Chàng trai nhận "bão gạch" vì chê ỏng chê eo bạn gái nấu ăn dở

Cư dân mạng cho rằng thay vì than vãn thì chàng trai nên có những cách khác để giúp bạn gái.

Chuyện không biết nấu ăn là điều vẫn thường gặp. Có người nấu ăn ngon, có người biết nấu vài món nhưng có người chẳng biết nấu món gì hoặc động vào món nào cũng vụng thối vụng nát. Vậy nhưng cũng có những người nấu ăn khá vụng nhưng muốn làm vừa lòng người yêu nên vẫn trổ tài và kết quả là những món ăn dở khóc dở cười.
Mới đây, một chàng trai chia sẻ hình ảnh về món ăn do bạn gái tự làm với giọng than vãn và ngao ngán. "Các mày nghĩ sao về “con gái không biết nấu ăn”. Thật sự tôi nản quá rồi. Đây là món trông dễ nhìn nhất mà em người yêu của mình nấu đấy. Không biết nấu ăn nữa, nói thẳng nấu dở dã man. Rau bí không biết tước, hành không biết thái . Lần nào nấu ăn cũng bị thương hết. Không bỏng tay bỏng châm thì là đứt tay , đứt tay trái thì bt đằng này cả tay phải cầm dao mà cũng bị đứt được".
Chang trai nhan
Chê ỏng chê eo bạn gái nấu ăn dở, hành không biết thái muốn nhờ dân mạng tư vấn, chàng trai nhận đủ 'gạch đá' vì lý do này. 
Chàng trai này cho hay, ngày trước mỗi lần bạn gái bị đứt tay là bản thân cảm thấy xót. Nhưng bây giờ đã quen với điều này, ngày nào cũng bị đứt tay. "Cứ để em ý nấu là tôi cầm sẵn băng keo, mắng mỏ mấy câu là dỗi.. là giận là nói anh không thương em, tôi nản quá. Bữa nào cũng dỗi như này tôi hết cách để dỗ dành rồi . Tôi biết là em ý có ý tốt muốn nấu cho người yêu ăn nhưng vụng về như này sửa làm sao được đây. Tôi phải làm gì đây?", chàng trai tâm sự.
Vậy nhưng, thay vì đồng cảm và chia sẻ với chàng trai thì nhiều cư dân mạng lại tỏ ra bất bình khi nghe những lời than vãn của người này. Nhiều người cho rằng, thay vì than vãn kêu ca thì nên động viên người yêu đi học một lớp nữ công gia chánh hoặc cùng chung tay giúp bạn gái.
"Thay vì ngồi nói xấu thì vào bếp phụ bạn gái một tay đi. Có người yêu nấu cho mà ăn rồi còn bày đặt như mình mà bạn gái nấu không ngon vẫn cố nuốt vì đó là công sức mà cô ấy bỏ ra, vì muốn cả 2 có bữa ăn ngon thôi", một người nói.
Có người bình luận: "Không biết nấu thì tự nấu đi, xong bảo bạn ấy đi học một khóa chứ để con gái đứt tay vậy mà không xót xa chưa kể cơm ăn còn khó nuốt".
"Bạn không nấu cho bạn gái được sao? Người yêu mình và mình bây giờ đã là vợ chồng mà vợ chả bao giờ phải vào bếp. Biết là bản thân nấu không ngon nhưng có tấm lòng thì ăn cũng thấy ngon mà. Chả hiểu bạn than vãn cái gì nữa, mình muốn than vãn về cách hành xử của bạn đó", một người nói.

Cảm phục chàng trai quyết cưới bạn gái ngơ ngẩn vì tai nạn

Dù bạn gái bị tai nạn mất trí nhớ ngay trước ngày cưới, thế nhưng chàng trai ấy vẫn muốn kết hôn với cô.

Đó là câu chuyện kể về anh Lu Lei (31 tuổi) và chị Pan Xiaoxia, ở Tung Quốc. Theo đó, anh Lu Lei và chị Pan Xiaoxia đã có những năm tháng yêu nhau sâu đậm, họ vạch ra nhiều dự định lớn cho cuộc đời và quyết định làm đám cưới trong năm 2010.

Phải yêu thật lâu một chàng trai, mới khám phá hết những tật xấu này

Dù là nam nhi “lấp biển vá trời”, thì cũng có lúc con trai khó hiểu còn hơn cả hội chị em thế này đây. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được khi các đấng nam nhi lên cơn “khó đỡ” đâu nhé!

Thời gian chính là chìa khóa tốt nhất để khám phá một con người. Và phải yêu thật lâu một chàng trai, bạn mới biết đây cũng là một sinh vật khó hiểu và rắc rối không hề kém cạnh con gái. Không còn là chàng trai ga lăng, lịch thiệp và lãng mạn khiến bạn “say nắng” phút ban đầu, mà anh ấy sẽ dần lộ rõ sự kì cục hệt như những điều sắp được nhắc đến dưới đây.
Lúc mới tán tỉnh, nhiều anh chàng luôn xuất hiện với diện mạo sáng trưng, tươm tất từ đầu đến chân. Nhưng sự thật thì “sạch sẽ” là hai từ xa xỉ chỉ dùng để đi “cua gái” mà thôi. Thế nên, đừng hốt hoảng nếu bạn chứng kiến sự bừa bộn này của chàng trai mình đã lỡ yêu nhé.
 Lúc mới tán tỉnh, nhiều anh chàng luôn xuất hiện với diện mạo sáng trưng, tươm tất từ đầu đến chân. Nhưng sự thật thì “sạch sẽ” là hai từ xa xỉ chỉ dùng để đi “cua gái” mà thôi. Thế nên, đừng hốt hoảng nếu bạn chứng kiến sự bừa bộn này của chàng trai mình đã lỡ yêu nhé.
Bạn tưởng tượng sẽ nấu cho người yêu một bữa thật ngon và đã làm nó bằng tất cả tình yêu thương. Nhưng thói quên ăn uống chẳng giống ai của anh ấy lại phá hỏng màn tiệc lãng mạn của bạn. Như vậy có dễ phát điên không chứ!
Bạn tưởng tượng sẽ nấu cho người yêu một bữa thật ngon và đã làm nó bằng tất cả tình yêu thương. Nhưng thói quên ăn uống chẳng giống ai của anh ấy lại phá hỏng màn tiệc lãng mạn của bạn. Như vậy có dễ phát điên không chứ! 
Cô nàng nào cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng trong mọi khoảnh khắc. Nhưng đôi khi cái kết lại chẳng hề lãng mạn như những bộ phim ngôn tình bạn đã xem đâu nhé. Nếu không muốn bị “nổi khùng” thì hãy nhìn mặt trước khi “sến”.
Cô nàng nào cũng muốn được nâng niu, chiều chuộng trong mọi khoảnh khắc. Nhưng đôi khi cái kết lại chẳng hề lãng mạn như những bộ phim ngôn tình bạn đã xem đâu nhé. Nếu không muốn bị “nổi khùng” thì hãy nhìn mặt trước khi “sến”. 
Đừng ngăn cản cánh đàn ông ngắm gái, đó là "bệnh kinh niên" và khó có thuốc đặc trị. Gái đẹp “phơi” ra trước mắt, không ngắm cũng phí mà.
Đừng ngăn cản cánh đàn ông ngắm gái, đó là "bệnh kinh niên" và khó có thuốc đặc trị. Gái đẹp “phơi” ra trước mắt, không ngắm cũng phí mà. 
Dẫu không phải là “phái đẹp” nhưng các chàng cũng lắm trò khoe “mã”. Bằng chứng là anh ấy luôn tìm cơ hội để biểu diễn cơ bắp. Tuy có lúc hơi sai nhưng không sao… vẫn ổn!
Dẫu không phải là “phái đẹp” nhưng các chàng cũng lắm trò khoe “mã”. Bằng chứng là anh ấy luôn tìm cơ hội để biểu diễn cơ bắp. Tuy có lúc hơi sai nhưng không sao… vẫn ổn! 
Thú vui tiêu khiển của các chàng là tranh thủ cọ râu vào mặt bạn gái trước khi cạo sạch chúng.
Thú vui tiêu khiển của các chàng là tranh thủ cọ râu vào mặt bạn gái trước khi cạo sạch chúng. 
Bạn chỉ cung anh ấy muốn xem một bộ phim thật lãng mạn . Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
 Bạn chỉ cung anh ấy muốn xem một bộ phim thật lãng mạn . Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng.
Con trai không có sự phân biệt điểm xịt nước hoa, chỗ nào còn trống là chỗ đó chưa thơm nên phải xịt. Vậy thôi!
Con trai không có sự phân biệt điểm xịt nước hoa, chỗ nào còn trống là chỗ đó chưa thơm nên phải xịt. Vậy thôi! 
Dọn phòng ư? Chẳng có gì khó cả. Có đến 90% con trai dọn dẹp phòng theo cách này.
 Dọn phòng ư? Chẳng có gì khó cả. Có đến 90% con trai dọn dẹp phòng theo cách này.
Định nghĩa “phân biệt rõ ràng” rất mong lung trong suy nghĩ của con trai. Vậy nên hãy cẩn thận nếu không muốn “sống chung với lũ” nhé!
Định nghĩa “phân biệt rõ ràng” rất mong lung trong suy nghĩ của con trai. Vậy nên hãy cẩn thận nếu không muốn “sống chung với lũ” nhé! 
Không chỉ con gái là sinh vật duy nhất mang “não cá vàng”, con trai là trường hợp không ngoại lệ. Thậm chí, tình hình còn nghiêm trọng hơn con gái rất nhiều.
 Không chỉ con gái là sinh vật duy nhất mang “não cá vàng”, con trai là trường hợp không ngoại lệ. Thậm chí, tình hình còn nghiêm trọng hơn con gái rất nhiều.
Mỗi người phụ một tay công việc sẽ nhanh hơn, nhưng trong trường hợp này thì không, “Để em nấu, hãy để tự em nấu!”. Đơn giản là vì chẳng ai muốn xử lí một bãi chiến trường như thế này đâu.
 Mỗi người phụ một tay công việc sẽ nhanh hơn, nhưng trong trường hợp này thì không, “Để em nấu, hãy để tự em nấu!”. Đơn giản là vì chẳng ai muốn xử lí một bãi chiến trường như thế này đâu.
Chỉ là bận thôi, chẳng vì lí do gì, nếu con gái là “chúa” trễ hẹn, thì con trai là “thánh” hủy hẹn.
 Chỉ là bận thôi, chẳng vì lí do gì, nếu con gái là “chúa” trễ hẹn, thì con trai là “thánh” hủy hẹn.
Bạn có tìm thấy hình bóng người yêu mình trong những điều ở trên không? Nếu còn những thói quen đáng bài trừ nào khác của anh ấy cần đáng lên án thì kể gấp ngay trong phần bình luận nhé. Chắc chắn sẽ có một màn “mổ xẻ” thú vị và kịch tính.

Chàng trai không ngửi được và lần uống nhầm xăng thơm vì tưởng là nước

Khiếm khuyết một giác quan là thiệt thòi thực sự. Đôi khi những điều này mang đến vài rắc rối cho chàng trai 27 tuổi.

Chàng trai bẩm sinh không có khứu giác!

Ngay từ khi sinh ra Nguyễn Hoài Việt đã không ngửi thấy được mùi gì cả. Những dòng tâm sự về khiếm khuyết này được chàng trai chia sẻ trong một group trên facebook có nội dung như thế này:

"Ở đây có ai không ngửi được không? Nếu không ngửi được thì sẽ ra sao? Mình là một người như thế. Không giống những người từng ngửi được sau đó mất đi khứu giác, mình bẩm sinh luôn.

Cha sinh mẹ đẻ cho mọi người năm giác quan còn mình thì chỉ có bốn. So với bị mù, câm, điếc thì cũng chẳng có gì tệ lắm. Mỗi khi mình nói rằng không biết ngửi thì mọi người lại ồ lên và thắc mắc các kiểu câu hỏi rất ngớ ngẩn.

Nói cách khác là chàng trai khiếm khuyết khứa giác, không có định nghĩa rõ ràng về mùi hương. Mỗi lần ai đó hỏi: "có ngửi thấy mùi gì không?". Mình chẳng biết nói sao nên bảo đang nghẹt mũi không ngửi thấy.

Khi ăn uống, mình không có định nghĩa về hương chỉ có vị. Mình biết mùi hành phi, mùi cá rán, gà rang... chỉ cảm nhận vị trên đầu lưỡi.

Mình không viết mùi nước hoa, mùi thơm, mùi thối, nặng mùi là như thế nào. Tuy nhiên có thể cảm nhận được là mùi hít vào có thoải mái hay ko. Đặc biệt nếu ai xài nước hoa dỏm đứng gần là liên tục hắt xì.

Những thứ nặng mùi thì biết là đang có gì đó không ổn ví dụ như cháy khét lẹt, mùi diêm sinh, mùi khai nồng nặc... nhưng vẫn khó phân biệt.

Những mùi thơm mà mọi người nói là thoảng thoảng, thoải mái dễ chịu đối với mình không có ... Hay mọi người ồ lên nhà nào rán gà, nấu gì đó thơm thế càng không có nghĩa lí gì với mình.

Đại khái không có định nghĩa về mùi hương và không ngửi được là như thế. Ngày nhỏ đi khám bác sĩ có nói tỉ lệ khiếm khứu bẩm sinh là 1/10 triệu.

Ngay tại đây nếu có ai thấu hiểu và bị như mình hãy cho thấy cánh tay của các bạn để biết rằng mình không phải người ngoài hành tinh!".

Tâm sự của Hoài Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Dưới các bình luận, nhiều người cũng nói rằng bản thân khiếm khứu và gặp không ít phiền phức trong cuộc sống.

Hoài Việt uống phải xăng thơm nhưng không hề nhận ra
"Mình nghĩ rằng vợ có mùi thật ấm áp"

Chủ nhân của dòng tâm sự trên có tên là Nguyễn Hoài Việt sinh năm 1991, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Hoài Việt đã kết hôn vài tháng nay.

"Từ khi sinh ra mình không ngửi thấy mùi gì hết. Đại khái khi mọi người nhắc đến mùi, mình sẽ hỏi mẹ mùi là như thế nào. Mẹ cũng thử cho mình ngửi qua các loại mùi khác nhau nhưng không cảm nhận được gì hết.

Tầm 6 tuổi mình ý thức được bản thân không ngửi được gì, không biết ngửi luôn. Trước đó còn quá nhỏ nên không để ý đến chuyện đó.

Mình biết thế nhưng tại nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống hằng ngày nên kệ. Ví dụ bạn đang ngửi được nhưng lại không ngửi được thì nó rất khó chịu. Riêng mình bẩm sinh như thế nên chuyện không ngửi được như lẽ tất nhiên vậy", Hoài Việt chia sẻ.

Khiếm khuyết một giác quan là thiệt thòi thực sự. Đôi khi những điều này mang đến vài rắc rối cho chàng trai 9x.

"Lớn lên có đôi khi mình không tự tin về bản thân lắm. Ví dụ như đi chơi với bạn lại phải nhờ chị nhờ mẹ ngửi hộ xem cái áo, đôi giày hay chính bản thân mình có mùi lạ gì không.

Thi thoảng mình cũng ăn nhầm, uống nhầm phải một số thực phẩm. Có lần mình uống nước đựng trong chai, sau khi vào miệng thì phải nôn ra vì biết khác vị rồi. Đó là xăng thơm chứ không phải nước lọc. Cũng có vài lần mình ăn cơm đã thiu do không ngửi được gì".

Dù ăn kem nhưng Hoài Việt không thể ngửi thấy mùi bạc hà.
Dù ăn kem nhưng Hoài Việt không thể ngửi thấy mùi bạc hà. 

"Thật ra nhiều người nói với mình rằng nếu ăn mà ngửi được mùi thì cảm nhận sẽ ngon hơn. Tuy nhiên mình chưa từng ngửi được mùi nên không rõ nó hơn chỗ nào. Lớn lên biết tự làm đẹp và nhận thức được mình có chút tự ti nhưng sau này mọi chuyện đều có cách giải quyết cả.

So với bị mù, câm, điếc hay mất xúc giác thì mất khứu giác nó không phải là vấn đề quá lớn. Có đầy đủ năm giác quan vẫn tốt hơn nhưng mình chưa từng buồn quá nhiều về khiếm khuyết này.

Mình biết nấu ăn và nấu còn khá ổn, những thứ tạo mùi cho món ăn mình đều làm theo công thức. Ví dụ cho hành vào phi thì làm theo thôi dù chẳng biết mùi hành ra sao", Hoài Việt nói thêm.

Hoài Việt và người vợ của mình.
 Hoài Việt và người vợ của mình.

Theo Hoài Việt, mất khứu giác sẽ khiến anh không thể nhận biết được nguy hiểm một cách nhanh nhất.

"Mình rất lo sợ chuyện khí gas bị rò ra ngoài và bản thân chẳng ngửi được mùi nên không nhận ra nguy hiểm. Bởi vậy nhà mình chỉ dùng bếp từ.

Có lần mình vào nhà bạn chơi, nhà ấy nấu bếp bằng than tổ ong. Mình không ngửi thấy nhưng hít phải nên rất đau đầu và nặng đầu. Nếu ngửi được mình đã ra chỗ khác chứ không đứng đó để về sau lại đau đầu như thế".

Bên cạnh đó, chàng trai 27 tuổi cũng không ngần ngại chia sẻ về những lần hẹn hò đầu tiên giữa anh và người vợ hiện tại. Anh chàng đã không hề giấu diếm chuyện bản thân không ngửi thấy bất cứ một mùi hương nào trên đời.

"Có lần đi ăn cùng nhau cô ấy bảo "Mùi này lạ thế, anh có thấy vậy không?" Mình nói luôn rằng: "Anh không biết ngửi". Thoạt đầu cô ấy cũng hỏi đi hỏi lại nhiều câu lạ lắm nhưng sau đó quen dần. Thật sự khiếm khứu không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống xung quanh mình lắm.

Nhiều người bạn khi biết mình không ngửi ra mùi gì thì họ thắc mắc. Họ hỏi luôn hít vào thì cảm xúc như thế nào. Mình trả lời: "Đại khái mọi thứ trong lành hết".

Các bạn thân thì hay trêu đùa. Nhiều khi người ta cứ bảo kiểu: "Hỏi nó làm gì, nó có ngửi thấy cái gì đâu".

 
Không ngửi được nhưng Hoài Việt có cách liên tưởng mùi hương bằng các giác quan khác. Cách này được chính anh nghĩ ra. Khi ai đó nói và nhắc đến mùi gì thì anh nghĩ đến hình ảnh tương tự hoặc xúc giác tương tự.
"Người ta nói khét mình sẽ liên tưởng đến một đám khói, nếu hít vào thấy khó chịu thì cảm giác như đi qua một bãi rác. Mùi gà thơm thì sẽ nghĩ cảm giác ăn món gà mình thích. Mùi của vợ mình sẽ liên tưởng đến sự ấm áp.
Nếu được chọn ngửi thấy gì đó mình sẽ chọn ngửi được những mùi nguy hiểm như gas, metal, mùi ôi thiu", Hoài Việt chia sẻ thêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới