Cô dâu "không cảm xúc" mặc chú rể quỳ gối cầu hôn

Mặc dù đã vứt hoa bỏ đi nhưng lát sau chú rể lại quay lại tiếp tục cử hành hôn lễ dù không muốn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại khoảnh khắc chú rể vứt hoa cưới sau khi bị cô dâu cự tuyệt màn cầu hôn gây xôn xao. Được biết, đám cưới trên được tổ chức tại thành phố Quảng Đông, Trung Quốc.
Theo đoạn clip ngắn, chú rể quỳ xuống cầu hôn cô dâu ngay tại sân khấu hôn lễ. Anh cầm trên tay bó hoa tươi thắm và quỳ xuống cầu hôn người con gái mình yêu. Anh xúc động hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”. Lúc ấy, cả hôn trường dường như nín thở chờ câu trả lời đồng ý của cô dâu. Sau đó, họ sẽ đứng dậy vỗ tay và chúc mừng cặp đôi trẻ.
Bình thường là vậy nhưng trong clip này lại khác, chú rể quỳ gối hỏi đến 10 lần, cô dâu vẫn đứng đơ với khuôn mặt “không cảm xúc”. Quá tức giận, chú rể đã ném bó hoa cưới rồi bỏ đi. Cô dâu khi ấy vẫn đứng đơ như một pho tượng.
Co dau
Chú rể mất bình tĩnh đã quăng hoa cưới, bỏ đi. 
Theo Xuehua đưa tin, trước đó nhà gái có yêu cầu nhà trai đưa thêm 200 nghìn NDT (hơn 670 triệu đồng) cùng sính lễ. Tuy nhiên vì gia đình bình thường, số tiền lại quá lớn nên chú rể không đáp ứng được yêu cầu của nhà gái. Sau khi thông tin này được công khai nhiều người cho rằng động thái này của cô dâu như trả thù nhà trai.
Xuất hiện ở trên một diễn đàn đông thành viên của Việt Nam, rất nhiều cư dân mạng bất bình trước tục “thách cưới”. Thậm chí nhiều người cho rằng nhà gái gả con đi chứ đâu phải bán con gái mà đòi sính lễ hơn 670 triệu đồng.
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cô dâu thực dụng như thế này, cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ không lâu bền. Dẫu vậy dù có kết quả có như thì chú rể vẫn là người đáng thương nhất trong câu chuyện này! Bởi vì quá yêu vợ nên chú rể đã quay trở lại tiếp tục tiến hành đám cưới sau khi được khuyên nhủ.

Muốn vào động phòng, chú rể Trung Quốc phải chịu "khổ hình"

Theo phong tục địa phương, trước khi tân hôn, chú rể Trung Quốc phải trải qua những nghi thức do bạn bè lên kế hoạch từ trước.

Muon vao dong phong, chu re Trung Quoc phai chiu
Mới đây ở Khúc Giang, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã diễn ra một màn nháo động phòng gây xôn xao dư luận. Trong đó, chú rể Trung Quốc bị xé quần áo, trói lại bằng băng dính và phải chịu "khổ hình" trước khi vào động phòng. Theo phong tục địa phương, trước khi tân hôn, chú rể buộc phải trải qua những nghi thức được bạn bè và người thân và gia đình lên kế hoạch từ trước. 

Cái kết trọn vẹn sau vụ tai nạn thảm khốc của chú rể

Sau 7 năm cố gắng để được làm đám cưới, trước giờ đón dâu chú rể lại bị tai nạn. Tưởng tình duyên đến đây là chấm dứt, không ngờ …

Sau 20 năm làm nghề dẫn chương trình đám cưới và tổ chức sự kiện, MC Phương Nhật Linh (SN 1979 - nghệ danh Nhật Linh, quê Bắc Giang, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cho biết, anh đã từng nếm trải không ít những chuyện vui buồn thậm chí rớt nước mắt trong quá trình hành nghề.

Cãi cô dâu, chú rể bị đánh chấn thương sọ não trước ngày cưới

Trước ngày cưới, chú rể và cô dâu xảy ra mâu thuẫn. Chẳng biết sai trái thế nào nhưng chú rể bị đánh bởi nhà gái đến mức phải nhập viện.

Người xưa có câu: 'Một điều nhịn, chín điều lành' ý muốn răn dạy chúng ta trong các mối quan hệ đều phải nhường nhịn, lắng nghe người khác và biết nói đúng lúc, đúng chỗ. Nhất là khi trong gia đình có công, có việc, mọi người đều muốn mọi việc êm xuôi và tốt đẹp thì câu nói trên càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Ấy vậy mà một sự việc hy hữu đã xảy ra tại một đám cưới nọ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Chú rể có tên là Xiao Li đã phải nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não và nhiều vết thương khác ngay trước ngày cưới của mình. Anh liên tục kêu đau đầu và nhăn nhó khiến người nhà không thể dừng lo lắng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới