Dã tâm đẩy Angela xuống hồ bơi, Claire “gậy ông đập lưng ông”

(Kiến Thức) - Trong bữa tiệc sinh nhật của Angela, Claire vì quá tức tối trước việc Calvin thân mật với Angela nên đã hãm hại, vu khống cô đẩy mình xuống hồ bơi.

Quá trình hồi phục của Angela đang tiến triển theo chiều hướng rất tốt. Trong khi đó, vì phát hiện ra những chiêu trò giả dối của Claire nên Calvin đã quyết định chia tay.
Trong bữa tiệc sinh nhật của Angela, cô thật nổi bật với chiếc váy màu hồng dễ thương. Calvin đã chủ động mời cô nhảy và nói những lời có cánh để thể hiện tình cảm của mình.
 
Với Calvin, Angela là một người đặc biệt và sự xuất hiện của cô là điều tuyệt vời. Thời gian gắn bó, anh đã có cảm tình với cô. Chứng kiến sự thân mật này giữa hai người, Claire bật khóc và tỏ ra vô cùng tức tối. Được Everlyn khuyên nhủ rằng nên ra về nhưng Claire không chịu và cùng cô bạn ra ngoài.
 
Bỏ qua những lời bạn khuyên can, Claire quyết coi Angela là kẻ thù và cô phải rửa hận vì Angela đã cướp mất Calvin. Nhớ lại lần tâm sự của Calvin về việc Angela không biết bơi, Claire nảy dã tâm đẩy Angela xuống hồ bơi.
 
Claire không ngừng dằn mặt Angela bằng những từ ngữ khó nghe rồi cố tình đẩy cô xuống nước. Tuy nhiên, vì không cẩn thận nên Claire mất đà và lao xuống hồ bơi. Angela hoảng hốt chạy vào nhờ người cứu, để lại Claire vùng vẫy dưới nước.
 
Claire được cứu kịp thời, nhưng ngay khi mọi người xuất hiện thì cô lại đổ tội cho Angela, nói rằng Angela đẩy mình xuống nước. Angela vì hạn chế ngôn ngữ nên đã không thể minh oan cho mình.
Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim “Cho Đến Ngày Gặp Lại” được phát sóng vào lúc 16g30 các ngày trong tuần trên kênh ANTV.

“Cho đến ngày gặp lại“: Khán giả Việt ấn tượng trước “cô gái rừng xanh”

(Kiến Thức) - Dù mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim “Cho đến ngày gặp lại” của điện ảnh Philippines đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Poster giới thiệu phim của “Cho Đến Ngày Gặp Lại”.
 Poster giới thiệu phim của “Cho Đến Ngày Gặp Lại”.
“Cho Đến Ngày Gặp Lại” với tên gốc tiếng Philippines là “Hanggang Makita Kang Muli” và tên tiếng Anh là “Until We Meet Again” kể về hành trình sinh tồn và trở về gia đình của nhân vật nữ chính Ana (do nữ diễn viên Bea Binene đảm thủ vai).
Trong một lần dạo chơi trong khu trung tâm thương mại cùng bố, Ana đã bị bắt cóc và kẻ thủ ác không ai khác chính là người phụ nữ mà Ana đã cứu năm xưa là Odessa. Odessa dù được cha mẹ của Ana cứu nhưng không biết an phận, lại quyến rũ bố cô nhưng không thành công nên gây thù chuốc oán.

“Cho đến ngày gặp lại“: Angela bị em gái bạo hành ngay trong nhà mình

(Kiến Thức) - Khi được trở về nhà, Angela lại bị Claire - con nuôi của bố mẹ cô hành hạ và ghen ghét.

Sau khi Ana (Angela) mất tích, Claire đã xuất hiện và thế chỗ của cô trong gia đình. Quá trình tìm kiếm con gái của cặp đôi Everlyn và Larry tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt nhưng bất ngờ Everlyn nhận được tin từ một người đàn ông, nói rằng con gái nuôi của ông ta - Claire rất có thể là Ana mất tích ngày xưa.

“Cho Đến Ngày Gặp Lại”: Nửa đêm bị đuổi khỏi nhà, Angela gặp tai nạn

(Kiến Thức) - Bức xúc vì Everlyn luôn dành thời gian và quan tâm đến Angela, Claire nhân lúc mẹ đi ngủ đã đánh lừa Angela và lôi cô ra ngoài đường. Lang thang ngoài đường tối, Angela đã bị một chiếc xe hơi tông đến bất tỉnh.

Sau khi nhận nuôi Angela, Everlyn luôn gặp khó khăn trước một bác sĩ khác ở khoa tâm thần. Chính người này đã điều trị cho cô lúc trầm cảm vì lạc mất con. Mặc dù đã “thuần phục” và dạy dỗ được Angela rất tiến bộ nhưng cô vẫn có nguy cơ phải chấp nhận việc Angela bị đưa đi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới