Dân bắc “cầu khỉ” vào nhà ở đường đắt nhất Thủ đô

Dân bắc “cầu khỉ” vào nhà ở đường đắt nhất Thủ đô

(Kiến Thức) - Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã thông xe kỹ thuật nhưng vỉa hè như một đại công trường, khiến người dân ra vào nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội - con đường được xem đắt nhất Thủ đô đang khiến người dân khổ sở.
Ghi nhận của PV Kiến Thức, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội - con đường được xem đắt nhất Thủ đô đang khiến người dân khổ sở.
Mặc dù, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã được thông xe kỹ thuật nhưng vỉa hè vẫn như một đại công trường.
Mặc dù, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã được thông xe kỹ thuật nhưng vỉa hè vẫn như một đại công trường.
Để vào được nhà, người dân phải bắc cầu khỉ tạm bợ. Anh Tuấn Thành (43 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN) cho biết: "Họ đang làm vỉa hè nên gia đình tôi bắc tạm cây cầu để tiện ra vào. Cầu này chỉ dành cho người đi bộ, xe máy không qua được".
Để vào được nhà, người dân phải bắc cầu khỉ tạm bợ. Anh Tuấn Thành (43 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN) cho biết: "Họ đang làm vỉa hè nên gia đình tôi bắc tạm cây cầu để tiện ra vào. Cầu này chỉ dành cho người đi bộ, xe máy không qua được".
.Không chỉ bắc cầu khỉ, hiện nhiều nơi, đường đang thấp hơn mặt bằng của nhà tới 1m, nên người dân còn phải bắc thang vào nhà.
.Không chỉ bắc cầu khỉ, hiện nhiều nơi, đường đang thấp hơn mặt bằng của nhà tới 1m, nên người dân còn phải bắc thang vào nhà.


Gia đình anh Lê Văn Tuấn (40 tuổi, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang khốn khổ vì đường mới, Anh cho biết: "Tiếng là nhà mặt tiền nhưng không thể ra vào bằng lối chính mà phải đi cửa sau. Nhìn xuống hố đơn vị thi công cống thoát nước phía trước nhà sâu gần 3m, ai cũng sợ, nhưng họ đang thi công nên phải chấp nhận, mong rằng đơn vị thi công nhanh, để chúng tôi bớt khổ".
Gia đình anh Lê Văn Tuấn (40 tuổi, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang khốn khổ vì đường mới, Anh cho biết: "Tiếng là nhà mặt tiền nhưng không thể ra vào bằng lối chính mà phải đi cửa sau. Nhìn xuống hố đơn vị thi công cống thoát nước phía trước nhà sâu gần 3m, ai cũng sợ, nhưng họ đang thi công nên phải chấp nhận, mong rằng đơn vị thi công nhanh, để chúng tôi bớt khổ".
Còn cô Hoàng Thị Minh (71 tuổi, ở phường Dịch Vọng), một người dân có nhà nằm trên con đường mới mở cho biết đang bị bụi bẩn tấn công: "Trời mưa thì bùn đất khắp nền nhà, trời nắng thì bụi mù mịt".
Còn cô Hoàng Thị Minh (71 tuổi, ở phường Dịch Vọng), một người dân có nhà nằm trên con đường mới mở cho biết đang bị bụi bẩn tấn công: "Trời mưa thì bùn đất khắp nền nhà, trời nắng thì bụi mù mịt".
"Ra vào nhà bằng thang, ở dưới sâu khoảng hun hút rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác", cô Minh chia sẻ.
"Ra vào nhà bằng thang, ở dưới sâu khoảng hun hút rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác", cô Minh chia sẻ.
Các ngôi nhà bên công trường thi công cống thoát nước đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài như nằm chênh vênh trên vực thẳm.
Các ngôi nhà bên công trường thi công cống thoát nước đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài như nằm chênh vênh trên vực thẳm.
Chưa kể bùn đất, nước bẩn đang ngày đêm tấn công người dân.
Chưa kể bùn đất, nước bẩn đang ngày đêm tấn công người dân.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.