Công chúa Việt tài sắc vẹn toàn, có công giữ nước nhưng bị quên lãng

Được sinh ra trong chốn hoàng gia, cuộc sống nhung lụa nhưng cuộc đời của nàng lại gặp bất hạnh, không được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình.

Nàng công chúa thân thế "bí ấn"
Nàng An Tư công chúa (theo Việt Sử Tiêu án của Ngô Thì Sĩ chép là Thiên Tư công chúa) là con gái út của vua Trần Thái Tông, chưa rõ năm sinh năm mất. An Tư có một cuộc hôn nhân trọng đại cùng với Trấn Nam Vương của nhà Nguyên-Thoát Hoan, nhằm giúp cho quân tướng nhà Trần bảo toàn lực lượng chờ ngày phản công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai.
Cong chua Viet tai sac ven toan, co cong giu nuoc nhung bi quen lang
Thông tin về thân thế, cuộc đời của nàng rất hiếm hoi (Ảnh minh họa) 

Theo tiểu thuyết lịch sử An Tư của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, người yêu của nàng là Chiêu Thành Vương Trần Thông, con cả của Thái úy Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu.

Tuy nhiên, có rất ít tư liệu ghi chép lại về Chiêu Thành Vương Trần Thông cũng như mối tình với nàng công chúa xinh đẹp An Tư. Thậm chí, một số tư liệu lịch sử khác còn cho biết An Tư công chúa đem lòng yêu chàng Yết Kiêu...Cho đến nay, quân tử thực sự trong lòng nàng vẫn còn là một ẩn số.

Số phận bi ai, có công trạng nhưng bị quên lãng

Năm 1279, sau khi đánh bại nhà Tống, làm chủ toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, quân Nguyên mở cuộc chiến "phục thù", tiến đánh Đại Việt lần thứ 2. Con trai Hốt Tất Liệt là Thoát Hoan được phong làm Trần Nam Vương, thống lĩnh toàn bộ lực lượng viễn chinh lần này.

Trước sự tấn công dồn dập như vũ bão của giặc, Thượng hoàng Trần Thái Tông đã cử người đem thư giảng hòa, nhằm mục đích kéo dài thời gian để củng cố lực lượng. Tuy nhiên, Toa Đô cậy thế mạnh không chấp nhận hòa hoãn, quân Nguyên đổ bộ đánh quân ta trên các mặt trận.

Nhiều tài liệu cho rằng, An Tư công chúa được gả sang trại giặc với tư cách là một vật cống nạp, nhưng một số ghi chép nói nàng là "điệp viên cao cấp" của nhà Trần.

Cong chua Viet tai sac ven toan, co cong giu nuoc nhung bi quen lang-Hinh-2
Nàng đã được giao nhiệm vụ thế thân giúp nhà Trần cầu hòa, bảo vệ cho an nguy của đất nước. 
Rất ít tư liệu nói cụ thể về hoạt động của An Tư bên kia chiến tuyến, chỉ biết là không lâu sau đó, quan Trần bắt đầu phản công ở hầu khắp các mặt trận, khiến cho quân Nguyên đại bại. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn về nước.
Mặc dù đóng góp công lao không nhỏ, nhưng đến khi đại thắng quân Nguyên Mông, nhà Trần truy phong nhiều công thần, chiến tướng nhưng lại không có một ai trong triều đình nhắc đến Công chúa An Tư.
Cho đến bây giờ, việc An Tư vì nghĩa quên thân sống chết ra sao, được đưa về Trung Quốc hay lưu lạc nơi nào vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp và thách thức các sử gia Việt Nam tìm hiểu.

Rùng mình bảo kiếm mang lời nguyền chết chóc trong mộ Càn Long

(Kiến Thức) - Cửu Long bảo kiếm trong lăng mộ của hoàng đế Càn Long được coi là thanh kiếm thuộc về cõi âm. Do vậy, khi nó được dùng trên dương gian đã làm trái với quy luật khiến lời nguyền chết chóc ứng nghiệm và bất cứ ai sở hữu nó đều chịu kết cục bi thảm.   

Rung minh bao kiem mang loi nguyen chet choc trong mo Can Long
 Vào năm 1928, Tôn Điện Anh đào trộm mộ hoàng đế Càn Long và lấy đi nhiều báu vật trong đó có Cửu Long bảo kiếm. Binh khí này được coi là thanh kiếm thuộc về cõi âm.

'Quái chiêu' của công chúa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Nếu nói nàng công chúa quái chiêu bậc nhất Trung Quốc cổ đại có lẽ phải kể đến Lưu Sở Ngọc Sơn Âm công chúa, con gái của Nam Tống Hiếu Vũ Đế Lưu

Nếu nói nàng công chúa quái chiêu bậc nhất Trung Quốc cổ đại có lẽ phải kể đến Lưu Sở Ngọc Sơn Âm công chúa, con gái của Nam Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn. Mẹ đẻ của Sơn Âm công chúa là Văn Mục hoàng hậu Vương Hiến Nguyên. Bà sinh cho Hiếu Vũ Đế 2 trai, 4 gái.

Trong bốn nàng công chúa ai cũng đều hưởng nét đẹp trời ban, nhưng Sơn Âm công chúa là nhan sắc yêu kiều nhất. Năm thứ 8 Đại Minh, tức tháng 5 năm 464 công nguyên, em trai Lưu Tử Nghiệp của nàng kế vị khi vừa 15 tuổi và xưng là Phế Đế.

Cuộc đời của phi tần sống thọ nhất của Càn Long

Uyển Quý phi Trần thị không con không cái, không màng đến tranh giành địa vị lại là người sống lâu nhất hậu cung.

Vào năm Gia Khánh thứ 4 (tức năm 1799), Hoàng đế Càn Long băng hà tại Dưỡng tâm điện, Tử Cấm Thành ở tuổi 89. Đây là vị Hoàng đế có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, có 17 con trai và 10 con gái và hậu cung muôn vàn cung tần phi tử. Những phi tần đấy có người được sủng ái và nhận được vinh sủng không kể siết; cũng có kẻ bị thất sủng không thể gặp mặt Hoàng đế. 

Có nhiều người được Hoàng đế yêu thương, có được địa vị rất cao ở hậu cung nhưng không sống trên đời quá lâu. Tuy nhiên, trong số các phi tần của Hoàng đế Càn Long có một nữ nhân xinh đẹp, dù không được sủng ái nhưng lại là người sống lâu nhất. Đó là Uyển Quý phi Trần Thị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới