“Đẫm nước mắt” với tâm sự của bố mẹ Nguyễn Thị Thành

Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu á khôi Hoa khôi Du lịch khiến bố mẹ cô ở quê nhà hết sức lo lắng.

Trưa 14/3, ban tổ chức cuộc thi hoa khôi Du lịch 2017 đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về buổi làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào sáng 13/3 tại Hà Nội về việc thu hồi danh hiệu của Á khôi 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thành. Thông tin Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu khiến bố mẹ cô ở quê nhà vô cùng lo lắng.
“Dam nuoc mat” voi tam su cua bo me Nguyen Thi Thanh
 Bố mẹ Nguyễn Thị Thành rất lo lắng cho con.
Trên gương mặt bố mẹ Thành không giấu nổi nỗi buồn phiền, thiếu ngủ vì lo lắng cho con. Mở đầu câu chuyện bà Nghiêm Thị Lợi (mẹ Thành) nói:
"Mấy ngày hôm nay chúng tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện của em nó (Thành). Chúng tôi ở nhà quê cũng không hay xem đài báo gì nhiều.
Chỉ khi đi chợ thấy mọi người bàn tán xôn xao về chuyện con gái mình thì mới biết chuyện. Lúc đó sốt sắng gọi điện cho con gái mà không được cũng lo lắm".
"Mấy ngày hôm nay chúng tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện của con, giờ chỉ mong con về với chúng tôi để gia đình quây quần thôi", bố mẹ Thành cho biết.
Mặc dù bị bệnh phát âm khó nhưng ông Nguyễn Khắc Huy cũng cố gắng chia sẻ tâm sự: "Nếu như ngay từ đầu ban tổ chức không cho con bé Yến (tên gọi ở nhà của Thành) nhà tôi thi đã đành. Đằng này bỏ ra bao nhiêu công sức để thi đến khi nhận được thành quả, được xã hội công nhận lại 'lấy' đi của nó".
Mẹ Thành tiếp câu chuyện: "Nhà tôi đang sang sửa cái nhà cho đỡ dột mà từ hôm biết chuyện chả ai muốn động đến việc gì. Nhà cửa cũng vứt đấy làm gì còn tâm trí mà làm, chỉ nghĩ thương con vất vả, cố gắng giờ công sức như muối đổ bể".
"Mới hôm qua thôi con bé nó gọi về cho chúng tôi nói rằng con vẫn ổn, bố mẹ không phải lo đâu con đi học lại rồi thì gia đình mới yên tâm một chút.
Bà con lối xóm cũng sang chia sẻ với gia đình nhiều lắm, ai cũng tiếc, ai cũng thương nó cả. Sợ mọi người gọi cho nó nhiều khiến nó buồn hơn nên vợ chồng tôi quán triệt họ hàng không gọi điện làm phiền nó thời điểm này", bà Lợi cho hay.
Vế phía Nguyễn Thị Thành The Face cho biết tâm trạng hiện tại của cô rất buồn, nhưng sẽ vẫn chấp hành mọi quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cũng như ban tổ chức cuộc thi. Người đẹp sinh năm 1996 đồng thời tuyên bố cô sẽ tự nguyện trả lại danh hiệu cho ban tổ chức. "Tôi quyết định trả lại danh hiệu cho ban tổ chức. Tôi hy vọng ban tổ chức sẽ không cảm thấy khó xử về trường hợp của mình", cô nói.
Người đẹp quê Bắc Ninh tâm sự bản thân mình không lường trước được việc sẽ gặp rắc rối khi tham gia Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Dù tâm trạng không ổn định nhưng cô tin bản thân sẽ vượt qua được. Với người đẹp, danh hiệu không quan trọng bằng việc mình ở đâu trong lòng khán giả.
Về trường hợp tự nguyện trả lại danh hiệu của Nguyễn Thị Thành, trưởng ban tổ chức Hoa hôi Du lịch Việt Nam - bà Mỹ Dung - đồng tình với quyết định của thí sinh: "Ban tổ chức sẽ tiếp nhận danh hiệu từ Nguyễn Thị Thành. Tuy nhiên, Thành sẽ được giữ lại vương miện làm kỷ niệm". Bà Mỹ Dung cũng khẳng định ban tổ chức sẽ để trống vị trí á khôi 1 chứ không tìm người thay thế.

Người dân vây bắt “yêu râu xanh” hại bé gái 5 tuổi

Hiền đến nhà bạn chơi thấy bé gái 5 tuổi hàng xóm đang ngồi chơi một mình đã bồng cháu vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em.

Công an huyện Hàm Thuận Nam (Ninh Thuận) ngày 30/3 cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi, ngụ tại Khánh Nhơn, xã Khánh Hải, Ninh Hải) về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Lạ lùng các vụ mất tích gây xôn xao dư luận

(Kiến Thức) - Liên tiếp trong thời gian gần đây xảy ra không ít vụ mất tích bí ẩn, thậm chí liên quan tới cả chiến sĩ công an.

Chiến sĩ công an mất tích trên đường về nhận công tác
Theo gia đình chiến sĩ công an mất tích bí ẩn Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), chiến sĩ này đã mất liên lạc khi trên đường từ trường về nhà. Cụ thể, hôm 30/9, anh có gọi điện về nhà báo là ngày 2/10 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Hà Nội.

Thiếu phụ “mất tích” bí ẩn và cuộc gọi điện thoại lạ

Sau khi vợ “mất tích” bí ẩn gần 10 ngày, gia đình anh Khánh (Cà Mau) nhận được cuộc điện thoại lạ được gọi cho từ Campuchia đòi tiền chuộc.

Sáng 14/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Dương Duy Khánh (29 tuổi, ngụ ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin về chị Trần Cẩm Tiên (28 tuổi, vợ anh Khánh), sau gần 10 ngày “mất tích” bí ẩn.
Chân dung của chị Trần Cẩm Tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chân dung của chị Trần Cẩm Tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp 
Theo lời anh Khánh, vào sáng 5/1, chị Trần Cẩm Tiên cùng một vài người thân trong gia đình thuê ô tô đi viếng Mẹ Nam Hải (Quán Âm Phật đài) ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu). Tuy nhiên, khi tất cả mọi người về đến nhà thì không thấy chị Tiên, điện thoại khi đó cũng không liên lạc được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới