Cô gái “người rắn” lột da và giấc mơ có hậu

Cô gái “người rắn” lột da và giấc mơ có hậu

(Kiến Thức) - Cô gái “người rắn” Shalini Yadav, 16 tuổi, ở Ấn Độ, phải tắm 24 lần/ngày và bôi kem dưỡng ẩm liên tục để làn da không bị khô cứng, co lại.

Yadav được mệnh danh là cô gái “người rắn” bởi cứ 6 tuần, cô bé lại thay da một lần do tình trạng bệnh cực kỳ hiếm gặp. Hiện, cô bé đang hy vọng được điều trị khỏi bệnh ở châu Âu. Ảnh: SWNS.
Yadav được mệnh danh là cô gái “người rắn” bởi cứ 6 tuần, cô bé lại thay da một lần do tình trạng bệnh cực kỳ hiếm gặp. Hiện, cô bé đang hy vọng được điều trị khỏi bệnh ở châu Âu. Ảnh: SWNS.
Cô gái 16 tuổi này mắc chứng bệnh Erythroderma, một bệnh viêm da hay còn gọi là "hội chứng người đỏ”. Chứng bệnh lạ khiến cô bé thay da theo chu kỳ 45 ngày một lần kể từ khi sinh ra. Ảnh: SWNS.
Cô gái 16 tuổi này mắc chứng bệnh Erythroderma, một bệnh viêm da hay còn gọi là "hội chứng người đỏ”. Chứng bệnh lạ khiến cô bé thay da theo chu kỳ 45 ngày một lần kể từ khi sinh ra. Ảnh: SWNS.
Do quá nghèo, gia đình của Yadav không đủ khả năng điều trị chuyên khoa để giảm bớt tình trạng bệnh tật cho cô bé. Vì vậy, các nhà từ thiện địa phương đã kêu gọi các bệnh viện trên toàn thế giới giúp đỡ cô bé. Rất may mắn, có một người ở Tây Ban Nha đã đồng ý điều trị cho Yadav miễn phí. Ảnh: SWNS.
Do quá nghèo, gia đình của Yadav không đủ khả năng điều trị chuyên khoa để giảm bớt tình trạng bệnh tật cho cô bé. Vì vậy, các nhà từ thiện địa phương đã kêu gọi các bệnh viện trên toàn thế giới giúp đỡ cô bé. Rất may mắn, có một người ở Tây Ban Nha đã đồng ý điều trị cho Yadav miễn phí. Ảnh: SWNS.
Theo đó, cô bé người Ấn Độ này đã bay đến Tây Ban Nha để được điều trị miễn phí. Ảnh: SWNS.
Theo đó, cô bé người Ấn Độ này đã bay đến Tây Ban Nha để được điều trị miễn phí. Ảnh: SWNS.
Căn bệnh lạ này đã ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt hàng ngày của Yadav. Cô bé Shalini cần phải ngâm mình trong nước mỗi giờ, bôi kem dưỡng ẩm mỗi 3 giờ để da không co lại và bong ra. Ảnh: SWNS.
Căn bệnh lạ này đã ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt hàng ngày của Yadav. Cô bé Shalini cần phải ngâm mình trong nước mỗi giờ, bôi kem dưỡng ẩm mỗi 3 giờ để da không co lại và bong ra. Ảnh: SWNS.
Chứng bệnh còn khiến cô gái này không thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Ảnh: SWNS.
Chứng bệnh còn khiến cô gái này không thể đi lại bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Ảnh: SWNS.
Yadav cũng không được đi học vì các bạn học khác luôn sợ sệt vẻ bề ngoài giống rắn của em. Ảnh: SWNS.
Yadav cũng không được đi học vì các bạn học khác luôn sợ sệt vẻ bề ngoài giống rắn của em. Ảnh: SWNS.
Yadav chia sẻ rằng, em rất vui mừng khi biết rằng mình được đến Tây Ban Nha để điều trị bởi trước đó, các bác sĩ ở Ấn Độ đã cho rằng căn bệnh của em không thể chữa khỏi được. Ảnh: SWNS.
Yadav chia sẻ rằng, em rất vui mừng khi biết rằng mình được đến Tây Ban Nha để điều trị bởi trước đó, các bác sĩ ở Ấn Độ đã cho rằng căn bệnh của em không thể chữa khỏi được. Ảnh: SWNS.
Mẹ của em, bà Devkunwar cho biết: "Chúng tôi đã tìm gặp một số bác sĩ nhưng không ai chữa được căn bệnh này. Tình trạng của con tôi ngày càng tồi tệ hơn. Ảnh: SWNS.
Mẹ của em, bà Devkunwar cho biết: "Chúng tôi đã tìm gặp một số bác sĩ nhưng không ai chữa được căn bệnh này. Tình trạng của con tôi ngày càng tồi tệ hơn. Ảnh: SWNS.
“Căn bệnh này không thể giết nó nhưng lấy dần đi sự sống. Chúng tôi không biết phải đi đâu hay hỏi ai tư vấn”. Mẹ Devkunwar tuyệt vọng và đau khổ khi nói rằng: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó chết đi, còn hơn là sống cuộc đời khổ cực này”. Ảnh: SWNS.
“Căn bệnh này không thể giết nó nhưng lấy dần đi sự sống. Chúng tôi không biết phải đi đâu hay hỏi ai tư vấn”. Mẹ Devkunwar tuyệt vọng và đau khổ khi nói rằng: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó chết đi, còn hơn là sống cuộc đời khổ cực này”. Ảnh: SWNS.
Cha của cô bé, ông Rajbahadur, chia sẻ "Tôi rất buồn bởi con gái mình sinh ra không được bình thường và có vảy da khắp cơ thể”. Ông nói thêm: "Tôi rất biết ơn tất cả những gì mà bệnh viện từ Tây Ban Nha đang cung cấp cho con gái tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của họ và sự hỗ trợ của ông Pandey, con gái tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường". Ảnh: SWNS.
Cha của cô bé, ông Rajbahadur, chia sẻ "Tôi rất buồn bởi con gái mình sinh ra không được bình thường và có vảy da khắp cơ thể”. Ông nói thêm: "Tôi rất biết ơn tất cả những gì mà bệnh viện từ Tây Ban Nha đang cung cấp cho con gái tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của họ và sự hỗ trợ của ông Pandey, con gái tôi có lẽ sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường". Ảnh: SWNS.
Các bác sĩ điều trị cho biết, cô bé có thể đi lại bình thường mà không cần chống gậy sau khi điều trị. Ảnh: SWNS.
Các bác sĩ điều trị cho biết, cô bé có thể đi lại bình thường mà không cần chống gậy sau khi điều trị. Ảnh: SWNS.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.