Clip cô gái ở Sa Pa bị nhóm thanh niên "bắt vợ" gây bức xúc

Mặc cô gái ra sức chống cự, thậm chí ngồi thụp xuống đất bám chặt lấy cô gái đi cùng, nhóm thanh niên vẫn túm tay chân khênh cô gái đi.

Sự việc một cô gái bị thiếu niên 16 tuổi "bắt về làm vợ" tại Hà Giang đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Vụ việc vẫn chưa nguôi thì mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng tương tự được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người xôn xao. 

Thông tin từ người đăng tải, vụ "bắt vợ" được cho là xảy ra tại Sa Pa vào ngày mùng 6 Tết vừa qua. 

Clip co gai o Sa Pa bi nhom thanh nien
 

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, cô gái bị nhóm thanh niên khoảng 5 - 7 người túm chặt tay chân "bắt về làm vợ". Cô gái ra sức chống cự, bám chặt lấy chân cô gái đi cùng, tuy nhiên vẫn bị nhóm người tách ra và khênh đi dưới trời mưa lạnh. Có lúc thiếu nữ ngồi thụp xuống, thậm chí nằm ra giữa đường bật khóc nhưng các thanh niên không hề dừng lại. 

Đáng chú ý, những người xung quanh không có hành động can ngăn dứt khoát, thậm chí lấy điện thoại ghi lại cảnh tượng này. Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự bức xúc, lên án gay gắt hành động của nhóm thanh niên.

"Thực sự xem mà bức xúc vô cùng!";

"Thời đại bây giờ mà vẫn còn cái kiểu kéo vợ thế này sao! Thương cô gái quá thôi".

Làm vợ một người chồng vô tâm!

Chuyện của em chỉ là cách mà em đang nỗ lực học làm vợ một người chồng vô tâm.

Suốt cả ngày hôm nay em đã lần giở lại từng câu chuyện trong Tiệm sửa chữa hôn nhân của anh đã post để đọc. Để khóc cười với từng mảnh đời, từng số phận, từng câu chuyện. Không biết bao nhiêu người cũng như em, đọc ngốn ngấu từng câu chuyện như thế, đọc cả từng comment của mọi người. Để thấy rằng cuộc đời mình đôi khi may mắn hơn rất nhiều người. Đọc chúng cũng là cách để mình trưởng thành hơn, nhìn rộng hơn, sâu hơn, xa hơn chứ không phải để buôn chuyện thị phi của thiên hạ. 

Chuyện của em chỉ là cách mà em đang nỗ lực học làm vợ một người chồng vô tâm. Như nhiều phụ nữ khác, em cũng đã từng có khát vọng thay đổi chồng mình. Biến người chồng vô tâm thành người chồng biết nghĩ cho vợ mình một xíu. Hoặc chỉ cần anh ấy làm như hồi đang yêu em là được. Nhưng em đã thất bại. Vẫn là thứ triết lý rởm rít: Ai câu cá được rồi mà vẫn dùng mồi câu? Vẫn là thứ “bài học” đàn ông truyền cho nhau: Cứ tệ với vợ thường xuyên, thi thoảng tốt lên 1 tí là dễ được ghi nhận. Chứ tốt mãi nó sẽ lại đòi hỏi nhiều hơn. Mà sức người có hạn. Chồng em học gì khó chứ học mấy thứ đó rất nhanh. Nên em hoàn toàn thất bại.

Cảnh báo đáng sợ về đặc sản mầm đá gắn mác Sa Pa

Ít ai biết, đặc sản rau mầm đá giá chỉ 20.000 đồng/kg là hàng Trung Quốc đội lốt. Còn bưởi Diễn được rao giá 5.000 đồng/quả thực chất là những quả bưởi lai, không phải bưởi Diễn chuẩn xịn.

Cẩn trọng rau mầm đá Sa Pa giá chỉ 20.000 đồng/kg

Theo khảo sát của PV báo GĐ&XH, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, rau mầm đá (hay còn gọi là cải đá) được bán với nhiều mức giá, dao động từ 20.000-35.000 đồng/kg. Rau mầm đá cũng được bán nhiều trên mạng xã hội với giá 40.000 đồng/kg.

Chồng sắp cưới ra “tối hậu thư” bảo tôi làm osin nhà anh

Chồng sắp cưới muốn tôi nấu ăn 3 bữa mỗi ngày cho cả gia đình, luôn mang nước ấm để cha mẹ rửa mặt buổi sáng...

Tôi sắp cưới chồng vào tuần sau. Hôm qua, chồng sắp cưới nhắn tin cho tôi rất dài, ngoài việc thảo luận về đám cưới, anh còn soạn một "tối hậu thư".

Trong đó có nội dung là khi đã làm vợ anh, tôi phải dậy từ 5h hàng ngày, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, dọn dẹp, quét tước sân vườn, lấy nước ấm cho ba mẹ rửa mặt, mời cả nhà ra ăn sáng rồi mới được đi làm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới