Công Phượng bị tố ăn vạ sau chiến thắng chật vật

(Kiến Thức) - Tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng đem về quả phạt đền cho HAGL khiến ông Lê Huỳnh Đức và các học trò rất bất bình. 

Hôm qua CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu khó khăn khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku. Dù quyết tâm cao và được khán giả cổ vũ nồng nhiệt nhưng thầy và trò ông Graechen chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 và bàn thắng duy nhất được thực hiện từ chấm phạt đền. 
Công Phượng là cầu thủ đem về quả phạt đền này. Tuy nhiên, tình huống cầu thủ trẻ ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng lại gây ra nhiều tranh cãi, bất bình. 
Xem clip tình huống Công Phượng bị nghi ăn vạ khi ngã trong vòng cấm SHB Đà Nẵng:
Sau trận đấu chiều qua, ông Lê Huỳnh Đức, HLV trưởng SHB Đà Nẵng đã chia sẻ với báo chí rằng ông thấy dường như Công Phượng ăn vạ để kiếm penalty. Cựu tuyển thủ lẫy lừng một thời của ĐTQG Việt Nam cho biết trong tình huống đó ông không đứng gần nên không thể theo dõi chính xác, nhưng theo lời cậu học trò là thủ môn Văn Hưng, anh ta chưa hề sử dụng tay để truy cản, Công Phượng đã giả vờ ngã để kiếm penalty. 
Ngoài tình huống Công Phượng ngã trong vòng cấm, trong trận đấu chiều qua còn rất nhiều tình huống khác mà cách xử trí của trọng tài khiến HLV trưởng, cầu thủ 2 bên đều tỏ ra không hài lòng. 
Trung vệ Hải Lâm của SHB Đà Nẵng cũng đã phải nhận một thẻ vàng trong trận đấu. Tuy nhiên, anh này khẳng định trong tình huống va chạm với Tuấn Anh của HAGL anh đã tắc trúng bóng trước khi cầu thủ đội bạn ngã. Việc phải nhận thẻ vàng khiến cầu thủ này cảm thấy dường như trọng tài thiên vị HAGL
Về cuối trận, Quách Tân của SHB Đà Nẵng bị phạm lỗi và ngã trong vòng cấm nhưng đội khách lại không được hưởng phạt đền. Ngay cả HLV Graechen cũng phải công nhận bỏ qua tình huống trên là sai lầm của trọng tài. Dù thắng trận nhưng vị HLV người Pháp cũng tỏ ra không hài lòng với tổ trọng tài làm việc trong trận đấu chiều qua. Ông Graechen cho rằng tình huống thủ môn Văn Hưng phạm lỗi với Công Phượng xứng đáng nhận thẻ đỏ. 
Cong Phuong bi to an va sau chién tháng chạt vạt
 Trận đấu HAGL gặp SHB Đà Nẵng chiều qua có rất nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội và cách làm việc của tổ trọng tài cũng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: TTO. 
Tổ trọng tài điều khiển trận đấu HAGL – Đà Nẵng gồm trọng tài chính Trần Đình Thịnh, 2 trợ lý Hồ Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Hậu và trọng tài thứ tư Trần Xuân Nguyện.
Với những gì Công Phượng và HAGL thể hiện trong trận đấu vừa qua, người hâm mộ vẫn chưa thể yên tâm về phong độ cũng như sự ổn định về lối chơi của đội quân nhiều các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi. 3 điểm vừa có được trước Đà Nẵng chỉ giống như một chiến thắng về tinh thần và nó được kỳ vọng sẽ trở thành bước đệm để HAGL tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Vòng đấu tiếp theo HAGL sẽ tiếp tục được thi đấu tại sân nhà Pleiku và tiếp đón Than Quảng Ninh vào ngày 31/1, hứa hẹn sẽ là một trận bóng hấp dẫn và muôn phần khó khăn cho HAGL. 

Video

Thua đau, Công Phượng và đồng đội vẫn lĩnh thưởng khủng

(Kiến Thức) - Thua ngược 1-2 trước Thanh Hóa trong một trận đấu chỉ biết tấn công, nhưng Công Phượng và các đồng đội ở HAGL vẫn được bầu Đức thưởng tiền. 

Sau vòng 3 V.League, có lẽ người hâm mộ và chính các cầu thủ HAGL cũng đã hiểu được họ đang ở đâu. Dù Công Phượng ra sân và dù đã có bán thắng trước từ khá sớm nhưng sau đó HAGL vẫn để Thanh Hóa vượt mặt bằng chiến thắng ngược 2-1 trên chính sân nhà Pleiku. Tuy nhiên sau trận đấu, bầu Đức vẫn "vượt rào" chi tiền thưởng Công Phượng và các cầu thủ đã thi đấu tích cực. 
Thua vo mat, Cong Phuong va dong doi van linh thuong khung
 Tấn công dồn dập nhưng HAGL vẫn để Thanh Hóa lội ngược dòng ngay trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Zing.

HAGL lại thua, HLV Graechen đau đầu vì Công Phượng

(Kiến Thức) - HAGL thua 3 trận liên tiếp, Công Phượng thi đấu thất thường và bị soi mói không ngừng khiến HLV Graechen phải đau đầu tìm cách cải thiện tình hình. 

Trận thua trên sân Lạch Tray chiều qua là thất bại thứ 3 liên tiếp của HAGL ở giai đoạn đầu mùa giải V.League 2015. Dù luôn tự tin và đặt nhiều hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ nhưng cho đến nay, tất cả những gì HAGL có được chỉ là 1 trận thắng trước đối thủ dưới cơ Khánh Hòa ở vòng đấu đầu tiên, 3 trận sau đó, gặp những đối thủ có kinh nghiệm, HAGL đều thua bẽ mặt. 
Bàn thua HAGL phải nhận trong trận đấu chiều qua xuất phát từ một tình huống khá bất ngờ. Theo HLV Graechen, trong tình huống này, cầu thủ Hải Phòng đã phạm lỗi với thủ môn Minh Nhựt từ trước, nhưng trọng tài không thổi phạt. Tuy nhiên ông thầy sinh năm 1977 vẫn chấp nhận thất bại và không chỉ trích hàng phòng ngự. 
HAGL lai thua, HLV Graechen dau dau vi Cong Phuong
 Trận gặp Hải Phòng, Công Phượng chỉ được tung vào sân khi HAGL vừa nhận bàn thua. Tuy nhiên sự xuất hiện của Công Phượng cũng không giúp HAGL có được bàn gỡ hòa. Ảnh: Zing. 

“Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn thua nữa”

Đây là nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương sau khi Hoàng Anh Gia Lai thua liền ba trận đấu để trôi dần xuống cuối bảng tổng sắp.

Ông Xương cho rằng đó là kết quả không quá bất ngờ. Và ông Xương cũng đã gửi những phân tích về dự báo nói trên của mình cho Tuổi Trẻ:

1 Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã thực hiện cú đột phá táo bạo khi đưa lứa cầu thủ trẻ vừa rời ghế Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG tham dự V-League để giúp họ trui rèn, học hỏi thêm kinh nghiệm trận mạc. Với tôi, đó là cách làm có định hướng chứ không phải chơi trội để lấy tiếng.

Trước lúc bước vào V-League, dàn cầu thủ trẻ này đã tạo được tiếng vang qua các giải đấu quốc tế. Từ đây, họ đã có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ vốn đang kỳ vọng ở một cuộc đột phá nào đó hòng có thể khơi dậy niềm tin sau thời gian dài quá chán ngán bởi những thất bại của đội tuyển VN (AFF Suzuki Cup 2012) lẫn U-23 VN (SEA Games 2011 và 2013).

Không khí sôi động, cuồng nhiệt đã xuất hiện trở lại trên khán đài sân Pleiku, Long An, Lạch Tray khi người người chen chúc nhau mua vé - một hiện tượng quá hiếm với V-League trong hơn chục năm qua. Phải thừa nhận rằng không khí hội hè bóng đá đã tái hiện bởi tiếng vang của dàn cầu thủ trẻ HAGL. Chính họ đã tạo ra hiệu ứng - kéo khán giả trở lại sân cỏ.

“Hoang Anh Gia Lai se con thua nua”
 Ông Đoàn Minh Xương. Ảnh: TPO.

2 Đá đẹp, thu hút được sự chú ý của khán giả là điều tốt nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu lối chơi ấy đạt được mục tiêu cuối cùng: chiến thắng. Và HAGL chỉ làm được một lần sau bốn vòng đấu đầu tiên của V-League 2015.

Ở góc độ chuyên môn, thất bại của HAGL là điều được dự báo trước. Kết thúc giai đoạn đào tạo, cầu thủ cần phải có quá trình tương đối dài để được đầu tư, cọ xát, nâng cao trình độ mọi mặt để dần hoàn thiện chính mình. Nếu là thành viên của HAGL, tôi sẽ tham mưu với bầu Đức: trẻ hóa là cần thiết nhưng trẻ hóa phải có chọn lọc bằng cách giữ lại một số cựu binh có tư cách, có chuyên môn tốt để làm bộ khung, làm chỗ dựa tinh thần, dìu dắt dàn cầu thủ trẻ.

Qua bốn trận vừa rồi, có thể thấy rất rõ HAGL không có được trục dọc tốt như nhiều đội khác. Hàng thủ, đặc biệt là hai trung vệ, rất lúng túng, không biết hỗ trợ, bọc lót cho nhau. Sự lúng túng của trung vệ Văn Long - Đức Lương (cả hai được xếp đá không đúng với sở trường) sẽ không đến nếu như họ được trợ lực bởi Văn Pho - Văn Luận (hai trung vệ từng nhiều năm đá cho HAGL). Nơi hàng tiền vệ, chỉ cần Xuân Trường vắng mặt do chấn thương hoặc xuống sức, tài nghệ của Tuấn Anh không có cơ hội phát huy vì đơn độc. Giá mà còn Quý Sửu đảm trách vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc Thái Dương đóng vai trò tổ chức tấn công, Tuấn Anh sẽ rảnh chân, sẽ lợi hại hơn với những đường chuyền vượt tuyến mở ra cơ hội phản công cho tiền đạo.

“Hoang Anh Gia Lai se con thua nua”-Hinh-2
 Khả năng tranh chấp tay đôi yếu khiến các cầu thủ trẻ của HAGL (áo sậm) luôn gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của các đối thủ. Ảnh: S.H.

Mặt khác, lối chơi quá đơn giản của HAGL qua việc tấn công ở trung lộ hoặc dứt điểm từ xa sớm bị những đội già dặn trận mạc như Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa, Hải Phòng bắt bài qua việc phòng thủ dày đặc để đánh chặn nhiều tầng. Ở bốn trận đấu vừa qua, quanh đi quẩn lại HLV Guillaume Graechen chỉ sử dụng bảy cái tên: Hồng Duy, Văn Sơn (hậu vệ), Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh (tiền vệ), Công Phượng - Văn Toàn trên hàng tấn công. Tất cả chỉ chơi đúng một miếng đánh quen thuộc nên chỉ sau 20 phút đầu tiên là HLV đối phương đủ sức bắt bài để hóa giải.

3 Thắng dàn cầu thủ trẻ HAGL chẳng vinh quang gì vì đó là lẽ đương nhiên, nhưng nếu chẳng may bại trận trước Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... nhiều khả năng các đội bóng đàn anh sẽ nhận lấy nhiều chỉ trích. Điều này khiến đội nào cũng dốc sức đánh bại HAGL. Đây là sức ép tâm lý rất lớn lên các cầu thủ HAGL. Nếu không được giải tỏa kịp thời, sức ép sẽ càng đè nặng lên đôi chân và cái đầu của các cầu thủ HAGL nếu như họ thua tiếp vài trận nữa. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi phía trước của HAGL là những đội bóng mạnh, dày dạn kinh nghiệm như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An...

Thiếu uyển chuyển trong lối chơi
Qua bốn trận đầu tiên của HAGL, HLV Trần Minh Chiến nhận định: “Trong bốn trận vừa qua, kể từ phút 70 trở đi, các cầu thủ HAGL cho thấy sự xuống sức nên tấn công không còn linh hoạt. Thiếu sức bền, khả năng tranh chấp tay đôi rất yếu nên họ chỉ còn một cách là bật tường nhanh và chơi bóng sệt để hạn chế tối đa sự va chạm tay đôi. Việc lặp đi lặp lại này càng làm họ chóng đuối sức.
Ở các trận đấu đã qua, các cầu thủ HAGL luôn nhăm nhăm lao lên phía trước để tấn công, nhất là hai hậu vệ biên. Điều này có cái hay nhưng có nhược điểm là dễ hở sườn trước những quả phản công nhanh của đối phương. Do đó, HLV trưởng HAGL cần phải thực hiện việc điều chỉnh lối chơi của học trò mình theo từng đối thủ và từng thời điểm trên sân đấu...
S.H. ghi

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vô địch EURO 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Vô địch EURO 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Chức vô địch lịch sử giúp đội tuyển Italia nhận được 10 triệu euro. Ngoài ra là các khoản thưởng lũy kế trên hành trình vào đến chung kết, tất cả giúp họ bỏ túi 34 triệu euro ở kỳ EURO 2020, nhiều nhất từ trước tới nay.