Đàm Vĩnh Hưng từng xúi Lệ Quyên “cần người ấy thì cứ bước tới“

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ nhiều điều bí mật về Lệ Quyên. Nam ca sĩ cũng sẽ góp mặt trong đêm nhạc của Lệ Quyên sắp tới.

>>> Mời quý độc giả xem video "Lệ Quyên tâm sự về Tết". Nguồn NVCC
Có thể nói Đàm Vĩnh Hưng là gương mặt không thể thiếu trong con đường âm nhạc cũng như cuộc sống của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ chính là người em thân thiết nhất với Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng có thể xem là người có “mắt xanh” khi nhìn ra con đường phát triển cho Lệ Quyên từ khi mới là ca sĩ nhạc trẻ, với lời khuyên Nam tiến.
“Nhớ nhất là ngày xưa khi tôi hát tại Hà Nội - Quyên vẫn hát hằng đêm trước tôi như bao ca sĩ trẻ khác! Tôi đứng dưới sân khấu đợi ra hát thì tự nói, con bé này sao hát hay thế. Tôi đợi Quyên vào cánh gà và nói 'Em hát hay lắm và sẽ nổi tiếng. Nhưng nhanh nhất là em phải vô Sài Gòn ngay. Nhất định em sẽ thành công'. Con bé cứ vâng vâng mãi mà không vào. Lần nào gặp tôi cũng quát 'Ơ con bé kia! Sao vẫn chưa chịu vào?' Và Quyên vẫn cứ khất hết lần này đến lần khác. Tôi mệt và không nói nữa, vì nói đúng ba lần thôi!
Dam Vinh Hung tung xui Le Quyen “can nguoi ay thi cu buoc toi“
 Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Ảnh: NVCC
Rồi tới một ngày gặp nhau ở Sài Gòn, con bé nói: Em chính thức vào rồi anh nhé! Tôi chỉ là người xúi Lệ Quyên Nam tiến thôi, còn Bolero là do Quyên tự chọn. Quyên cũng nhiều lần bày tỏ trên sân khấu rằng cô ấy rất ngưỡng mộ cách tôi lựa chọn hướng đi và cách tính xa, tính trước cho sự nghiệp. Nên em cứ thế mà làm theo, khỏi phải suy nghĩ làm gì! Vì đã có đại ca bênh sẵn rồi! Cũng y như tôi, album bolero đầu tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều… Thế nhưng sự lì lợm trong hai anh em thì cũng đến ngày nhận được quả thơm, trái ngọt từ giới chuyên môn”, Đàm Vĩnh Hưng nhớ lại.
Đến cả cuộc hôn nhân của Lệ Quyên và ông chủ phòng trà Không Tên Đức Huy cũng bắt nguồn từ Singer’s Day 2008 do Đàm Vĩnh Hưng tổ chức ở Quy Nhơn. Nhiều người cho rằng anh là ông mối trong cuộc hôn nhân này.
Khi được hỏi, Đàm Vĩnh Hưng phân trần: “Singer’s Day là sự kiện thường niên. Tôi hoàn toàn vô can thật sự. Vì thời điểm đó Quyên cũng hay bay vào Sài Gòn hát tại phòng trà Không Tên lúc còn ở địa chỉ cũ Hai Bà Trưng cơ. Tôi hoàn toàn không biết gì cho đến khi nhận được thiệp cưới. Tôi cũng hay động viên tất cả các em út trong nghề mỗi khi gặp biến cố. Với Quyên thì cũng vậy. Việc tình cảm cực kỳ khó nói, mình không nên ép ai hay xúi ai... Vì ai cũng đủ lớn để tự biết và cân nhắc quyết định của mình.
Tôi chỉ có thể nhắn rằng: Trái tim em thế nào thì em cứ làm thế đấy! Chứ không còn yêu mà cứ cố phải ở lại thì chỉ làm khổ nhau thôi! Mỗi một tình yêu đều có sự an bài và định mệnh sống còn của riêng nó dựa trên lá số tình duyên của mỗi người. Đến ngày, đến giờ tự nó sẽ hết - nếu hết, có cố vì cái này, cái kia thì cũng kéo dài sự dằn vặt mà làm khổ tâm nhau thôi. Nếu em thấy đó là hạnh phúc thật và em cần người ấy thì cứ bước tới thôi. Vì không ai chọn khổ đau bao giờ. Ai cũng biết chọn niềm vui và hạnh phúc mà!”.
Dam Vinh Hung tung xui Le Quyen “can nguoi ay thi cu buoc toi“-Hinh-2
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.  Ảnh: NVCC
Được biết, Đàm Vĩnh Hưng là một trong 4 khách mời nam của Lệ Quyên Love concert sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/3 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Là một người anh, một bạn diễn ăn ý với Lệ Quyên trên sân khấu, anh cảm thấy rất phấn khích đối với đêm nhạc này.
Trong đêm nhạc, Mr Đàm tiết lộ, anh sẽ đem đến cho khán giả thủ đô những phần trình diễn, kết hợp mới mẻ, thú vị, dễ “gây nghiện” với Lệ Quyên và riêng cá nhân anh. “Tôi đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy ra tay, và không ngờ cậu ấy làm khó chúng tôi thật, vì 4-5 bài hát được trộn lên theo kiểu tung hê các loại đậu với nhau. Ngoài ra còn có các bài hát trẻ trung sôi động của cá nhân tôi nữa”, anh bật mí về sự xuất hiện của mình.
Đêm nhạc Lệ Quyên có bốn khách mời nam, trong đó có “người tình sân khấu” điển trai như Mạnh Đồng, "người tình" trẻ trung ngọt ngào như Lân Nhã, “người tình” sang trọng lịch lãm như Quang Dũng. Nói về màu sắc khác biệt của mình, nam ca sĩ sinh năm 1971 cười lớn: “Ba chàng kia toàn là người hiền lành nhẹ nhàng thì tôi phải là kiểu gì? Chắc chắn phải giữ vị trí… ầm ầm vào phút cuối rồi”.
Với Đàm Vĩnh Hưng, anh đang trong giai đoạn an yên nhất đời mình. Từ khi có Polo, anh luôn quấn quýt bên con trai. Cậu bé 3 tuổi đã thay đổi con người, tâm tư tình cảm của một nghệ sĩ cá tính. “Tôi xác nhận mình thay đổi rất nhiều từ khi có Polo. Tôi không nhận bay show dài như xưa nữa, nếu có thì phải là dịp hè, khi Polo nghỉ học để đi cùng tôi. Tôi ít mua sắm cho mình, không như ngày xưa, tôi tránh các cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng. Nếu không đi hát thì tôi luôn có mặt ở nhà vì chỉ muốn gần con và dỗ con ngủ, khi có hẹn làm việc với đối tác thì cũng sẽ luôn né giờ đón Polo…
Dam Vinh Hung tung xui Le Quyen “can nguoi ay thi cu buoc toi“-Hinh-3
 Đàm Vĩnh Hưng và con trai. Ảnh: NVCC
Ngoài ra tôi còn biết thêm rất nhiều những kỹ năng đối với việc nuôi dạy, chăm sóc em bé như pha sữa, giặt đồ em bé không vặn mà chỉ bóp, xoa dầu sao cho tròn, kéo, vuốt chân tay, tắm rửa, lau mình khi sốt, thay đồ đạc, mặc vào tháo bỉm cho con, các hiệu sữa nào sẽ phù hợp và tốt theo từng giai đoạn. Nói chung là thay đổi bất ngờ”, giọng ca “Bình minh sẽ mang em đi” thú nhận.
Có con, Đàm Vĩnh Hưng cũng hát với một tâm thế khác. Anh bảo, anh giảm bớt nặng nề khi hát và không còn đau đáu phải tìm cho mình một nửa còn lại cho bằng được. Khán giả cũng nhìn và đón nhận Đàm Vĩnh Hưng ở một cái nhìn mới và khác hơn ngày xưa - đó là điều mà anh cảm nhận được.
Được biết đến như một ông hoàng đồ hiệu, ít ai ngờ, bây giờ Mr. Đàm hay lang thang khắp nơi để tìm ra những bộ đồ đẹp mà không hiệu đắt tiền cho con. Anh không muốn con trai ngày nào cũng diện đồ hiệu đến trường, như vậy nhìn khó coi và khác với mọi người. Đa số đồ hiệu của Polo là do “bà tiên đỡ đầu” tặng và cũng để mặc vào các dịp đặc biệt. Đàm Vĩnh Hưng muốn con trai được hưởng những điều tốt nhất nhưng không bị nuông chiều mà sinh ỷ lại.
“Sự ỷ lại là luôn có đối với bất cứ một đứa bé nào khi được yêu thương, quan tâm và chăm sóc kỹ, chỉ có những bé phải lớn lên ở những môi trường tập thể như các trại mồ côi hay bố mẹ đi làm xa gửi cho ông bà nội, ngoại thì các bé này sẽ ít ỷ lại hơn! Chính vì thế tôi cũng phải vật lộn với cảm xúc của mình và việc phải chịu khó uốn nắn và dạy dỗ con trong mọi hành xử. Điều này nghe tưởng dễ làm thế mà lại có lúc khó đấy”, anh tâm sự.
Gà trống nuôi con lại thường xuyên lưu diễn trong và ngoài nước nhưng Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, anh may mắn có được “một tiểu đoàn” các mẹ và các cô xung quanh mình, nên việc chia nhau ra chăm sóc, giữ bé, đón bé là hoàn toàn trong tầm tay. Khó khăn duy nhất của hai cha con là nỗi nhớ khi xa nhau. Ông bố mê con cũng đã từng bay đi bay về trong đêm, hoặc phải canh vé máy bay chuyến trễ nhất hoặc sớm nhất để đi hay về cùng con.

Video

Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột 3 tuổi

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai trong liveshow tối ngày 2/10.

Dam Vinh Hung cong khai con trai ruot 3 tuoi
Thông tin Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột 3 tuổi đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Vietnamnet

Loạt ảnh ngày nhỏ được giữ kín của con trai Đàm Vĩnh Hưng

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, một số nghệ sĩ như Ngọc Thanh Tâm, Dương Triệu Vũ, La Quốc Hùng cũng đăng tải hình ảnh ngày còn nhỏ của bé Polo Huỳnh.

Loat anh ngay nho duoc giu kin cua con trai Dam Vinh Hung
 Đàm Vĩnh Hưng có con trai 3 tuổi tên Polo Huỳnh. Cho đến nay, thông tin và hình ảnh của bé Polo mới được công khai.

Đàm Vĩnh Hưng: Khi có con tôi chia sẻ với Mỹ Tâm ngay

"Sự xuất hiện của Polo khiến tôi thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến suy nghĩ, hành động", Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận.

Sau 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng vừa công khai con ruột trước khán giả và truyền thông trong live concert The Portrait ở Hà Nội.

Trong show diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". Được biết, trong thời gian qua, giọng ca Anh lo cho em hết cố gắng bảo vệ và giấu thông tin con trai trước truyền thông và chờ đợi một dịp thích hợp để công bố với khán giả.

VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn ngắn với nam ca sĩ về niềm vui làm cha và sau khi bé Polo Huỳnh nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

- Vì sao anh lại chọn thời điểm này để tiết lộ về con trai?

- Tôi mong điều này từ lâu lắm rồi, đến gần sát ngày tôi thấy căng trong người, vô cùng sung sướng và hạnh phúc để chia sẻ tin vui này. Đối với Polo, con còn quá nhỏ chưa biết về sự nổi tiếng của ba, nhưng lớn lên khi đi ra đường mọi người sẽ biết đến Polo nhiều hơn, sẽ có nhiều người quen hơn.

- Từng là người thẳng thắn, quyết liệt nhưng 2 năm qua, anh “hiền” hơn khi xử lý những vụ việc ồn ào, anh hiền và nền tính hơn khi có con?

- Phải nói thật, sự xuất hiện của Polo khiến tôi thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến suy nghĩ, hành động. Tôi cảm giác mình đằm thắm hơn, hiền hơn, nhẹ nhàng hơn nhìn tất cả mọi thứ đều rất dung dị. Hiện tại, không có gì ý nghĩa và giá trị hơn là có thời gian dành cho con, chơi với con, yêu thương, vỗ về con. Polo giúp cho tôi có thêm sức mạnh, thêm những quyết định mới mẻ và những thay đổi của bản thân trong cuộc sống.

Dam Vinh Hung: Khi co con toi chia se voi My Tam ngay
Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo.

- Những ngày đầu tập làm bố với anh có gì đáng nhớ? Các đồng nghiệp thân thiết giúp đỡ anh thế nào?

- Lúc đó, tôi có nhờ Xuân Lan thậm chí nhờ cả “ngoại” Vũ Hà hát tiếng Thái để rủ Polo ngủ. Ca sĩ Dương Triệu Vũ, bạn Lâm Thành Kim, chị Hằng Hải Vương (mẹ ruột diễn viên Ngọc Thanh Tâm) và một số người bạn thân thiết xung quanh, thậm chí cả trợ lý cũng cho tôi lời khuyên. Mọi người đưa cho tôi rất nhiều ý kiến, như cái này tốt cho con, cái kia tốt cho ba, ai khuyên gì tôi cũng đều lắng nghe và tiếp thu.

Kỷ niệm vui trong quá trình làm cha của tôi rất nhiều. Tôi có nhiều clip ghi lại cảnh làm trò để con ăn, làm trò cho con cười, làm trò để dỗ con nín khóc... Tôi cảm thấy Polo cũng hiểu ba, nên bé rất ít khi khóc. Tôi không sợ tiếng khóc của con, mà tôi chỉ sợ con suy nghĩ là nó đang bị đau lòng, bị buồn thì mới khóc. Tôi có thể làm con hổ, con ngựa, con mèo, con ma, đủ thứ trò chỉ để cho con luôn vui vẻ.

Dam Vinh Hung: Khi co con toi chia se voi My Tam ngay-Hinh-2

Dam Vinh Hung: Khi co con toi chia se voi My Tam ngay-Hinh-3

- Anh thận trọng bao bọc con cẩn thận suốt 3 năm qua, việc giấu kín này chắc hẳn không dễ dàng?

- Những bạn bè thân thiết của tôi như Hồ Ngọc Hà, Vũ Hà, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo, Quang Dũng, Lệ Quyên, Quang Linh, thậm chí cả Mỹ Tâm tôi đều chia sẻ chuyện này. Tôi vẫn nhớ, hôm nói chuyện này bên Mỹ, Vũ Hà còn nổi hết cả da gà.

Tôi có rất nhiều lý do để giữ bí mật về Polo. Lúc công khai với bạn bè thân thiết, tôi nhờ họ giữ bí mật này giúp. Do đó, ai cũng tôn trọng, không nói ra. Với một người ồn ào như tôi, để giữ bí mật này trong vòng 3 năm là một sự chịu đựng rất lớn và vô cùng dằn vặt, nhưng cũng chỉ vì con tôi đã bước qua những ranh giới đó. Việc giữ bí mật tôi có con cũng có những cái hay của nó.

- Cuộc sống thường ngày của hai cha con ra sao?

- Thời gian biểu của tôi và con "đã" lắm, cứ sáng sớm ngủ dậy việc đầu tiên tôi làm là xuống phòng con trai. Những lúc ở nhà, tôi thường cho con ăn, ngủ, chơi với con, tất cả mọi thứ thay đổi từ khi con còn bé cho đến bây giờ. Tôi cảm thấy Polo rất bám cha, bám một cách khủng khiếp, nhưng tôi thích điều đó.

- 5 tính từ đặc biệt nhất anh mô tả về con?

- Nóng tính, thông minh, dễ thương, cá tính và có gu thẩm mỹ.

Dam Vinh Hung: Khi co con toi chia se voi My Tam ngay-Hinh-4
Hai cha con Đàm Vĩnh Hưng.

- Hy sinh cả tuổi trẻ cho đam mê và công việc, đã có lúc nào anh nghĩ sẽ dừng lại tất cả để bắt đầu cuộc sống trọn vẹn bên con?

- Tôi biết cách để dung hòa, đã và đang dung hòa 1 năm qua để có thời gian ở bên cạnh con. Tôi vẫn có show để đi hát, nhưng chủ yếu đi hát ở phòng trà ở TP.HCM vì tối đi hát con ngủ rồi và sáng sớm ngày hôm sau vẫn có thể được gặp con. Đó là lý do, tôi ở Sài Gòn nhiều là như vậy, tôi rất ít khi ra Hà Nội quá 3 ngày.

Mong muốn của tôi khi Polo lớn hơn một chút có thể hiểu được công việc của cha, nhìn thấy hàng đêm cha đứng ở trên sân khấu ra sao, và có thể đồng hành cùng cha trong các chuyến lưu diễn. Hiện tại, tôi vẫn muốn tiếp tục công việc đi hát để khi Polo lớn hơn có thể chứng kiến chặng đường dài ba đã hy sinh cho nghệ thuật và vất vả đi hát để nuôi nấng Polo. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới