Cháy lớn gần khách sạn La Thành, một người thiệt mạng

Cháy lớn gần khách sạn La Thành, một người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu nhà tạm bên đường Vạn Phúc cạnh khách sạn La Thành, Hà Nội, làm hai người nhập viện.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h tại khu nhà tạm bên đường Vạn Phúc (cạnh khách sạn La Thành), phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h tại khu nhà tạm bên đường Vạn Phúc (cạnh khách sạn La Thành), phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
Trời hanh khô là điều kiện thuận lợi cho "thần lửa".
Trời hanh khô là điều kiện thuận lợi cho "thần lửa".
Ngay khi nhìn thấy khói lửa, người dân trong khu vực gọi lực lượng chức năng. Ít phút sau, 4 xe cứu hỏa, Công an phường Liễu Giai, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa.
Ngay khi nhìn thấy khói lửa, người dân trong khu vực gọi lực lượng chức năng. Ít phút sau, 4 xe cứu hỏa, Công an phường Liễu Giai, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa.
Khu nhà tạm có kiến trúc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.
Khu nhà tạm có kiến trúc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.
Nhiều lính cứu hoả chỉ còn cách phun lửa từ bên ngoài vào...
Nhiều lính cứu hoả chỉ còn cách phun lửa từ bên ngoài vào...
... hoặc đỡ nhau, leo thang vào dập lửa.
... hoặc đỡ nhau, leo thang vào dập lửa.
Đến 10h ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê hết nhưng một gia đình ở trọ bị cháy nhiều tài sản trị giá khoảng 10 triệu. Hai người khác phải nhập viện tên Dinh và Linh.
Đến 10h ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại về tài sản chưa được thống kê hết nhưng một gia đình ở trọ bị cháy nhiều tài sản trị giá khoảng 10 triệu. Hai người khác phải nhập viện tên Dinh và Linh.
Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện ở xưởng sắt tại tầng 1 khu nhà trọ.
Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện ở xưởng sắt tại tầng 1 khu nhà trọ.
Nạn nhân Ngô Quang Huy (sinh năm 1992, quê Nam Định, SV Học viên Ngân hàng Hà Nội) kể lại: “Lúc đấy em đang ở trong nhà trọ của mình thì nghe thấy tiếng chập nổ ở xưởng sắt, chạy sang vặn vòi nước để dập lửa nhưng không kịp vì ngọn lửa bùng cháy quá nhanh. Toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, tiền bạc bố mẹ em gửi lên giờ theo đám cháy hết rồi”.
Nạn nhân Ngô Quang Huy (sinh năm 1992, quê Nam Định, SV Học viên Ngân hàng Hà Nội) kể lại: “Lúc đấy em đang ở trong nhà trọ của mình thì nghe thấy tiếng chập nổ ở xưởng sắt, chạy sang vặn vòi nước để dập lửa nhưng không kịp vì ngọn lửa bùng cháy quá nhanh. Toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập, tiền bạc bố mẹ em gửi lên giờ theo đám cháy hết rồi”.
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Sáng, chị Trần Thị Yến (Hà Nam) khóc nức nở: “Chúng tôi đang đi làm, nghe mọi người gọi điện mới biết là ở nhà đang cháy. Lúc chạy về toàn bộ tài sản cháy hết rồi, cả số tiền gần 10 triệu đồng mà vợ chồng tích cóp hơn 3 năm giờ tan thành mây khói…”.
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Sáng, chị Trần Thị Yến (Hà Nam) khóc nức nở: “Chúng tôi đang đi làm, nghe mọi người gọi điện mới biết là ở nhà đang cháy. Lúc chạy về toàn bộ tài sản cháy hết rồi, cả số tiền gần 10 triệu đồng mà vợ chồng tích cóp hơn 3 năm giờ tan thành mây khói…”.
Chị Quyên (chủ nhà trọ) khóc nức nở, chỉ biết ngồi nhìn những đống tro tàn xót lại sau đám cháy.
Chị Quyên (chủ nhà trọ) khóc nức nở, chỉ biết ngồi nhìn những đống tro tàn xót lại sau đám cháy.
Chiếc xe máy bên trong xưởng sắt không kịp đưa ra ngoài bị lửa đốt thành tro.
Chiếc xe máy bên trong xưởng sắt không kịp đưa ra ngoài bị lửa đốt thành tro.
Tới 16h, lực lượng chức năng xác định được 1 người tử vong là Trần Thị Huế (21 tuổi, ở Hà Nam), đang học năm thứ 3, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Tới 16h, lực lượng chức năng xác định được 1 người tử vong là Trần Thị Huế (21 tuổi, ở Hà Nam), đang học năm thứ 3, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Bà Ngô Thị Tuyết (mẹ ruột nạn nhân Huệ, mặc áo hoa) cho biết: “Khi xảy ra cháy tôi cũng vội chạy về nhà và được mọi người cho biết, chỉ thấy con gái ôm chăn chạy ra ngoài hành lang, nhưng thấy lửa lớn lại chạy vào trong nhà”.
Bà Ngô Thị Tuyết (mẹ ruột nạn nhân Huệ, mặc áo hoa) cho biết: “Khi xảy ra cháy tôi cũng vội chạy về nhà và được mọi người cho biết, chỉ thấy con gái ôm chăn chạy ra ngoài hành lang, nhưng thấy lửa lớn lại chạy vào trong nhà”.
Đến khi biết tin con gái đã chết, bà Tuyết ở bên ngoài, gào khóc gất lên, ngất xuống tại vệ đường. Trong khi đó, có hàng trăm người phía ngoài cũng rơi lệ cùng những tiếng khóc than thở, thảm thiết của gia đình nạn nhân.
Đến khi biết tin con gái đã chết, bà Tuyết ở bên ngoài, gào khóc gất lên, ngất xuống tại vệ đường. Trong khi đó, có hàng trăm người phía ngoài cũng rơi lệ cùng những tiếng khóc than thở, thảm thiết của gia đình nạn nhân.
Khi nhận được hung tin, ông Trần Văn Độ (bố của nạn nhân) đã bất chấp mọi sự ngăn cản của cảnh sát đột nhập vào bên trong.Vào đến nơi, ông đau đớn gào thét: “Tôi nhìn thấy rồi đây, chính là con tôi, chỉ còn có cái chân và cái đầu đen thui…”  Ông Độ (áo trắng) gào thét:“Tôi nhìn thấy rồi đây, chính là con tôi, chỉ còn có cái chân và cái đầu đen thui…”
Khi nhận được hung tin, ông Trần Văn Độ (bố của nạn nhân) đã bất chấp mọi sự ngăn cản của cảnh sát đột nhập vào bên trong.Vào đến nơi, ông đau đớn gào thét: “Tôi nhìn thấy rồi đây, chính là con tôi, chỉ còn có cái chân và cái đầu đen thui…”
Ông Độ (áo trắng) gào thét:“Tôi nhìn thấy rồi đây, chính là con tôi, chỉ còn có cái chân và cái đầu đen thui…”
Bố nạn nhân khóc hết nước mắt khi biết con mình chết thảm.   Đến 17h cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.
Bố nạn nhân khóc hết nước mắt khi biết con mình chết thảm.

Đến 17h cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.
Phần lớn những người sống ở đây là lao động tự do, người đi chợ, người đi dọn nhà thuê và sinh viên.
Phần lớn những người sống ở đây là lao động tự do, người đi chợ, người đi dọn nhà thuê và sinh viên.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.