Chị bỏ trốn theo người yêu, em gái uống thuốc độc tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi chị gái bỏ trốn theo người yêu, Shweta Yattinamani đã tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc.

Trang Times Now News đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra tại Byadagi Taluk, Haveri, Ấn Độ. Shweta Yattinamani, 17 tuổi, đã uống thuốc độc tự tử sau khi chị gái cô, Anita, bỏ trốn theo người yêu.
Shweta nghĩ rằng cô khó có thể kết hôn sau này vì hành động của chị gái.
Mẹ của hai chị em Shweta, bà Manjavva, đau lòng khi một người con bỏ đi còn một người tự tử nên cũng quyết định tự kết liễu cuộc đời.
Chi bo tron theo nguoi yeu, em gai uong thuoc doc tu tu
Ảnh minh họa.  
Bà Manjavva sau đó uống thuốc độc nhưng được phát hiện và đưa tới bệnh viện KIMS cấp cứu.
"Vợ tôi chỉ uống một lượng nhỏ chất độc nên may mắn sống sót. Các bác sĩ cho biết, bà ấy đang hồi phục sức khỏe", ông Mallapa, chồng của Manjavva, cho hay.

Mời độc giả xem thêm video: Nhiều bé gái bị ép kết hôn vì dịch COVID-19 ở Ấn Độ (Nguồn video: THĐT)

Một người dân quen biết với gia đình Manjavva cho biết trên Times of India, gia đình này có 4 cô con gái và 2 trong số họ đã kết hôn. Anita yêu một người hàng xóm vốn mồ côi cha mẹ và hai người đã quyết định bỏ trốn khỏi làng bất chấp sự phản đối của gia đình Anita. 

Video

Âm mưu của gã đàn ông thuê người tiêm thuốc độc giết chồng bạn gái cũ

Khi biết bạn gái cũ đã cưới chồng, người đàn ông mất nhân tính vẫn nuôi hi vọng có thể quay lại nên nghĩ ra âm mưu thâm độc.

Anish Yadav (sống ở Ấn Độ) từng yêu một cô bạn cùng lớp khi học tại trường cao đẳng. Hai người có lúc tính đến chuyện hôn nhân, nhưng gia đình cô gái không đồng ý mối quan hệ này. Yadav bị những người trong nhà nhận xét là không có lập trường và bốc đồng.

Con dâu âm thầm đầu độc nhà chồng 14 năm, 6 người chết

Trong vòng 14 năm, hung thủ âm thầm đầu độc lần lượt 6 thành viên trong gia đình bằng cách bỏ chất độc cyanide vào bữa ăn từng người.

Jolly Thomas, một phụ nữ Ấn Độ sống tại bang Kerala ở miền Bắc đất nước, đã thừa nhận đầu độc giết chết 6 thành viên trong gia đình. Các vụ án diễn ra lần lượt trong vòng 14 năm qua, theo Guardian.

Bị xử bắn, nữ tử tù xinh đẹp vẫn “bật quan tài” sống dậy

Bị Dự Vi, người được mệnh danh là nữ tử tù xinh đẹp nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã sống lại từ cõi chết sau khi bị xử bắn. Điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó?

Bị Dự Vi, nữ tử tù xinh đẹp, sinh năm 1983 tại huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang. Mặc dù thành tích học tập hồi nhỏ không được tốt nhưng Dự Vi lại được trời ban cho nhan sắc đẹp tuyệt trần và thân hình chuẩn chỉnh nên cô được vô số chàng trai săn đón.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.