Chủ tịch nước thăm cựu chiến binh Vị Xuyên

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc gặp xúc động với đại biểu cựu chiến binh Sư đoàn 356 - những người lính chiến đấu tại Vị Xuyên (Hà Giang).

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, những người cựu chiến binh đã ôn lại những năm tháng chiến đấu khốc liệt, hào hùng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp tổ chức cuộc gặp này.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đời sống, gia đình của các cựu chiến binh. Ảnh: Võ Văn Thành.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đời sống, gia đình của các cựu chiến binh. Ảnh: Võ Văn Thành. 
“Đối với với chúng tôi đây là sự ghi nhận, là phần thưởng mà cả đời không nghĩ tới” - Đại tá Nguyễn Đức Cam (nguyên sư đoàn phó, tham mưu trưởng Sư đoàn 356) nói.
Ông Đặng Việt Châu (nguyên trưởng phòng chính trị Sư đoàn 356) tâm sự mặt trận Vị Xuyên lúc bấy giờ ngày nào cũng có bom đạn, ngày nào cũng có sự đổ máu hi sinh. Có những trận đánh không bao giờ quên như trận tấn công tổng lực. Đã 30 năm trở về đời thường nhưng đến ngày này nhiều người lại không ngủ được vì nhớ đồng đội, nhớ anh em và những người đã nằm lại nơi núi cao rừng thẳm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe bài hát kỷ niệm của các cựu chiến binh Sư đoàn 356. Ảnh: Võ Văn Thành.
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe bài hát kỷ niệm của các cựu chiến binh Sư đoàn 356. Ảnh: Võ Văn Thành.
“Những ngày ấy chúng tôi tâm niệm một điều: giặc này phải đánh, không thắng không về”, ông Châu nói.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Tổ quốc, nhân dân mãi mãi ghi công các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho các cựu chiến binh. Ảnh: Võ Văn Thành.
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho các cựu chiến binh. Ảnh: Võ Văn Thành. 
Trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta, đã có những hi sinh hết sức lớn lao, Chủ tịch nước giao Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, thương binh và xã hội theo chức năng của mình tiếp tục giải quyết sớm những kiến nghị về chế độ, chính sách có liên quan của đại diện cựu chiến binh Sư đoàn 356.

Chủ tịch nước: Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng và bất khả xâm phạm

"Chúng ta kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Đối với bất cứ người Việt Nam nào, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm".

Trước tình hình dư luận trong nước, quốc tế, nhiều đại biểu Quốc hội bức xúc về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề này.

Phu nhân Chủ tịch nước ăn cơm 2.000 đồng với người nghèo

Sau khi xếp hàng nhận suất cơm 2.000 đồng tại quán cơm Nụ cười 1, Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ủng hộ quán 59 triệu đồng.

Trưa 4/7, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến xếp hàng nhận suất ăn và ngồi cùng bàn ăn cơm với người nghèo tại quán cơm Nụ cười 1 (số 6 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).
Bà Mai Thị Hạnh (bìa phải) dùng cơm với người nghèo trưa 4/7. Ảnh: M.Hương.
Bà Mai Thị Hạnh (bìa phải) dùng cơm với người nghèo trưa 4/7. Ảnh: M.Hương. 

Công an cũng tự tử vì tình, tiền, buồn chán

(Kiến Thức) - Vì giận người yêu, vì nợ nần, biển thủ công quỹ, buồn chán, thậm chí có kẻ giết người bị phát hiện..., nhiều công an đã tìm cách quyên sinh.

Cựu công an mang súng vào khách sạn tự tử

Đọc nhiều nhất

Tin mới