"Cho đến ngày gặp lại": Everlyn quyết phá hỏng hôn lễ của chồng cũ

(Kiến Thức) - Trong phim "Cho đến ngày gặp lại", biết được Margaret chính là Odessa, Everlyn cấp tốc chạy xe đến lễ cưới để báo cho chồng cũ sự thật về kẻ đã bắt cóc con gái mình.

Glenda may mắn thoát chết sau khi bị Margaret bắn trọng thương. Được chồng và con trai chăm sóc, bà đã dần hồi phục. Cũng trong thời gian này, Larry đã quyết định đính hôn cùng Margaret khiến Everlyn cảm thấy tổn thương và đau khổ. Thậm chí trước đó, Margaret đã dụ dỗ Angela gây tiếng xấu cho Everlyn trước Larry. Khi lễ kết hôn chỉ còn một ngày là diễn ra, Glenda đã tỉnh dậy, gọi Everlyn đến và nói toàn bộ sự thật.
Margaret, Larry và Angela đã đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn trước một ngày.
Margaret, Larry và Angela đã đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn trước một ngày.
Cũng trong lúc đó, Glenda đã tỉnh dậy và nói cho Everlyn toàn bộ sự thật về Margaret.
Cũng trong lúc đó, Glenda đã tỉnh dậy và nói cho Everlyn toàn bộ sự thật về Margaret. 
Everlyn như chết đứng khi Glenda nói Angela chính là Ana, còn Margaret là Odessa - kẻ đã bắt cóc Ana và đánh đập khiến con bé trở nên hoang dã. Ngay sau khi biết toàn bộ sự thật, Everlyn đã gọi điện cho Larry nhưng không may Margaret đã từ chối cuộc gọi khiến Everlyn phải tức tốc chạy đến nơi tổ chức lễ kết hôn.
 
Hôn lễ sớm được cử hành, Margaret xuất hiện trong trang phục trắng ngà cùng bó hoa đỏ tươi. Tuy nhiên, tâm trạng của Larry không được tốt lắm, bởi lẽ người anh yêu nhất vẫn chính là vợ cũ của mình, Everlyn. Cùng lúc đó, Angela đã nhớ lại tên người hành hạ mình là Odessa. Trong lúc mục sư tuyên bố hôn lễ, cô đã khóc vì nhớ lại Odessa đã từng ra tay tàn độc với mình như thế nào. Chỉ trong phút chốc nữa thôi, cha ruột của cô và Odessa sẽ chính thức trở thành vợ chồng mà người ủng hộ họ lại chính là cô.
Margaret tỏ vẻ đắc ý còn Larry lại vô cùng hời hợt.
Margaret tỏ vẻ đắc ý còn Larry lại vô cùng hời hợt.

Angela bật khóc trong đám cưới khi nhớ lại cảnh mình bị tra tấn.
 Angela bật khóc trong đám cưới khi nhớ lại cảnh mình bị tra tấn. 
Ngay trong lúc đó, Everlyn đang trên đường tìm đến buổi tiệc. Đến nơi, cô bị bảo vệ ngăn cản không cho vào. Được sự giúp đỡ của bà chị, Everlyn đã đối mặt được với Larry, Margaret và Angela. Ngay trong khoảnh khắc mục sư hỏi Larry có chấp nhận Margaret làm vợ hợp pháp, Everlyn xuất hiện. May thay, Larry chưa nói lời đồng ý.
 
Liệu rằng Everlyn có đủ sức mạnh để cứu vãn hạnh phúc gia đình của mình? Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim “Cho Đến Ngày Gặp Lại” được phát sóng vào lúc 16h30 các ngày trong tuần trên kênh ANTV.

Jake Doyle bị bắt vì giúp tội phạm bị truy nã tẩu thoát

(Kiến Thức) - Tuy được giao nhiệm vụ bảo vệ cuộc triển lãm tranh của những đại gia lắm tiền, nhưng Jake lại tấn công một cảnh sát để tội phạm bị truy nã có thời cơ bỏ trốn.

Jake được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại triểm lãm tranh nghệ thuật.
 Jake được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại triểm lãm tranh nghệ thuật.
Nhiệm vụ lần này của Jake có sự tham gia của bố mình là Malachy và cậu em Des Courtney. Jake vốn là một chàng thám tử có tính cách vui vẻ, thậm chí tăng động. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh chàng còn tám nhảm với cậu em trai và bị bố dằn mặt vì dám uống rượu.

Thám Tử Doyle: Jake suýt mất mạng bởi cao thủ bắn tỉa

(Kiến Thức) - Nhận được nhiệm vụ mới, Jake cùng khách hàng xém chút nữa bị cao thủ bắn tỉa hạ sát. Đón xem những tình tiết hấp dẫn của phim “Thám Tử Doyle” được phát sóng vào lúc 20h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh ANTV.

Jake đã có một buổi sáng nhẹ nhàng với cô người yêu nóng bỏng Leslie. Tuy nhiên, ngay sau đó anh và cha của mình là ông Malachy đã bị đánh bất ngờ từ phía sau. Thủ phạm đã nhốt họ vào trong cốp xe của Jake.

"Cho đến ngày gặp lại": Lộ clip vạch trần thân phận thực sự của Margaret

(Kiến Thức) - Trong lúc Margaret (vốn dĩ là Odessa) tranh cãi với dì của mình trong nhà vệ sinh, Glenda đã quay lại được toàn bộ sự việc, trong đó có những bằng chứng tố cáo Margaret là Odessa.

Qua nhiều cố gắng, cuối cùng Margaret và Larry cũng đã có đi đến việc kết hôn. Tất cả các khâu chuẩn bị đã được bắt đầu. Bà Glenda – mẹ của Calvin chịu trách nhiệm chuẩn bị thực đơn cho tiếc cưới. Cũng trong thời gian này, dì của Margaret vẫn giả vờ bị liệt chân để cố gắng nói toàn bộ sự thật về cháu mình cho Larry biết. Bà đã đến tận nhà để gặp Larry nhưng lại bị Margaret bắt được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới