Chết cười gương mặt của những bà mẹ động vật (1)

Chết cười gương mặt của những bà mẹ động vật (1)

(Kiến Thức) - Giống như con người, những bà mẹ động vật cũng phải chịu nhiều vất trong thời gian chăm sóc con nhỏ.

 Bà mẹ động vật thể hiện gương mặt như muốn nói: “Ôi, tuổi trẻ của mình giờ còn đâu” bên đứa con hiếu động của mình.
Bà mẹ động vật thể hiện gương mặt như muốn nói: “Ôi, tuổi trẻ của mình giờ còn đâu” bên đứa con hiếu động của mình.
“Không biết con mình bao giờ mới lớn đây”, con mèo mẹ than thở.
“Không biết con mình bao giờ mới lớn đây”, con mèo mẹ than thở.
“Cứu tôi với”.
“Cứu tôi với”.
“Không thể tin nổi những gì mình vừa trải qua”.
“Không thể tin nổi những gì mình vừa trải qua”.
“Mình không thể chịu cảnh này thêm một chút nào nữa”.
“Mình không thể chịu cảnh này thêm một chút nào nữa”.
“Ôi, những con quỷ nhỏ của tôi!”.
“Ôi, những con quỷ nhỏ của tôi!”.
Mèo mẹ ngủ quên khi cho con bú.
Mèo mẹ ngủ quên khi cho con bú.
“Lớn thế này rồi mà còn bắt mẹ bế”.
“Lớn thế này rồi mà còn bắt mẹ bế”.
“Sao con mình lại có màu khác nhau nhỉ?”
“Sao con mình lại có màu khác nhau nhỉ?”
“Thật mệt với lũ mèo con, mình đâu phải là mẹ chúng”.
“Thật mệt với lũ mèo con, mình đâu phải là mẹ chúng”.
“Mình đang có bao nhiêu đứa con nhỉ?”
“Mình đang có bao nhiêu đứa con nhỉ?”

GALLERY MỚI NHẤT