Chợ 28 Tết: Chuối xanh la liệt, ế buồn ngày mưa cuối năm

Không còn mức giá đắt đỏ, lên đến 300.000-500.000 đồng/nải như những mùa Tết trước, chợ 28 Tết Tân Sửu, chuối xanh bày la liệt giữa trời mưa, giá bán chỉ 70.000-200.000 đồng/nải vẫn ế khách mua.

Chuối xanh – loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết Nguyên đán. Vào những ngày giáp Tết, loại chuối này luôn được bán với giá vô cùng đắt đỏ, gấp cả chục lần so với ngày thường. Theo đó, có những nải chuối đẹp giá lên tới 300.000 đồng, thậm chí đến nửa triệu đồng vẫn được mọi người tranh nhau mua.

Song, ghi nhận của PV.VietNamNet tại một số chợ Hà Nội vào sáng 28 Tết Tân Sửu, hàng bán chuối xanh khá vắng khách, thậm chí không một bóng người hỏi mua. Theo các tiểu thương, do ảnh hưởng của dịch bệnh cộng thêm thời tiết mưa rét nên sức mua càng chậm. Nhiều chị em chuyển qua đặt mua online từ trước đó khiến mặt hàng này tại chợ cũng ế ẩm hơn.

Chị Thu Lan - tiểu thương bán hoa quả tại chợ Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - ngồi co ro trong mưa rét than thở: “Chưa năm nào sát Tết tôi bán chuối xanh lại ế ẩm như năm nay. Dịch bệnh nên mọi người thắt chặt chi tiêu, có người hỏi xong lại không mua. Cả buổi sáng chỉ bán được vài ba nải”. 

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam

Chuối xanh - loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả nhưng Tết này lại rơi cảnh ế ẩm

Theo chị, mọi người nghỉ Tết về quê sớm nên khách mua thưa thớt dù giá chuối xanh rẻ hơn gần một nửa so với những năm trước, dao động 50.000-100.000 đồng/nải.Những nải đẹp, quả lẻ từ 15-17-19 quả/nải có giá khoảng trên dưới 100.000 đồng tùy loại.

"Nay 28 Tết rồi mà ế thế này thì lỗ to. Ngày mai mọi người về quê hết", ai đi chợ thì mua chuối nữa đâu", chị buồn rầu nói.

Tương tự, chị Trần Thị Hoa - một tiểu thương bán chuối xanh ở chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) - cũng cho biết, sovới những mùa Tết trước, năm nay giá chuối có thể nói là rẻ. Nải to nhất có 18 quả, chị bán giá 120.000 đồng, còn những nải lẻ nhỏ hơn có 13 và 15 quả tôi bán 70.000-80.000 đồng/nải.

“Ngồi dưới trời mua rét buốt từ sáng tới giờ tôi mới bán được 3-4 nải. Như tầm này năm ngoái, những nải đẹp 200.000-300.000 đồng khách còn tranh nhau, không có mà mua”, chị nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chung - một đầu mối khác bán chuối xanh tại chợ Đồng Xa - chia sẻ, hiện nải lẻ 17-19 quả anh bán với giá 200.000-220.000 đồng/nải tùy độ to nhỏ và độ đẹp của mỗi nải; nải 13 quả kích thước vừa có giá 180.000 đồng; còn những nải chẵn nhỏ hơn có giá 80.000-120.000 đồng/nải.

Những nải xịn, quả to đều đẹp, số quả lẻ thì không có nhiều, song năm nay lại ít người hỏi mua, đa số mọi người đều chọn nải có giá vừa tầm khoảng trên dưới 100.000 đồng, bởi kinh tế khó khan,các bà nội trợ cũng hạn chế chi tiêu hơn những năm trước, anh cho hay.

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-2

Ngày 28 Tết, chuối xanh được bày bán la liệt tại các khu chợ dân trên trên địa bàn Hà Nội

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-3

Tại những khu chợ cóc, chuối cũng là mặt hàng được bày bán rất nhiều

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-4

Giá chuối năm nay rẻ bằng một nửa mùa Tết năm ngoái

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-5

Thế nhưng chuối xanh vẫn ế khách mua

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-6

Thay vì có giá tới nửa triệu đồng/nải như những năm trước, hôm nay những nải chuối đẹp tại chợ cũng chỉ có giá từ 100.000-200.000 đồng/nải

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-7

Đây là một trong số ít hàng chuối có khách, nhưng đa số khách hỏi xong không mua

Cho 28 Tet: Chuoi xanh la liet, e buon ngay mua cuoi nam-Hinh-8

Tiểu thương tại các chợ ngồi co ro trong mưa rét lo ế hàng, lỗ nặng

Trong mắt người trẻ Tết ngày xưa vẫn là vui nhất?

Tết đến khi miền Bắc đón những đợt mưa phùn, người miền Trung khoác nhẹ manh áo ấm, còn miền Nam chào những đợt nắng vàng như màu cúc vạn thọ. Nhưng đâu đó ta vẫn nghe tiếng than “Tết bây giờ sao nhạt”, “Tết ngày xưa vui hơn”.

Trên mạng xã hội, đôi lúc những dòng trạng thái “Sắp Tết rồi mà sao thấy chẳng không khí gì...” lại xuất hiện, xen lẫn những bức ảnh chụp không khí sắm sửa đón Tết. Trong các bữa liên hoan tất niên rôm rả hay sượt qua câu chuyện của giới trẻ, ta vẫn nghe đâu đó tiếng than “Tết giờ cứ nhạt sao sao”, “Sắp Tết rồi à, sợ lắm!”…

3 ngày Tết: 1660 ca cấp cứu do đánh nhau, 1200 người nhập viện, 5 người chết

(Kiến Thức) - Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau. Trong đó, có hơn 1.200 ca phải nhập viện điều trị, 5 người chết, giảm 499 trường hợp so với Tết năm 2019.

Mới đây, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu tai nạn, ngộ độc trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Cụ thể, qua tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố, tính từ 7 giờ sáng 23/1 (30 Tết) đến sáng 26/1/2020, tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước có hơn 95.000 bệnh nhân đang điều trị (giảm 11,6% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.