Cô giáo bị chồng đánh đập dã man vẫn hoảng loạn tinh thần

(Kiến Thức) - Chị O. - cô giáo bị chồng đánh đập dã man đang nằm điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, tinh thần vẫn rất hoang mang và hoảng loạn.

Như Kiến Thức đã có bài phản ánh về vụ việc cô giáo bị chồng đánh đập dã man, cô giáo Lê Thị Tú O. (SN 1982, ở Tam Nông, Phú Thọ), là giáo viên của trường tiểu học xã Minh Hòa (Yên Lập, Phú Thọ) bị đối tượng Lương Tiến D. (SN 1981, ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ, là chồng cũ của nạn nhân) đánh đập dã man, gây nhiều thương tích trên cơ thể khiến dư luận rúng động.
Những vết thương tích nghiêm trọng trên cơ thể của chị O. do bị chồng cũ đánh dập dã man.
 Những vết thương tích nghiêm trọng trên cơ thể của chị O. do bị chồng cũ đánh dập dã man.
Chiều 3/6, trao đổi với phóng viên Kiến Thức, ông Đào Nguyên Khải – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông - Phú Thọ (nơi chị O. đang điều trị) cho biết: Hiện tại, chị O. đang nằm điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông. 
Do vụ việc liên quan đến hình sự, phía công an huyện Tam Nông đang trong quá trình điều tra nên phía bệnh viện không cung cấp thông tin gì nhiều. Tuy nhiên, hỏi về sức khỏe của bệnh nhân, phía bệnh viện cho hay, bệnh nhân đang dần hồi phục và đã có thể ăn được cháo, nhưng tinh thần vẫn vô cùng hoảng loạn.
Trước đó, ngày 29/5, sau khi bị chồng cũ hành hung dã man ở phòng, chị O. may mắn chạy thoát được ra ngoài rồi sang phòng một cô giáo khác trong khu tập thể giáo viên của trường tiểu học nơi cô đang công tác để cầu cứu. Ngay sau khi phát hiện nạn nhân bị đánh, xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể, đồng nghiệp đã nhanh chóng đưa chị đến trạm y tế xã để cấp cứu ngay trong đêm.
“Khi đưa đến trạm y tế xã, bác sỹ định tiến hành sơ cứu ban đầu cho cô giáo O. nhưng cô ấy lại bảo đưa lên bệnh viện huyện nên mọi người đã đưa chị O. đến bệnh viện bằng xe taxi”, một người dân sống trong khu tập thể nạn nhân kể lại.
Được biết, chị O. và D. đã ly hôn nhưng họ có với nhau hai đứa con. Mặc dù đã ly hôn nhưng D. luôn nghĩ và thương nhớ con nên thường xuyên qua chỗ chị O. ở để thăm con. Anh D. làm nghề lái xe và không có tiền án tiền sự. 
Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Clip: Nhắc nam hành khách hút thuốc, nữ tài xế bị hành hung dã man - Nguồn: VTC News:

Video

Ông Trần Đăng Tuấn lên tiếng về chương trình 60 phút mở

Sau khi dư luận xôn xao về "60 phút mở: Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?", ông Trần Đăng Tuấn đã có những chia sẻ trên trang Facebook.

Ngay sau khi chương trình "60 phút mở: Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?" của Đài truyền hình Việt Nam được phát sóng vào tối ngày 29/5, lập tức đã tạo ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên cộng đồng mạng.

Trắng đêm chờ đón thi thể các nạn nhân nổ xe khách ở Lào

(Kiến Thức) – Hàng trăm người dân tạm gác lại công việc ngày mùa, tập trung đến gia đình các nạn nhân tử nạn trong vụ nổ xe khách ở Lào để chia buồn và giúp chuẩn bị hậu sự.

Tối 2/6, rạng sáng 3/6, không khí ở xóm 3 (xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đau buồn, tang thương hơn bao giờ hết bởi những thi thể các nạn nhân vụ nổ xe khách ở Lào dồn dập được đưa về để mai táng.
Người dân tập trung đến chờ đón và giúp đỡ gia đình các nạn nhân vụ nổ xe khách ở Lào lo hậu sự. Ảnh: Khánh Trung.
Người dân tập trung đến chờ đón và giúp đỡ gia đình các nạn nhân vụ nổ xe khách ở Lào lo hậu sự. Ảnh: Khánh Trung.

Vụ nổ xe khách ở Lào: Hé lộ số pháo “khủng” phát nổ

Tại hiện trường vụ nổ xe khách ở Lào vương vãi nhiều vỏ pháo nổ, dạng bi tròn có màu đen. Ước tính có khoảng 200 kg pháo bi tròn đã nổ.

Liên quan đến vụ nổ xe khách ở Lào khiến 8 người chết, báo Thanh Niên dẫn báo cáo ban đầu từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết tại hiện trường, chiếc xe khách bị phá nát gần hoàn toàn, các mảnh vỡ của xe bay rất xa, vị trí phát nổ sát hệ thống máy xe, hiện trường vương vãi rất nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen. Ước tính có khoảng 200 kg pháo bi tròn đã nổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới