Dân chặn hơn 150 xe tải gây ô nhiễm, tắc đường 5 tiếng đồng hồ

Hàng chục hộ dân thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia đã tập trung mang vật dụng của gia đình ra để chặn xe tải chở quặng.

Quá bức xúc trước thực trạng xe tải chạy gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, hàng chục hộ dân thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia đã tập trung mang vật dụng của gia đình ra để chặn xe tải chở quặng, than từ 17h đến 22h đêm ngày 22/8 khiến những xe tải này đã nối đuôi nhau ách tắc lên đến gần 2 km trên tuyến đường tỉnh lộ 513.
Dân chặn xe chở quá tải bắt đầu từ 17h chiều.
Dân chặn xe chở quá tải bắt đầu từ 17h chiều. 
Cho đến 22h đêm đoàn xe này vẫn bị dân chặn và không cho đi.
Cho đến 22h đêm đoàn xe này vẫn bị dân chặn và không cho đi. 
Theo phản ảnh của người dân, PV đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc vào lúc gần 22h đêm ngày 22/8, chứng kiến hàng chục chiếc xe hổ vồ có các logo như Công ty than Thanh Hóa, Cty khoáng sản Đại Dương, Trường An, xi măng Công Thanh Đức Toàn… đang bị đông đảo người dân thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia dùng nhiều vật dụng như bảng quảng cáo, thang, bàn ghế ngáng đường chặn xe tải lại không cho lưu thông. Lý do người dân đưa ra là vì những chiếc xe này chở đầy than, quặng, không che chắn, chạy ẩu, đường có nhiều ổ gà nên đã rơi vãi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, làm hư hỏng hệ thống đường giao thông.
Bà Trần Thị Hoa, người dân xã Hải Thượng, sống bên cạnh đường 513, bức xúc cho biết, mấy tháng nay xe của các Công ty đến chở than từ Cảng Nghi Sơn đi ra đường tỉnh lộ 513 gây bụi bặm mù mịt.
Các vật dụng như thang, đồ sinh hoạt được người dân mang ra để chặn đoàn xe quá tải.
Các vật dụng như thang, đồ sinh hoạt được người dân mang ra để chặn đoàn xe quá tải. 
Đặc biệt, tuyến đường này luôn có lực lượng CSGT trực chốt nhưng các xe chở than vẫn ung dung đi qua mà không bị xử lý, khiến người dân nghi ngại đang có sự tiếp tay của lực lượng chức năng cho xe chở quá tải hoành hoành gây ô nhiễm môi trường.
Được biết sự việc diễn ra bắt đầu từ lúc 17h ngày 22/8, khi nhiều chiếc xe hổ vồ chở than từ cảng Nghi Sơn ra đường 513 gây bụi, tiếng ồn khiến người dân bức xúc nên đã rủ nhau ra chặn xe tải không cho đi. Cho đến 22h đêm số lượng xe bị dân chặn càng nối dài thêm lên đến hàng vài chục xe chở than, quặng từ cảng Nghi Sơn đi về phía đường tỉnh lộ 513.
Bức xúc tại hiện trường vụ việc, anh Lê Xuân Nam một người dân xã Hải Thượng cho biết: "Đã nhiều tháng nay không kể ngày đêm, mỗi ngày có đến cả trăm lượt xe tải hạng nặng đi vào cảng chở than ra gây bụi, tiếng ồn, làm ô nhiễm không khí khiến dân chúng tôi không sao sống nổi, đi ra đường cứ nơm nớp lo sợ tai nạn, lượng xe này càng chạy ẩu và nhiều hơn vào ban đêm khiến dân chúng tôi không sao ngủ được".
Tại hiện trường, người dân mang ra rất nhiều vật dụng như bàn ghế, thang, xe máy để ngăn cản không cho đoàn xe từ 150 đến 160 chiếc xe tải, đều là xe chở quá khổ, quá tải di chuyển.
Vào tối ngày 22/8, trao đổi với PV Vntinnhanh, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được thông tin sự việc và đang huy động lực lượng xuống hiện trường kiểm tra. Giải thích cho việc chậm trễ xử lý số xe tải này, một lãnh đạo phòng CSGT Thanh Hóa cho biết: "Tuyến đường này tỉnh chưa bàn giao lại cho phòng CSGT nên anh em cũng rất khó quản lý".
Hiện lực lượng công an và chính quyền địa phương đang tìm cách giải quyết vụ việc.

Đầu gấu hung hăng chặn xe QL1 đã bị xử "trảm"

Hàng ngàn ý kiến độc giả đòi xử nghiêm đầu gấu chặn xe QL1 để ép khách vào trạm nghỉ dừng ở Phủ Lý.

Cơm tù thế hệ mới
"Ngày trước có cơm tù một thời gian dài, bây giờ lại thêm "cơm chặn, cơm vẫy". Hình ảnh đã quá rõ rồi. Mong cơ quan công an sớm vào cuộc xử lý". Độc giả có nick name Nông Dân đã bức xúc chia sẻ như trên sau khi bài viết “Đầu gấu” lao ra QL1 ép xe khách vào trạm nghỉ" được đăng tải trên báo Giao thông.
Đã có hàng trăm ý kiến phản hồi của độc giả cho rằng đây rõ ràng là tình trạng "cơm tù" thế hệ mới.
"Nếu ở Hà Nam mà có tình trạng đầu gấu chặn xe ép buộc tài xế vào trạm dừng nghỉ thì đó là việc không tốt. Côn đồ hay đầu gấu gì không biết nhưng đã có hình ảnh ghi lại mong phía công an vào cuộc ngay, để làm rõ và sớm cho nhân dân được an tâm đi lại trên đoạn đường này" - bạn Nguyen Khoa chia sẻ.
Dau gau hung hang chan xe QL1 da bi xu
 Đối tượng xăm trổ ngang nhiên lao ra giữa đường chặn xe khách và ép xe vào trạm dừng nghỉ ở Phủ Lý (chụp lúc15h30 ngày 5/5).
Đối tượng xăm trổ ngang nhiên lao ra giữa đường chặn xe khách và ép xe vào trạm dừng nghỉ ở Phủ Lý (chụp lúc15h30 ngày 5/5)
Bạn Hằng Hà bình luận: "Nói đến cơm tù cứ nghĩ là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Vậy mà đến năm 2015 vẫn còn tồn tại tình trạng này sao? Không xử lý nhanh thì xe nào dám đi qua đây nữa?".
"Chỉ khổ cho mấy bác lái xe khách, xe chuyên tuyến. Mỗi ngày đi qua đây 2-3 bận, gặp đám đầu gấu, đầu mèo này chắc ức chế ghê lắm. Mong ông an vào cuộc xử lý cho người dân được nhờ", bạn Kim Anh chia sẻ.
Cần xử lý nghiêm
Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến tỏ ra băn khoăn có thế lực nào đứng sau trạm nghỉ trên. Bạn Anh Thương bức xúc: "Vụ việc đã có hình ảnh, báo chí phản ánh rõ ràng. Phải chăng cán bộ còn quanh co bao che?".
Đồng quan điểm với độc giả Thanh Tùng, bạn đọc có nickname Hong Quan nói: "Đi kiểm tra không rình bắt quả tang mà lại dựa vào "chủ trạm đều khẳng định không có việc chặn xe", cứ như đùa... ".
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vụ việc nghiêm trọng như trên cần phải quy trách nhiệm rõ ràng với chính quyền địa phương.
Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nói gì?
Liên quan đến vụ “Đầu gấu” lao ra QL1 ép xe khách vào trạm nghỉ”, làm việc với PV Báo Giao thông chiều 7/5, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông khẳng định hành động của người thanh niên áo đen, đeo kính, xăm trổ ra chặn xe, chỉ tay yêu cầu xe khách vào trạm nghỉ không chỉ dừng lại việc vẫy khách mà có hiện tượng vi phạm an ninh trật tự công cộng. Công an tỉnh Hà Nam sẽ yêu cầu lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, xử lý dứt điểm vụ việc và không để tình trạng này xảy ra ở bất cử đâu trên địa bàn tỉnh.
“Muộn nhất hai ngày, lực lượng công an tỉnh Hà Nam sẽ giải quyết triệt để vụ việc. Chúng tôi kiên quyết không để vụ việc gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông, hành khách và người dân. Công an tỉnh Hà Nam sẽ nhanh chóng kiểm tra loại hình kinh doanh, giấy phép kinh doanh của trạm nghỉ Nam Thọ để đảm bảo an ninh trật tự, đúng pháp luật”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông khẳng định.
Thiếu tướng Khuông cũng nhấn mạnh: “Lực lượng Công an tỉnh không bao giờ dung dưỡng đối với những đối tượng vi phạm pháp luật và vụ việc ở trạm dừng nghỉ Nam Thọ cũng không nằm ngoài quy định này”.
Thông tin ban đầu nhận được của PV báo Giao thông, ngay từ chiều ngày 7/5, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã đi xác minh vụ việc. Tại khu vực trạm dừng nghỉ Nam Thọ hiện cũng không còn xuất hiện nhóm thanh niên mặc áo đen chờ trực và chạy ra giữa đường chặn xe khách nữa.

Tin sốc về "đầu gấu" lao ra chặn xe QL1

Công an Hà Nam xác định "đầu gấu" lao ra chặn xe khách trên QL1, ép vào trạm nghỉ là chủ quán Nam Thọ.

Sáng 11/5, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Giao thông về hiện tượng có người lao ra chặn xe khách trên QL1 và ép vào trạm dừng nghỉ Nam Thọ (Km 5, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Công an TP Phủ Lý, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng đi xác minh, điều tra vụ việc.
Tin soc ve dau gau” lao ra chan xe QL1
 Đầu gấu lao ra Quốc lộ 1 chặn ép xe vào trạm nghỉ tại Hà Nam.
Kết quả cho thấy, người mặc áo đen đứng trước đầu xe và chỉ tay trong ảnh mà Báo Giao thông đăng trong bài “Đầu gấu” lao ra QL1 ép xe khách vào trạm nghỉ” được xác định là chủ cửa hàng, tên Nam. Hình thức kinh doanh của trạm nghỉ này là trao đổi với lái, phụ xe để đưa khách vào quán ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi cơ quan công an làm việc với cơ sở kinh doanh này, chủ cơ sở đã ký cam kết không vẫy, chặn xe; không gây ảnh hưởng đến ANTT, ATGT trên tuyến đường nữa. Kể từ ngày 7/5, hiện tượng vẫy, chặn xe khách tại khu vực trạm nghỉ Nam Thọ đã không còn.
Thông tin từ những tài xế xe khách chạy qua Trạm nghỉ Nam Thọ cũng cho thấy, Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường lực lượng TTKS ANTT và giao thông tại khu vực quán Nam Thọ và trên tuyến đường. Trước quán Nam Thọ không còn nhóm người lao ra chặn xe, ép khách nữa, một số xe khách vẫn rẽ vào quán vì có nhu cầu dừng nghỉ, còn phần đông là chạy thẳng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Chuyên gia săn cá và chuyện bắt trắm đen nặng 2,5 tạ

Không có chiếc cân nào chịu được con trắm đen khổng lồ. Ông Tiến dùng thước đo thấy nó dài hơn 3m, ước chừng nặng trên 2,5 tạ.

“Thủy quái” nặng 90kg

Đọc nhiều nhất

Tin mới