Cuộc đời lắm chông gai của nữ ca sĩ Phi Nhung

Ít ai biết rằng, Phi Nhung đã phải trải qua tuổi thơ cơ cực đến đau xót.

Suốt bao nhiêu năm qua, Phi Nhung chưa một lần được biết mặt cha của mình. Bởi cô là kết quả của mối tình vụng trộm của một thiếu nữ Pleiku và một người lính Mỹ.
Cuoc doi lam chong gai cua nu ca si Phi Nhung
Ca sĩ Phi Nhung 
Thời điểm đó, mẹ cô đã chịu nhiều đau khổ khi bị gia đình phản đối, chỉ trích của hàng xóm, láng giềng. Người lính Mỹ kia cũng chưa một lần quay lại. Sau đó, mẹ Phi Nhung đi lấy chồng để lại cô sống cùng ông bà ngoại. Từ đó, tuổi thơ của Phi Nhung gắn liền với sự khinh ghét, coi thường của những người xung quanh.
Sau khi được mẹ đón về sống cùng dượng và 5 người em cùng mẹ khác cha. Những tưởng, cuộc sống của cô sẽ sang một trang mới nhưng bị kịch ập đến khiến cô trở tay không kịp. Năm 11 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời vì tai nạn, chị thay mẹ lo cho các em, thuốc thang cho ngoại trong khi dượng lấy vợ mới.
Có lẽ, trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực, tủi hờn khiến nữ ca sĩ Phi Nhung trở nên bản lĩnh hơn bao giờ hết. Và cũng chính vì vậy, cô cũng luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những đứa trẻ mồ côi.
Sau nhiều năm nỗ lực, Phi Nhung sở hữu gia tài khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô sống không chỉ cho riêng mình, cô luôn tham gia làm từ thiện một các âm thầm. Phi Nhung xây dựng chùa Pháp Lạc và nuôi dưỡng 19 đứa trẻ mồ côi trong ngôi chùa này.
Dù chẳng máu mủ ruột già nhưng cả 19 đứa con của Phi Nhung đều coi chị như người mẹ thứ hai của mình. Tình thương, sự chăm lo của chị dành cho những đứa con không máu mủ ấy còn hơn rất nhiều so với những người đã mang nặng đẻ đau chúng.
Mới đây, Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai con gái ruột sau nhiều năm giấu kín. “Bí mật” này của Phi Nhung làm người hâm mộ rơi nước mắt. Bởi sau tất cả những đau khổ, cực nhọc, Phi Nhung đã và đang có được những niềm vui, niềm hạnh phúc thường tình như bất cứ người phụ nữ nào khác.

Chém nữ nhân viên, Trạm trưởng trạm y tế xã cắn lưỡi tự vẫn

(Kiến Thức) - Ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng trạm y tế xã cắn lưỡi tự vẫn sau khi ra tay chém hai nhân viên dưới quyền trọng thương.

Do có mâu thuẫn trong công việc nên vào khoảng 9h sáng ngày 24/9, ông Lê Hữu Đoài – hiện giữ chức vụ Trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn đã dùng dao truy sát và chém hai nhân viên của mình trọng thương.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chị Lê Thị Điện cùng làm nhân viên trong trạm y tế xã Nghĩa Sơn.

Xét xử vụ án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Sáng 16/12, phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh đã chính thức diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh.

Sáng 16/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Doãn Trung Dũng tội giết người và cướp tài sản. Doãn Trung Dũng là đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh (xảy ra tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh).
Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên xét xử.
 Bị cáo Doãn Trung Dũng tại phiên xét xử.

Kẻ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh lạnh lùng trả lời tòa

(Kiến Thức) - Trước vành móng ngựa, bị cáo Doãn Trung Dũng đã khai báo rành mạch, rõ ràng hành vi sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Diễn biến mới nhất phiên sơ thẩm xét xử Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí) về tội Giết người và Cướp tài sản sáng 16/12, khi được Hội đồng xét xử yêu cầu, bị cáo Doãn Trung Dũng kể lại toàn bộ diễn biến vụ án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh. Những người chứng kiến tại phiên tòa bàng hoàng khi bị cáo khai rành mạch rõ ràng từng hành vi tội ác trước vành móng ngựa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới