Cô dâu đeo 42 cây vàng, netizen chỉ để ý đến bộ váy

Sự hào nhoáng mà 42 cây vàng nặng trĩu mang lại cũng lu mờ trước cách ăn diện khiến người nhìn “đỏ mặt” của cô dâu.

Cảnh tượng trên được ghi lại trong một đám cưới diễn ra vào cuối tháng 12/2021 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vốn hai bên gia đình đều giàu có, đám cưới của đôi trẻ cũng được chuẩn bị vô cùng long trọng với tiệc rượu linh đình.

Co dau deo 42 cay vang, netizen chi de y den bo vay

Trong lúc tiếp đãi quan khách, cô dâu xuất hiện với 42 cây vàng nặng trĩu trên người. Ngoài bộ vòng và nhẫn vàng to bản ra, cô còn đeo 2 chuỗi dây đầy vòng vàng, kèm thêm một sợi dây xâu chuỗi 5 con lợn vàng đủ mọi kích thước. Mang cả gia tài trên người khiến cô dâu bước đi loạng choạng không vững, người nhà phải đi theo đỡ váy và nâng người để giúp cô đứng vững.

Co dau deo 42 cay vang, netizen chi de y den bo vay-Hinh-2

Thế nhưng, khi những bức ảnh này lan truyền trên mạng, ánh mắt mọi người lại tập trung vào… chiếc váy của cô dâu. Trái với tông màu trắng hoặc đỏ thường thấy của váy cưới, nàng dâu mới lại xuất hiện trước quan khách trong chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt dáng quây, gần như tiệp hẳn với màu da thật. Màu sắc “nhạy cảm” của váy khiến tân nương trông như đang khỏa thân.

Co dau deo 42 cay vang, netizen chi de y den bo vay-Hinh-3

Nhiều người cho rằng cô dâu ăn vận như thế là không phù hợp, dễ gây hiểu lầm và dẫn đến tình huống “hớ hênh” trước mặt quan khách.

200 cây vàng đấu giá áo len của Bác Hồ

“Một vị lãnh tụ cởi chiếc áo đang mặc tặng các chiến sĩ, những người dân dốc hết gia sản của mình may áo tặng binh sĩ. Một đất nước, một dân tộc có người lãnh tụ như thế, có những người dân như thế có thể đánh thắng bất kỳ kẻ thù nào”. Đấy là nhận xét của các sử gia nước ngoài về chiếc áo len Bác Hồ trị giá 200 cây vàng hồi năm 1946. 

Điều tra vụ báo mất 200 lượng vàng trong đêm

(Kiến Thức) - Theo trình báo của nạn nhân, gia đình đã bị kẻ xấu đột nhập vào nhà cạy tủ trong phòng ngủ trộm hơn 200 lượng vàng, là của tài sản gia đình tích cóp một đời mà có.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân là bà Phạm Thị Nga (58 tuổi), ngụ tại khối 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra, vào khoảng 14h ngày 17/8 vừa qua bà Nga đi thăm rẫy ở xã Hòa Thuận (cách nhà khoảng 10 km), đến khoảng 19h cùng ngày thì quay về nhà.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vừa tới nhà, bà Nga tá hỏa khi phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị mà cả đời tích cóp được mới có đã bị kẻ xấu đột nhập vào cuỗm sạch (bao gồm 150 lượng vàng 9999 và khoảng 5 cây vàng bằng dây chuyền, lắc, nhẫn). Số tài sản bị mất trộm tương đương 5,7 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản này được bà Nga để trong tủ ở phòng ngủ.

Hàng trăm lượng vàng "mọc cánh... bay" ở tiệm vàng Bình Dương

(Kiến Thức) - Giao tiệm vàng cho người bà con trông coi, khi đi công việc trở về, chủ tiệm méo mặt vì nhà không người và kiểm tra mất hàng trăm lượng vàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới