Con tàu 'ma' và điềm báo chết chóc khiến nhiều người kinh hãi

Ít người biết con tàu Người Hà Lan bay (Flying Dutchman) trong phim Cướp biển vùng Caribe đã xuất hiện trong những câu chuyện của người đi biển từ thế kỷ 17. Đó là một con tàu ma không bao giờ có thể cập cảng, mãi mãi phải chịu số phận lênh đênh trên biển.

Hàng loạt báo cáo trong thế kỷ 19 và 20 cho biết, có rất nhiều người đã nhìn thấy con tàu từ xa và đặc biệt ở nó phát ra một thứ ánh sáng ma quái. Theo truyền thuyết, sự xuất hiện của con tàu này là điềm báo chết chóc.

Nguồn gốc của 'Người Hà Lan bay' cho đến nay vẫn còn nhiều điều khó hiểu.

Tàu ma Người Hà Lan bay với ánh sáng dị thường theo mô tả của các nhân chứng 

Trong Chương VI cuốn sách “A Voyage to Botany Bay” (1795), tác giả George Barrington (1755-1804) có viết: “Tôi vẫn thường nghe nói về những lời đồn đại của các thủy thủ có liên quan tới ma quỷ, nhưng chưa bao giờ thấy niềm tin mãnh liệt đến vậy. Đó là câu chuyện về một con tàu Hà Lan, khi đang trên đường quay trở về nhà, đã bị mất tích một cách bí ẩn tại cực Nam của châu Phi, khu vực Mũi Hảo Vọng trong cơn bão lớn”.

Kể từ đó, trong những ngày có bão, không ít người đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Đó là sự xuất hiện của con tàu ma đang bị đám mây đen dần nuốt chửng và rồi biến mất không dấu vết. Người ta tin rằng đó chính là Người Hà Lan bay trong truyền thuyết.

Một bức tranh về tàu 'Người Hà Lan bay' (Nguồn: Wikia.com)

Lời đồn sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt và cái tên Người Hà Lan bay đã in sâu vào tâm trí các thủy thủ khi đi qua đây. Người ta nói rằng sự xuất hiện của Người Hà Lan bay báo hiệu một điềm xấu sắp xảy ra và rằng nó chỉ mang lại tai họa cho những người nhìn thấy.

Một giả thuyết khác về nguồn gốc con tàu xuất hiện trong trong tác phẩm “Scenes of Infancy” (Edinburgh, 1803) của John Leyden (1775-1811). Theo đó, ông cho rằng toàn bộ thành viên trên tàu là những người phạm tội nghiêm trọng hay mắc phải căn bệnh dịch hạch và bị đày ra biển, nơi họ đã bỏ mạng. Ngoài ra, không ít ý kiến cũng ủng hộ nhận định đây vốn là một con tàu cướp biển.

'Người Hà Lan bay' trong phim Cướp biển vùng Caribe

Từng có rất nhiều báo cáo ghi lại sự xuất hiện của Người Hà Lan bay vào thế kỷ 19 và 20, trong đó nổi tiếng nhất là lần chạm trán của vị Hoàng tử xứ Wales, người sau này trở thành vua George V.

Năm 1880, cùng anh trai là Hoàng tử Albert Victor, ông có một cuộc hành trình cùng tàu H.M.S Bacchante (thuộc Hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh). Khi đang đi qua Mũi Hảo Vọng, khu vực ngoài khơi bờ biển Australia, giữa Melbourne và Sydney vào ngày 11/7/1881, điều kỳ lạ đã xảy ra.

“Lúc đó là 4 giờ sáng, Người Hà Lan bay bỗng vượt qua chúng tôi. Ánh sáng màu đỏ kỳ lạ của con tàu ma khiến mọi thứ xung quanh rực sáng, ở giữa có những cột buồm, xà dọc và cánh buồm rất lớn. Một nhóm thủy thủ nhanh chóng tiếp cận con tàu khi nhận được lệnh. Tuy nhiên, càng đến gần họ lại càng thấy con tàu trôi xa về phía chân trời và rồi biến mất không dấu vết. Có tới 13 người cùng chứng kiến hiện tượng này”, Hoàng tử xứ Wales kể.

Lần ghi chép cuối cùng về tàu ma Flying Dutchman là vào năm 1942 tại Cape Town, Nam Phi. Bốn nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy con tàu cổ đi vào vịnh Table rồi bỗng nhiên mất tích.

Một bức tranh có từ thế kỷ 19 mô tả hiện tượng ảo ảnh trên biển. (Nguồn: Blogspot.com)

Cho đến nay, không ít lời giải thích đã được đưa ra nhưng khả thi nhất thì chỉ có ý kiến cho rằng, hiện tượng kể trên đơn thuần là hiện tượng ảo ảnh mang tên Fata Morgana thường xuất hiện trên biển. Đây là thứ ảo giác khiến các thủy thủ nhìn thấy hình ảnh một con tàu phía chân trời trong màn sương mù mà thực chất chỉ là sự phản xạ ánh sáng.

Trước đây, có một vị thuyền trưởng đầy kinh nghiệm từng giải thích cho các thủy thủ của ông rằng điều kỳ lạ này được tạo ra bởi sự phản chiếu bên dưới của một số con tàu lúc đang di chuyển trên mặt nước, nhưng ở khoảng cách xa, nên không thể nhìn thấy nó.

Với những điều kiện nhất định, ông nói, chẳng hạn khi tia nắng mặt trời có thể tạo ra một hình ảnh hoàn hảo của các vật thể trong không khí, ta sẽ nhìn thấy hình ảnh giống như nhìn qua gương hoặc nước. Nhưng nói chung, chúng không thể ở vào tư thế thẳng đứng, như trong trường hợp của con tàu này, và sẽ đảo ngược hướng ngược xuống phía dưới. Sự xuất hiện như vậy trong không khí được gọi là ảo ảnh.

Gần đây, các nhà khoa học cũng đề xuất nhận định liên quan đến một hiệu ứng được gọi là hiệu ứng bóng mờ (looming), xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong qua các chỉ số khúc xạ khác nhau. Điều này có thể khiến cho chúng ta có cảm giác con tàu đang lơ lửng trong không khí, ở phía đường chân trời.

Kinh hãi tàu “ma” bốc cháy rồi biến mất đầy bí ẩn

(Kiến Thức) - Northumberland Strait là một con tàu "ma" được nhiều người biết đến. Nó lênh đênh trên mặt biển suốt nhiều thập kỷ. Nó bất ngờ xuất hiện và rội lại tự biến mất trước khi con người tiếp cận. Cuối cùng, con tàu tự bốc cháy và biến mất mãi mãi.

Kinh hai tau “ma” boc chay roi bien mat day bi an
 Kể từ năm 1786, con tàu "ma" Northumberland Strait được báo cáo xuất hiện lần đầu tiên. 

Câu chuyện sởn gai ốc về con tàu ma Người Hà Lan bay

(Kiến Thức) - Cho đến nay, nhiều người tin rằng con tàu ma “Người Hà Lan bay” vẫn còn lang thang ở đâu đó trên vùng biển Nam Phi.

Cau chuyen son gai oc ve con tau ma Nguoi Ha Lan bay
Người Hà Lan bay” (Flying Dutchman) là tên gọi của con tàu ma được coi là nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chuyện bắt đầu từ năm 1641, khi một con tàu của Công ty Đông Ấn Hà Lan bị chìm một cách bí ẩn ngoài khơi mũi Hảo Vọng, Nam Phi.
Cau chuyen son gai oc ve con tau ma Nguoi Ha Lan bay-Hinh-2
Trước đó, thuyền trưởng của con tàu ma này là Van der Decken cùng thủy thủ đoàn đang trở về Hà Lan sau chuyến viễn du. Do đang mải suy nghĩ về đề nghị xây một trạm dừng chân tại mũi Hảo Vọng, ông không để ý rằng con tàu đang lao thẳng về phía một cơn bão.

Bí mật "tàu ma" chở oan hồn ghê sợ nhất lịch sử

(Kiến Thức) - Theo một giai thoại, con tàu El Caleuche là nơi quy tụ của linh hồn của những ngư dân chết trên biển, được triệu hồi bởi những sinh vật ma quái gần giống những nàng tiên cá.

Bi mat
El Caleuche là tên gọi của một trong những con tàu ma nổi tiếng nhất trong lịch sử. Con tàu này cũng được coi là một phần văn hóa của đất nước Chile.
Bi mat
Theo các lời kể, con tàu ma này thường xuất hiện bí ẩn ở vùng biển ngoài khơi gần đảo Chiloe, Chile. Có nhiều đồn đại khác nhau xung quanh nguồn gốc của nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới