Chuyện xúc động về Hồ Văn Cường qua lời MC Nguyên Khang

"Giữa những ồn ào của sự tung hô, chúc mừng, cậu bé vẫn làm được điều nhỏ nhưng trân quý này", MC Nguyên Khang chia sẻ về Hồ Văn Cường.

Sau khi Hồ Văn Cường lên ngôi Quán quân Thần tượng âm nhạc nhí, xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều về kết quả năm nay. Không ít người cho rằng, “cậu bé hát đám cưới” giành chiến thắng vì được khán giả thương cảm hoàn cảnh nghèo khó. So với các thí sinh còn lại, Hồ Văn Cường không có kỹ thuật thanh nhạc, thiếu kinh nghiệm đứng trên sân khấu mà chỉ hát theo bản năng.
Chuyen xuc dong ve Ho Van Cuong qua loi MC Nguyen Khang
Nhiều ý kiến cho rằng Hồ Văn Cường chiến thắng nhờ hoàn cảnh nghèo khó nhiều hơn tài năng. 
Các giám khảo Idol Kids như Tóc Tiên, Isaac,... đã rất bức xúc và lên tiếng bảo vệ Hồ Văn Cường trước bão dư luận. Mới đây, MC Nguyên Khang cũng đã chia sẻ 3 câu chuyện hậu trường chưa từng kể về cậu bé này và hy vọng, khán giả sẽ biết quý trọng những tài năng vươn lên từ nghịch cảnh.
Nam MC cho biết, sau khi kết thúc đêm chung kết, BTC Vietnam Idol Kids đã tổ chức một buổi tiệc buffet chiêu đãi mọi người. Hồ Văn Cường lấy nhiều thức ăn khiến không ít người nghĩ cậu đang đói bụng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hồ Văn Cường lại mang đồ ăn lấy được đến cho nghệ sĩ Phi Điểu đang ngồi một mình ở góc phòng.
Chuyen xuc dong ve Ho Van Cuong qua loi MC Nguyen Khang-Hinh-2
Cậu bé ân cần lấy đồ ăn cho nghệ sĩ Phi Điểu khi bà ngồi một mình ở góc phòng. 
“Đây là một chi tiết khiến tôi yêu quý cậu bé này. Đôi khi trong cuộc sống, lúc thành công chúng ta thường quên đi hai chữ: Biết ơn và chia sẻ... Có thể đây là một hành động rất nhỏ, nhưng tôi chắc không phải ai trong khán phòng kia cũng nghĩ tới nghệ sĩ Phi Điểu và mang thức ăn cho bà. Tôi biết chắc bà rất ấm lòng vì sự quan tâm của cậu bé”, Nguyên Khang chia sẻ.
Ngoài ra, sau khoảnh khắc được xướng tên Quán quân và được bao vây bởi đông đảo báo giới, người hâm mộ, Hồ Văn Cường vẫn kịp thoát khỏi dòng người để chạy đến chào tạm biệt cô giáo – người đã điền hồ sơ để cậu bé đi thi Vietnam Idol Kids. Trong đêm chung kết, cô đã bắt xe từ quê vào thành phố xem cậu biểu diễn.
Chuyen xuc dong ve Ho Van Cuong qua loi MC Nguyen Khang-Hinh-3
 Khi được truyền thông và người hâm mộ vây quanh, Hồ Văn Cường vẫn cố thoát ra để kịp nói lời chào tạm biệt đến cô giáo đã bắt xe từ quê vào SG xem cậu biểu diễn.
“Nếu không có cô giáo, Hồ Văn Cường sẽ không có cơ hội đến với cuộc thi, và có thể đã mất hẳn vinh quang hôm nay. Giữa những ồn ào của sự tung hô, chúc mừng, cậu bé vẫn làm được điều nhỏ nhưng trân quý này, sẽ cực kỳ đáng quý hơn hàng ngàn lời cảm ơn hay cả những món quà tặng cô giáo”, nam MC nhận định.
Nguyên Khang cho biết, anh từng xuất thân là con nhà nghèo nên hiểu cảm giác tự ti của Hồ Văn Cường khi tham gia cuộc thi này. Suốt thời gian tham gia VN Idol Kids, bố mẹ cậu bé chỉ dám để dành tiền mua cho cậu một bộ đồ. Trong số các thí sinh lọt vào vòng chung kết, Hồ Văn Cường cũng là thí sinh nghèo nhất, nhưng cũng lại là người khiến khán giả rơi nước mắt nhiều nhất.
Chuyen xuc dong ve Ho Van Cuong qua loi MC Nguyen Khang-Hinh-4
 Nguyên Khang hy vọng khán giả sẽ biết quý trọng những tài năng vươn lên từ nghịch cảnh như Hồ Văn Cường.
Anh hy vọng khán giả sẽ mở rộng vòng tay, yêu thương và giúp đỡ những tài năng trẻ như quán quân Hồ Văn Cường thay vì lên tiếng phản đối thành công của bé.
“Trong xã hội mà vốn dĩ sự thực dụng của đồng tiền và những giá trị ảo đang làm lung lay niềm tin, thì việc một tài năng xuất thân từ nghèo khó, vươn lên và tỏa sáng bằng chính khả năng của mình là điều đáng được khích lệ”, Nguyên Khang chia sẻ.
>>> Xem màn biểu diễn tiết mục "Nắng có còn xuân" của Hồ Văn Cường (nguồn YouTube):

Video

Cô gái từ chối Liên Hiệp Quốc để tự mình khởi nghiệp

Từ chối cơ hội làm việc ở cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc để tập trung cho dự án khởi nghiệp về giáo dục của mình, Tôn Nữ Tường Vy (sinh năm 1990) khiến nhiều người ngạc nhiên.

Một cô gái tuổi ngựa và cũng “đi nhiều như ngựa” chính là điều mọi người ấn tượng với Tường Vy.

Khó đỡ khởi nghiệp nghề người mẫu ở tuổi xế chiều nhờ...râu

Ở cái tuổi lục tuần, ít ai có thể tưởng tượng cụ ông Philippe Dumas (sống tại Pháp) lại có thể bắt đầu khởi nghiệp với nghề… người mẫu.

Học nghề luật sư, nhưng lại dành 10 năm  20 năm để làm việc trong ngành phân phối - phát hành phim và sau đó là 10 năm làm trong ngành quảng cáo, ông Philippe cũng luôn mong muốn trở thành người mẫu nhưng không có cơ hội để thực hiện trong đời. Thật bất ngờ thay, tưởng như đã bước vào ngưỡng tuổi xế chiều, thì ước mơ của ông lại có thể trở thành hiện thực.
Kho do khoi nghiep nghe nguoi mau o tuoi xe chieu nho...rau

Rau, cá đi thang máy từ sân thượng xuống nhà hàng bên dưới

Nông trại Green Sky Growers ở Winter Gardens, Florida, Mỹ đã áp dụng mô hình kết hợp nuôi cá và trồng cây bằng phương pháp thủy canh trong nhà kính. 

Rau, ca di thang may tu san thuong xuong nha hang ben duoi
Được xây dựng trên nóc của một tòa nhà thương mại cao tầng rộng khoảng 1.000m2, Green Sky Growers có tất cả 5 bể cá, chứa hàng chục nghìn con , chủ yếu là cá rô phi...

Đọc nhiều nhất

Tin mới