Diễn viên Quốc Cường U50 không vợ con, sống ngoài lề showbiz

Độc thân ở tuổi 48, Quốc Cường nói anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có ý định sẽ bước vào một cuộc hôn nhân.

Trong phim Báo thù, Quốc Cường đóng vai phản diện Chín Lang - một gã đàn ông mưu mô, thủ đoạn. Anh là một trong những mục tiêu bị nhân vật chính và lực lượng chức năng truy đuổi.
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh với màn ảnh nhỏ sau thời gian tập trung cho điện ảnh. Chia sẻ với VietNamNet, Quốc Cường cho biết lúc này có nhiều sự lựa chọn với vai diễn hơn. Nam diễn viên đã qua thời phải chạy đua vì danh vọng, áp lực cơm áo gạo tiền.
“Sự nghiệp của tôi nếu nói quá thành công thì không hẳn nhưng có lượng khán giả yêu thương, danh tiếng vừa đủ. Giai đoạn này tôi chỉ tìm vai diễn hay, không quan trọng chính hay phụ”, anh nói.
Dien vien Quoc Cuong U50 khong vo con, song ngoai le showbiz
Diễn viên Quốc Cường trở lại với vai phản diện.  
Với mỗi lời mời dự án, Quốc Cường có sự cân nhắc kỹ càng. Anh xin trước kịch bản để nghiên cứu nhân vật, trao đổi với đạo diễn và ê-kíp. Nam diễn viên muốn sự xuất hiện của mình trên màn ảnh dẫu ngắn ngủi cũng phải mang đến giá trị nhất định.
Rời màn ảnh, Quốc Cường có cuộc sống kín tiếng. 20 năm làm nghề, nam diễn viên có ít mối quan hệ thân tình trong nghề. Ngoài 2 người bạn thân thiết ngoài đời là Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà, anh thỉnh thoảng chỉ gặp gỡ vài đồng nghiệp.
Quốc Cường hay bị trêu là “người đứng ngoài showbiz”. Anh cho rằng đây là tính cách của bản thân trước nay, đôi khi còn là một sự lựa chọn giữa môi trường hào nhoáng ngoài kia.
“Tôi suy nghĩ bảo thủ, không theo hướng số đông. Điều này bất lợi, khiến tôi đánh mất đi nhiều cơ hội và mối quan hệ để phát triển. Nhưng tôi nghĩ mỗi người một tính cách, màu sắc, quan trọng thấy vừa vặn và vui vẻ là được”, anh kể.
Ngoài diễn xuất, niềm vui chính của Quốc Cường hiện tại là thiện nguyện. Vài năm qua, anh và vài người bạn lập ra chương trình Hành trình 500K. Nam diễn viên rong ruổi khắp Sài Gòn, các tỉnh ở vùng quê để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.
Nam diễn viên trước đây từng có không ít nỗi ưu tư, trăn trở. Song sau dịch bệnh và một chuyến đi đến Ấn Độ khiến anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Quốc Cường trở nên tích cực hơn, quan niệm "sống cho đi", thay vì luôn mong "được nhận". Anh tìm niềm vui với việc giúp đỡ người khó khăn, cảm nhận nụ cười và giọt nước mắt từ họ.
Nhiều năm độc thân, không vợ con, đã bao giờ anh mong mỏi một tổ ấm cho riêng mình?, Quốc Cường thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Do đó, nam diễn viên không có ý định sẽ bước vào hôn nhân.
“Với tôi cảm giác yên bình là hạnh phúc. Tôi không cần thiết phải thêm vai trò nào nữa. Đôi khi có những thứ thuộc về ràng buộc, trách nhiệm và tự bản thân không làm tốt điều đó. Nếu cứ cố gắng, đôi khi lại thành dở”, anh nói.
Sống một mình, Quốc Cường vẫn thấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Mỗi ngày, anh bận rộn với guồng quay công việc. Thời gian rảnh, anh tụ tập cà phê cùng bạn bè tán gẫu.
Anh cũng ý thức gìn giữ vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn nhờ tập võ, chạy bộ, gym… Nhờ thế, Quốc Cường được khen là một trong những diễn viên nam trung niên phong độ nhất màn ảnh Việt thời điểm hiện tại.

Vị vua kì quặc thích trộm cắp, ăn uống vô độ

Dù là vua đứng đầu 1 nước thế nhưng vị vua này vẫn học kĩ thuật ăn trộm từ 1 tên trộm trong tù và từng ăn trộm rất nhiều đồ giá trị và coi đây như 1 thú vui.

Farouk (1920-1965), là con trai cả của Quốc vương Ai Cập Fouad I và Nữ hoàng Nazli I. Là người thừa kế ngai vàng, nhưng người con trai này đã không đáp ứng được kỳ vọng của Fuad I và thậm chí còn gây thất vọng một thời gian. Farooq bắt đầu đi học từ năm 5 tuổi, nhưng ông bị khuyết tật về học tập và không tiến bộ.

Sau này, dưới sự dạy dỗ của cha, ông viết văn rất giỏi. Sau đó, cha ông quyết định cho ông sang Anh để học tiếp, hy vọng rằng ông có thể trở thành một vị vua đủ tư cách khi trở về. Nhưng Farouk không học được điều gì hữu ích ở Anh. Thay vào đó, ông ta giao du với nhiều quý tộc mỗi ngày và cuộc sống riêng tư của ông ta rất khốn khổ. Vào tháng 5 năm 1936, Farouk thừa kế ngai vàng do cái chết của cha mình. Ở tuổi 16, ông sở hữu khối tài sản trị giá 100 triệu USD, 200 ô tô và 75.000 mẫu đất màu mỡ. Lúc này, Farouk bắt đầu làm bất cứ điều gì mình muốn.

Người mẫu AI xinh đẹp nóng bỏng, chăm chỉ cập nhật hình ảnh

Giống như một con người thật, nàng mẫu được tạo nên từ công nghệ trí tuệ nhân tại AI Aitana Lopez thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống bình thường lên trang cá nhân.

Nguoi mau AI xinh dep nong bong, cham chi cap nhat hinh anh
 Trong những hình ảnh mới nhất gần đây, Aitana Lopez xuất hiện đầy quyến rũ và gợi cảm trong thiết kế bikini, có vẻ như cô đang trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng nào đó như người thật.

Mo cau oan nghiệt khiến chủ xế hộp tiền tỉ khóc ròng

Đang di chuyển trên đường, xế hộp Porsche bỗng nhiên bị một chiếc mo cau từ đâu rơi trúng, hậu quả là phần kính trước của xe bị nứt hoàn toàn.

Mo cau oan nghiet khien chu xe hop tien ti khoc rong
Hình ảnh một chiếc ô tô hạng sang nhãn hiệu Porsche đang lưu thông trên đường thì bị một chiếc mo cau rơi xuống được chia sẻ trong hội nhóm xe cộ khiến rất nhiều người quan tâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới