Cuộc đời đắt đỏ, đừng lãng phí thời gian vào những người không đáng

Trên thế giới này không bao giờ có cái gọi là động cảm thực sự. Nếu khi chưa hiểu rõ cuộc sống của người khác như thế nào thì nhất định không được đánh giá họ.

Người thông minh không dính dáng đến những kẻ tào lao, việc tào lao
Một vấn đề đặt ra là nếu như trong cuộc sống này bạn gặp những kẻ tào lao, việc tào lao thì nên xử lý như thế nào? Câu trả lời tốt nhất là cố gắng đừng dính dáng đến họ là cách xử lý tốt nhất.
Cổ nhân vẫn dạy muốn sống trí tuệ hãy tiếp xúc, kết giao với những người tri thức, hiểu rộng. Còn nếu kết giao với kẻ tiểu nhân, thích so đo thì sớm muộn họ cũng lôi kéo bạn xuống hố bùn.
Tuyệt đối không nên vứng víu hay dính dáng đến những người sống không biết lý, hay cãi cùn. Nếu không người tổn hại sẽ chính là bạn. Bởi dù cho bạn có 10 cãi miệng cũng chẳng thể nào thắng nổi một cái miệng hay tào lao, chỉ nói những chuyện không hay. Vốn dĩ chúng ta chẳng thể thay đổi những người tào lao ở xung quanh mình. Nhưng chúng ta có thể chọn cách không dính dáng đến họ. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa.
Cuoc doi dat do, dung lang phi thoi gian vao nhung nguoi khong dang
Người lương thiện, không tùy tiện đánh giá người khác
Một người khôn ngoan tuyệt đối sẽ không dễ dàng đánh giá, bình phẩm người khác. Bởi vì mỗi người có một tính cách riêng, chẳng ai giống ai. Chưa chắc bản thân mình đã hoàn mỹ mà đòi đánh giá người khác tốt hay xấu.
Đôi khi một sự việc nhìn rõ ràng là như thế nhưng chân tướng lại không hề như mình nghĩ. Thế nên cách khôn ngoan là không bao giờ bình phẩm, đánh giá người khác để rước họa vào thân.
Một người sống lương thiện lúc nào biết đặt vị trí của mình vào người khác để cảm nhận và thấu hiểu. Trên thế giới này không bao giờ có cái gọi là động cảm thực sự. Nếu khi chưa hiểu rõ cuộc sống của người khác như thế nào thì nhất định không được đánh giá họ.
Nó giống như việc cây kim không cắm vào người bạn nên bạn chẳng hiểu nó đau như thế nào. Không được dễ dàng đưa ra kết luận cũng đừng tùy tiện đánh giá bất kỳ ai. Trên hết cuộc sống này là của bạn, bạn sống không vì lấy lòng ai cả.
Người trí tuệ, không thanh minh với người khác
Cuoc doi dat do, dung lang phi thoi gian vao nhung nguoi khong dang-Hinh-2
Cổ nhân có câu: Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu, người không hiểu ra thì nói ra đang tìm kiếm vật gì''. Giữa con người với con người, hiểu nhầm cũng được, tiếc nuối cũng được. những người hiểu bạn thì chẳng cần phải giải thích. Những người không hiểu bạn, hà cớ gì phải giải thích nhiều. Bởi vì ngay từ đầu họ đã không hiểu thì có giải thích cũng không giải quyết được gì.
Chi bằng dành thời gian đó để làm những việc mà bản thân mình muốn. Cảnh giới cao nhất không phải là nhìn rõ được bao nhiêu việc mà biết xem nhẹ rồi buông bỏ được bao nhiêu việc.
Người khác nghĩ gì chúng ta đâu thể kiểm soát, người khác nói gì chúng ta càng không thể ngăn. Thứ duy nhất chúng ta làm đó chính là tận tâm tận lực là chính mình. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng lãng phí thời gian, sức lực vào những người không xứng đáng.

Thủ tướng xúc động đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trưa 15/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời điếu văn. Thủ tướng chia sẻ: "Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng bào và nhân dân cả nước tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả phiêu, người cộng sản trung kiên suốt đời hy sinh vì độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng".

Những chia sẻ xúc động của con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Kiến Thức) - Trước giây phút tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về với đất mẹ, ông Lê Minh Diễn nghẹn ngào chia sẻ, do dịch bệnh nên không thể thực hiện di nguyện của cha.

Sau lời điếu văn được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tại lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, ông Lê Minh Diễn đã có phát biểu rất cảm động. Thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn tại lễ truy điệu, con trai của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế đã quan tâm, chăm sóc nguyên Tổng bí thư từ khi ông lâm trọng bệnh cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng, đã tổ chức chu đáo lễ quốc tang, đã chia buồn, viếng và tiễn đưa.

Tin nóng ngày 15/8: 45 công nhân bị ngất trong ca làm việc

(Kiến Thức) - 45 công nhân bị ngất trong ca làm việc; Bất ngờ với số tiền gia đình các nạn nhân đòi bồi thường vụ Tuấn 'khỉ'... là tin nóng ngày 15/8.

Tin nong ngay 15/8: 45 cong nhan bi ngat trong ca lam viec
45 công nhân bị ngất trong ca làm việc: Chiều 15/8, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin về sự việc khiến 45 công nhân Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam, địa chỉ khu công nghiệp Đông Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị ngất phải đưa đi cấp cứu. 45 bệnh nhân của Công ty TONLY Việt Nam ở Quảng Ninh chủ yếu là nữ. Trước khi vào viện, họ có biểu hiện chóng mặt và buồn nôn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới