Chú rể bị nhà gái từ chối vì không đủ sính lễ

Sau khi câu chuyện được đăng tải, nhiều người không khỏi đồng cảm và xót thương cho chú rể.

Trong xã hội Trung Quốc hiện nay, hiện tượng nhà gái "hét giá" sính lễ đã trở thành áp lực đè nặng lên vai của những chàng trai. Nhiều người đã chấp nhận chia tay vì bản thân và gia đình không thể đáp ứng được điều kiện bên nhà gái đưa ra. Từ đó, biết bao cuộc tình tan vỡ chỉ vì cái gọi tiền sính lễ này.

Mới đây, một chàng trai đến từ Quý Châu (Trung Quốc) đã bị nhà gái từ chối cho rước dâu vì số tiền sính lễ 28.000 NDT (hơn 100 triệu VND).

Được biết, cặp đôi đã có thời gian 3 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trước đó, nhà gái đã "thách cưới" chú rể 58.000 NDT (hơn 207 triệu VND).

Đến ngày rước dâu, chú rể chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, quấn thêm tấm khăn hỷ màu đỏ để người ta biết mình đang kết hôn. Bên cạnh đó, vì một số nguyên nhân mà nhà trai chưa thể chuẩn bị tiền. Điều này khiến bố mẹ cô dâu vô cùng tức giận, lập tức tuyến bố hủy bỏ đám cưới: "Không đủ 58.000 NDT thì đừng có mơ lấy được con gái tôi. Một đồng cũng không được thiếu".

Chu re bi nha gai tu choi vi khong du sinh le

Lúc này, chú rể không biết phải hành xử thế nào cho phải. Vì quá đau đớn, chàng trai bắt đầu khóc nức nở. Anh cố gắng lấy tay che mặt để che giấu sự nhục nhã của mình, sau đó lại lập tức lau đi hai hàng nước mắt. Dù chứng kiến đáng vẻ tội nghiệp của chú rể nhưng không một ai chạy đến an ủi, để mặc chàng trai đứng chơ vơ một mình.

Chu re bi nha gai tu choi vi khong du sinh le-Hinh-2

Sự việc sau khi được chia sẻ đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự đồng cảm với chú rể và cho rằng dù chàng trai có mang đến đủ tiền sính lễ thì cuộc hôn nhân này chưa chắc sẽ lâu bền.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Mối tình này dù có thành thì cũng không được bao lâu, vì chú rể đã gặp phải gia đình vợ không biết điều. Đối với họ, con gái là vật trao đổi để kiếm tiền"; "Chàng trai khóc là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh phải kiên cường lên để không bị những loại người như họ xem thường"; "Cô dâu có lẽ cũng có mặt nhưng cũng không lên tiếng can thiệp, phải chăng tình cảm 3 năm không quan trọng bằng tiền bạc"; "Hôn nhân kiểu này chỉ là một cuộc giao dịch. Đôi bên không thể đáp ứng yêu cầu của nhau thì coi như thất bại".

Chú rể bị cưỡng hôn, phản ứng của cô dâu làm ai cũng bất ngờ

Kết thúc hành động của mình, người đàn ông đã nở nụ cười rất tươi, rồi chạy vội vàng xuống phía dưới.

Đám cưới là sự kiện trọng đại, ngoài cô dâu, chú rể thì bạn bè, người thân cũng mong muốn đôi trẻ được hưởng ngày vui thật trọn vẹn. Cũng chính vì lý do này mà nhiều khách mời đã nghĩ ra đủ trò để nhân vật chính có một hôn lễ nhớ mãi không quên.

Chú rể bỏ quên cô dâu tại khách sạn, phi thẳng về nhà ngủ

Quên mất mình đã cưới vợ, chú rể thản nhiên phi thẳng về nhà ngủ, bỏ lại cô dâu bơ vơ giữa khách sạn một mình.

Đám cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi người, do đó ai cũng muốn chuẩn bị mọi thứ cho ngày cưới thật suôn sẻ, thành công, tuy nhiên không phải ai cũng hoàn hảo, vì thế chẳng tránh được những sai sót. Mới đây, một câu chuyện dở khóc dở cười về việc chú rể bỏ quên cô dâu tại khách sạn đã gây "bão" cộng đồng mạng Trung Quốc, khiến nhiều người phải thốt lên hài hước: "Đúng là cưới lần đầu".

Màn bắn pháo giấy đám cưới oan nghiệt, cô dâu chú rể "méo mặt"

Là nạn nhân của màn bắn pháo giấy đám cưới oan nghiệt, cô dâu chỉ biết ngồi yên chịu trận trong tiếng cười hả hê của đám bạn khiến dân tình chú ý.

Man ban phao giay dam cuoi oan nghiet, co dau chu re
 Mới đây, nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cô dâu - chú rể đang trên bục cử hành hôn lễ thì bất ngờ "tối tăm mặt mũi" do một thanh niên "tấn công" bởi màn bắn pháo giấy đám cưới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới