Chuyện tình khó tin giữa nữ tù nhân Do Thái với sĩ quan Đức

Chuyện tình khó tin giữa nữ tù nhân Do Thái với sĩ quan Đức

(Kiến Thức) - Nữ tù nhân Do Thái Helena Citronova khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi có mối tình với Franz Wunsch - sĩ quan SS của Đức quốc xã - tại trại tập trung Auschwitz. Không ai có thể ngờ một câu chuyện tình yêu có thể nảy nở ở nơi chết chóc này.

Năm 1942, Helena Citronova giống như nhiều người Do Thái khác bị bắt giữ và đưa đến trại tập trung Auschwitz - Nơi ít nhất 1,2 triệu người bị giết hại. Tại đây,  nữ tù nhân Do Thái bị đưa đến làm việc trong một nhà xưởng tại trại tử thần này.
Năm 1942, Helena Citronova giống như nhiều người Do Thái khác bị bắt giữ và đưa đến trại tập trung Auschwitz - Nơi ít nhất 1,2 triệu người bị giết hại. Tại đây, nữ tù nhân Do Thái bị đưa đến làm việc trong một nhà xưởng tại trại tử thần này.
Citronova được giao nhiệm vụ sắp xếp lại đồ đạc, tư trang của những người không may thiệt mạng để vận chuyển đến Berlin, cung ứng cho quân đội Đức quốc xã trong chiến tranh.
Citronova được giao nhiệm vụ sắp xếp lại đồ đạc, tư trang của những người không may thiệt mạng để vận chuyển đến Berlin, cung ứng cho quân đội Đức quốc xã trong chiến tranh.
Nhiều người trong gia đình nữ tù nhân Citronova cũng bị bắt giữ, thậm chí là bỏ mạng tại các trại tập trung khác của Hitler.
Nhiều người trong gia đình nữ tù nhân Citronova cũng bị bắt giữ, thậm chí là bỏ mạng tại các trại tập trung khác của Hitler.
Nữ tù nhân người Do Thái Citronova có lẽ cũng không giữ được mạng sống nếu như không được mời hát chúc mừng trong sinh nhật của Franz Wunsch (trái ảnh) - sĩ quan SS của Đức quốc xã làm việc tại Auschwitz.
Nữ tù nhân người Do Thái Citronova có lẽ cũng không giữ được mạng sống nếu như không được mời hát chúc mừng trong sinh nhật của Franz Wunsch (trái ảnh) - sĩ quan SS của Đức quốc xã làm việc tại Auschwitz.
Sau khi nghe Citronova hát, Wunsch đã gửi tặng cô bánh quy, cùng với dòng ghi chú "Tình yêu - Tôi đã yêu em".
Sau khi nghe Citronova hát, Wunsch đã gửi tặng cô bánh quy, cùng với dòng ghi chú "Tình yêu - Tôi đã yêu em".
Khi nhận được những thứ đó, Citronova từ chối do căm ghét viên sĩ quan này và vì phát xít Đức đã gây ra bao tội ác kinh hoàng cho nhiều người, trong đó có gia đình cô.
Khi nhận được những thứ đó, Citronova từ chối do căm ghét viên sĩ quan này và vì phát xít Đức đã gây ra bao tội ác kinh hoàng cho nhiều người, trong đó có gia đình cô.
Tuy nhiên Citronova dần thay đổi, không còn ác cảm với Wunsch khi viên sĩ quan Đức thường mang cho cô thức ăn và bảo vệ cô.
Tuy nhiên Citronova dần thay đổi, không còn ác cảm với Wunsch khi viên sĩ quan Đức thường mang cho cô thức ăn và bảo vệ cô.
Thậm chí, Wunsch tìm cách cứu chị gái (phải ảnh) và các cháu của Citronova (trái ảnh) khi họ bị đưa tới phòng hơi ngạt.
Thậm chí, Wunsch tìm cách cứu chị gái (phải ảnh) và các cháu của Citronova (trái ảnh) khi họ bị đưa tới phòng hơi ngạt.
Nhờ có Wunsch, Citronova và chị gái sống sót trong trại tử thần Auschwitz. Nhiều năm sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Citronova tiết lộ rằng Wunsch đã làm những điều tuyệt vời và cuối cùng bà đã phải lòng viên sĩ quan Đức này. Tuy nhiên, tình yêu này không thể là hiện thực.
Nhờ có Wunsch, Citronova và chị gái sống sót trong trại tử thần Auschwitz. Nhiều năm sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Citronova tiết lộ rằng Wunsch đã làm những điều tuyệt vời và cuối cùng bà đã phải lòng viên sĩ quan Đức này. Tuy nhiên, tình yêu này không thể là hiện thực.
Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

GALLERY MỚI NHẤT