Cô gái Việt kết hôn với chàng sĩ quan lái tàu biển người Pháp

Giữa quán bar, Antoine ấn tượng với Thanh Vy nhờ vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đuôi gà. Sau nhiều thử thách với không ít lần chia tay vì yêu xa, họ đã kết hôn và có một con trai.

“Chúng mình vừa chào đón con đầu lòng. Tháng 8 năm nay, bọn mình sẽ kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Mỗi năm, vào kỳ nghỉ, hai đứa thường đi du lịch một vài nước hoặc về Việt Nam thăm gia đình", Lâm Thanh Vy (27 tuổi, TP.HCM) nói về cuộc sống hôn nhân bên ông xã Antoine (28 tuổi, quốc tịch Pháp).

Hiện, Antoine là sĩ quan lái tàu biển, còn Vy mở công ty kinh doanh nước hoa. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại miền Nam nước Pháp.

Cuộc gặp bất ngờ

Chia sẻ về mối duyên định mệnh với chồng, Vy kể năm 18 tuổi, nhờ vốn tiếng Anh khá, cô được nhận vào làm nhân viên thu ngân trên một con tàu du lịch 5 sao, đi vòng quanh các nước châu Á.

Hợp đồng làm việc kết thúc từ giữa năm 2013, đến tháng 1/2014, cô về nước. Tháng 3 cùng năm, Vy sẽ ký hợp đồng mới và quay lại tàu.

Co gai Viet ket hon voi chang si quan lai tau bien nguoi Phap

Antoine về thăm gia đình bạn gái ở Việt Nam.

Tuy nhiên, thời điểm đó, một công ty ở Hà Nội có tàu đi châu Âu đang tuyển nhân viên. Cô đặt lịch phỏng vấn và đợi ngày đi làm.

Thời gian chờ đợi, cô ghé vào một quán bar ở quận 1, TP.HCM nghe nhạc. Tại đây, cô đã gặp Antoine.

Ấn tượng với cô gái có gương mặt cá tính, nụ cười cuốn hút, Antoine đã chủ động làm quen. Anh xin số điện thoại của Vy và trò chuyện qua tin nhắn vì quán bar khá ồn.

Chàng trai giới thiệu mình làm sĩ quan lái tàu, đồng thời cho Vy xem thẻ ID. Tàu của anh đang cập cảng Nhà Rồng.

Anh tiết lộ đã từng thấy Vy đứng ở trên boong tàu ở cảng Malaysia. Để chứng minh, anh tả từ quần áo, đầu tóc, ngày giờ hôm đó. Tình tiết thú vị này khiến Vy bắt đầu có ấn tượng về Antoine.

Hai người rời quán bar, đi dạo, đến cầu Khánh Hội, Antoine bất ngờ hôn Thanh Vy. Hành động bất ngờ này, khiến trái tim cô gái sinh năm 1994 xao xuyến.

Sau đó, những cuộc hẹn hò ngắn ngủi khiến họ xích lại gần nhau hơn. Trước khi theo tàu đi dọc Việt Nam, chàng sĩ quan Pháp bất ngờ nhắn hỏi Vy có thể dừng công viêc, chờ anh sẽ về gặp cô không.

Khi đó, chỉ vì chờ đợi người đàn ông xa lạ, Vy quyết định hủy lịch phỏng vấn, hoãn thời gian ký hợp đồng với công ty đang làm.

Co gai Viet ket hon voi chang si quan lai tau bien nguoi Phap-Hinh-2

Đám cưới của Thanh Vy và Antoine được tổ chức ở Việt Nam.

Gần 1 tháng sau, Antoine trở lại TP.HCM, tìm Vy thổ lộ tình cảm. Anh nói đã yêu cô ngay từ lần đầu chạm mặt ở Malaysia.

Biết mình đã yêu, Vy nhận lời.

Thế nhưng, sau màn tỏ tình, anh nhận hợp đồng sang các nước khác làm việc 5 tháng.

Bạn trai đi biền biệt, Vy nhiều lần định buông tay.

Tháng 1/2015, Antoine trở lại Việt Nam đón Tết cùng gia đình Vy. Cô đưa người yêu cùng đi chợ hoa, nấu đồ ăn, cúng giao thừa, đi chùa…

“Cũng dịp đó, đúng ngày kỷ niệm một năm quen nhau, Antoine đưa mình đến nhà hàng ăn tối, anh bất ngờ quỳ gối, cầu hôn. Thoáng giây phút bỡ ngỡ, mình gật đầu đồng ý. Antoine bật khóc, mọi thứ như vỡ òa vì hạnh phúc”.

Không lâu sau đó, gia đình Antoine sang Việt Nam chuẩn bị tổ chức đám hỏi cho con trai theo nghi lễ truyền thống.

Tháng 8/2015, gia đình chồng Vy và bạn bè quay lại Việt Nam tổ chức đám cưới.

Một tháng sau ngày cưới, cô theo chồng bay sang Pháp. Họ sống riêng, cách nhà cha mẹ chồng 45 phút đi xe.

Gia đình chồng yêu thương

Cuộc sống làm dâu xứ người của cô gái Sài thành cũng rất thuận lợi khi cô được cha mẹ chồng yêu thương. Cha chồng Vy là phi công của một hãng hàng không Pháp, thường xuyên đi xa nên mỗi khi về nhà, cô đều vào bếp cùng mẹ nấu ăn, tranh thủ học thêm tiếng Pháp.

Không chỉ ông xã, mẹ chồng của Vy cũng thích tìm hiểu văn hóa Việt để thích nghi với con dâu.

Từ khi sinh con, tình cảm giữa Vy và mẹ chồng càng trở nên thân thiết. Bà thường xuyên nấu những món ăn mà con dâu thích. Họ cùng chia sẻ cách chăm sóc em bé. Có gì không hiểu hay lúng túng, cô lại gọi điện hỏi mẹ chồng.

"Mẹ chồng mình rất hiền, yêu thương con cháu. Mình sang Pháp, làm dâu được 6 năm, chưa bao giờ cảm thấy bé nhỏ, hay bị phân biệt đối xử".

Co gai Viet ket hon voi chang si quan lai tau bien nguoi Phap-Hinh-3

Co gai Viet ket hon voi chang si quan lai tau bien nguoi Phap-Hinh-4

Sau 6 năm về chung một nhà, Vy và ông xã đón con trai đầu lòng.

Biết Antoine có thể chu cấp cho 2 mẹ con Vy cuộc sống thoải mái nhưng Vy vẫn chủ động kinh tế. Ngoài thời gian chăm con nhỏ, cô kinh doanh online và mở cửa hàng nước hoa.

"Chồng nhiều lần sợ mình vất vả vì con nhỏ nhưng khi chủ động làm việc, mình hỗ trợ được anh hơn, biết trân quý sức lao động hơn. Cuộc sống quanh mình luôn vui vẻ, ý nghĩa. Thời gian rảnh, mình đọc sách, viết nhật ký, trồng cây, làm video giải trí, thi thoảng đi du lịch. Sắp tới, mình mong sớm hết dịch để cùng ông xã đưa con về Việt Nam thăm ông bà ngoại", Vy nói.

Cô gái Việt “vô danh” bất ngờ được mạng TQ khen ngợi

(Kiến Thức) - Không phải là hot girl, cũng không phải nhân vật nổi tiếng nhưng cô gái Việt "vô danh" đang sinh sống ở Sài Gòn vẫn được mạng Trung Quốc ngợi khen. 

Co gai Viet “vo danh” bat ngo duoc mang TQ khen ngoi
Mới đây trên một số trang mạng, diễn đàn quy tụ nhiều trai xinh, gái đẹp ở Trung Quốc bất ngờ xuất hiện hình ảnh và bài giới thiệu về một cô gái Việt Nam có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đẫy đà, quyễn rũ. Những bài viết này mang nội dung khen ngợi vẻ đẹp "con gái Việt Nam" thời hiện đại nói chung và sử dụng ảnh của cô gái "vô danh" này để lấy làm ví dụ. Các trang mạng Trung Quốc mô tả ở Việt Nam có rất nhiều cô gái dù tuổi đời còn rất trẻ và không hoạt động trong ngành giải trí, nghệ thuật nhưng cũng có những thế mạnh về ngoại hình nổi bật không thua kém những người mẫu, diễn viên nổi tiếng. 

Cô gái Việt chia sẻ cuộc sống hiện tại ở tâm dịch Daegu Hàn Quốc

Khánh Linh, cô gái 9x hiện sống ở Daegu (Hàn Quốc) cho biết dù có những xáo trộn do dịch bệnh, người dân nơi đây hạn chế đi lại nhưng vẫn sinh hoạt bình thường.

Cô gái Việt đeo khẩu trang chống COVID-19 được báo Tây chú ý là ai?

Mới đây Dailymail đăng tải hình ảnh những “fashionista” có phong cách thời trang ấn tượng với khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, trong đó có một cô gái Việt.

Dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới khiến ai ai cũng lo lắng. Hình ảnh người người chúng ta bắt gặp hằng ngày trên đường phố, nơi công cộng với khẩu trang che mặt là phổ biến, thế nhưng, với những fashionista, họ luôn biết biến hóa, tạo kiểu, biến những chiếc khẩu trang bảo vệ này thành một điều gì đó, mới mẻ, hợp thời.

Tờ Dailymail của Anh mới đây đã đăng tải một số hình ảnh một số "fashionista" với những lời khen ngợi. Ngay đầu chùm ảnh là một cô gái Việt với tài khoản Instagram @linhrin (Ngô Phương Linh) cùng với lời khen ngợi cô đã khéo léo biến chiếc khẩu trang bé nhỏ thành một chi tiết rất ấn tượng, hài hòa với tổng thể trang phục, mang đến sự thanh lịch, trang nhã của một “quý cô cổ điển”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới