Công nhân truy đuổi xe xả thải như phim hành động

(Kiến Thức) - Xe chở téc hút chất thải hầm cầu ngang nhiên xả thải xuống hệ thống thoát nước trên đường, bị công nhân Công ty môi trường đô thị Hà Nội phát hiện, truy đuổi.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h30 ngày 5/8, tại phố Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Miệng hố nơi xe téc chở chất thải xả xuống.
Miệng hố nơi xe téc chở chất thải xả xuống.
Anh Bùi Văn Thông, công nhân Xí nghiệp 4 Công ty môi trường đô thị Hà Nội, người phát hiện vụ việc kể lại: “Vào khoảng thời gian kể trên, tôi đang đi làm qua phố Trần Bình Trọng, bất ngờ phát hiện chiếc xe chuyên dụng hút phân mang: BKS 29C.01243 không thuộc đơn vị mình đang có hành vi cậy nắp cống xả thẳng chất thải xuống.
Chiếc xe chở chất thải xả xuống hố bỏ chạy bị bắt.
Chiếc xe chở chất thải xả xuống hố bỏ chạy bị bắt.
Thấy vậy, tôi tiến lại gần để hỏi, ngay lúc đó có 3 thanh niên đang tiến hành xả trộm phế thải từ xe ra luôn miệng nói “em xin anh”, không lâu sau một thanh niên lên xe nổ máy bỏ chạy. Thấy xe téc bỏ chạy, tôi dùng xe máy của mình truy đuổi theo hướng đường Trần Bình Trọng- Trần Nhân Tông rồi quặt hướng Lê Duẩn, chạy thẳng ra Bến xe Lương Yên.
Mặc dù đường đông người nhưng tài xế vẫn bỏ chạy với tốc độ cao. Trong suốt quá trình truy đuổi, nhiều lần tôi vượt lên trước xe ôtô ra hiệu dừng xe, nhưng đều bị lái xe bất chấp tất cả lạng lách chạy qua. 
Khi chạy tới bến xe Lương Yên, tôi thấy tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP. Hà Nội phía trước liền chạy tới trình bày vụ việc và đề nghị giúp đỡ. Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 4 dừng chiếc xe téc lại, đồng thời đưa về cơ quan công an điều tra làm rõ”.
Miệng hố gas bị cậy lên để xả thải xuống hệ thống thoát nước.
Miệng hố gas bị cậy lên để xả thải xuống hệ thống thoát nước.
Tại cơ quan công an, người điều khiển chiếc xe kể trên khai nhận là Đỗ Kim Cương (SN 1987, ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Tài xế Cương cũng khai nhận, dù không có chức năng xử lý chất thải, nhưng chiếc xe ôtô BKS 29C – 012.43 vẫn sơn màu vàng và trang bị bồn téc chứa đằng sau có dòng chữ "Xe phục vụ vệ sinh môi trường", như của công ty nhà nước.
Trước đó, sau khi hút chất thải từ công trường xây dựng số 12 Cửa Nam xong, trên đường chạy qua phố Trần Bình Trọng (sát với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô), Cương và đồng bọn thấy vắng người đã tự ý cậy nắp cống và xả thẳng chất thải vừa hút được xuống. Đang thực hiện hành vi trên thì nhóm đối tượng trên bị phát hiện và bỏ chạy.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Thêm một công ty xả thải ra môi trường bị phát hiện

Ngày 12/1,  Đội 2 thuộc Phòng 2 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã tiến hành lập biên bản đối với Công ty TNHH Italiasa Việt Nam có địa chỉ tại lô 5B KCN Song Khê, xã Song Khê, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về việc không chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

 

Trước đó, trong quá trình điều tra nắm tình hình, các trinh sát thuộc đội 2 Phòng 2 đã phát hiện tại bộ phận mạ sản phẩm có 1 đường ống nhựa đường kính 76mm, chiều dài 15m được đấu nối từ bể chứa nước mạ k ra hố ga của hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của công ty.

Nhường phao cứu người: Hành động anh hùng!

(Kiến Thức) - “Việc nhường phao cho người khác mà biết chắc mình cũng không có gì đảm bảo sẽ giữ được mạng sống, là một hành động nghĩa hiệp, xứng đáng được tôn vinh”.

Đó là nhận định của PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học), xung quanh việc anh Trần Hữu Hiệp (quê Thanh Hóa) đã nhường áo phao cho đồng nghiệp nữ khi xẩy ra chìm tàu ở biển Cần Giờ (TP.HCM) chiều 2/8, để rồi ra đi mãi mãi khi mới 25 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới