Nhue' nhan toi: 'Hanh hung me con ba Dinh Thi Ly tai tru so cong an la trai phap luat'-Hinh-3

Bên trong phòng xử. Ảnh chụp qua màn hình: Hoàng Linh. 

Kết quả giám định cho thấy bà Lý không bị thương tích. Còn anh Duy (con bà Lý) bị gãy xương hàm, tổn thương 15% sức khỏe.

Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra. Quá trình tố tụng, Nguyễn Xuân Đường không thừa nhận việc đánh anh Duy. Hai nhân chứng (trong đó có bà Giang) cùng trình bày không có ai đánh con trai bà Lý.

Ngày 5/7/2015, cơ quan điều tra tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can.

Tuy nhiên, đầu tháng 4, Công an TP Thái Bình lật lại vụ án. Lúc này, Nguyễn Xuân Đường thừa nhận đã gây thương tích cho con trai bà Lý. Bà Giang cũng khai lại về việc xảy ra trước đây, trong đó xác nhận Đường đã đánh anh Duy.

Lật tẩy mặt trái của 'đại gia' thiện nguyện Đường 'Nhuệ'

Gọi cho tôi ngay sau khi tin bắt được "đại gia" Đường Nhuệ loang ra, một anh bạn ở "quê lúa" không giấu được vẻ mừng rỡ. Anh cho biết, người dân chờ ngày này từ lâu rồi.

Cuộc bắt giữ này được nhân dân kỳ vọng sẽ là "đột phá khẩu" để Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hoạt động trong thế giới ngầm của những "nhà từ thiện" có tiếng này.

Không người chống lưng, đố ông trùm Đường 'Nhuệ' lộng hành!

Vụ án đại gia - đại ca giang hồ Đường "Nhuệ" (Nguyễn Xuân Đường) dần bộc lộ góc khuất mà tất cả những người quan tâm cũng phải đặt câu hỏi: Ai đã "chống lưng" cho Đường "Nhuệ"?.

Mỗi người tùy vào cương vị hay góc nhìn của mình có thể đưa ra câu trả lời khác nhau. Người dân hay bất kỳ ai bức xúc với việc vợ chồng Đường "Nhuệ" tác oai tác quái thời gian dài ở tỉnh Thái Bình đều cho rằng phải có sự "chống lưng", nếu không thì cặp vợ chồng này không thể lộng hành trong một thời gian dài đến vậy.

Đọc nhiều nhất

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.
Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin mới

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

Sự thật không thể ngờ về chiếc xe 'đen' nhất MXH

(Vietnamdaily) - Một chiếc xe van 2 chỗ đang gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi xuất hiện nhiều bài đăng nghi ngờ buôn người. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Nam sinh năm 4 cầm dao cướp FPT Shop do nợ nần

Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản được xác định là sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và đang nợ số tiền 180 triệu đồng.