Chần chừ không xuất viện dù hết bệnh, hóa ra lý do của chàng trai vì...

(Kiến Thức) - Mặc dù cơn sốt rét đã qua và sức khỏe tiến triển tốt nhưng chàng trai nhất quyết không xuất viện hóa ra vì lý do khiến bất cứ ai đọc cũng phải đọc buồn cười.

Mới đây trên MXH, câu chuyện về chàng trai mặt dày dù đã khỏi bệnh nhưng không chịu xuất viện vì lý do bất ngờ khiến nhiều người phải ôm bụng cười.

Cụ thể, một người bạn của nam chính chia sẻ câu chuyện trên MXH rằng: "Thằng bạn em mấy hôm trước bị sốt rét, nó nhập viện từ hôm thứ 6 cho đến nay cũng là năm hôm rồi. Bác sỹ bảo bệnh tình của nó tiến triển rất tốt bây giờ có thể xuất viện được. Nghe tin này chắc nó vui lắm đây vì từ hôm qua đến giờ nó còn kêu ca mãi bảo là trong này ngột ngạt khó chịu quá cứ kêu em làm thủ tục xuất viện để về.

Nhưng em vừa mới vào thông báo cho nó thì nó lại bảo không muốn về nữa và muốn ở lại đây thêm vài hôm. Em không hiểu sao nó lại có thể thay đổi quyết định một cách nhanh chóng đến như vậy. Em hỏi thì nó mới bảo:

"Mày có nhìn thấy em kia không, em này vừa mới đến đây để thăm người ốm. Nhìn trông xinh nhỉ. Bây giờ tao ở đây để làm quen với em ý đã, bao giờ ổn ổn thì ra viện sau cũng được".

Chan chu khong xuat vien du het benh, hoa ra ly do cua chang trai vi...
 

Lúc đầu em tưởng là nó đùa nhưng ai ngờ nó làm thật các bác ạ. Nó bảo với bác sỹ là nó bị sang chấn tâm lý nên muốn ở lại đây để nhờ bác sỹ theo dõi thêm vài hôm. Em cũng không ngờ là nó lại có thể nghĩ ra được cái lý do này luôn".

Đọc xong câu chuyện về chàng trai không chịu xuất viện vì gặp được gái xinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Nhiều dân mạng cũng bật cười trước sự hài hước và nhanh trí của anh chàng. Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng hành động quá thiếu hợp lý, nhất là môi trường đòi ở lại là bệnh viện - nơi rất đông người.

Nhưng phải nhận thấy rằng, anh chàng nam chính thật thức thời, chớp lấy cơ hội thật sự quá nhanh. Ngay khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thanh niên đã nghĩ luôn được phương án để tán tỉnh và gạt phắt luôn chuyện ra viện.

Ý định của anh chàng là vậy, nhưng hắn anh vẫn phải ra viện thôi vì còn rất nhiều người cần chiếc giường này. Hy vọng anh ta sẽ tiếp cận cô gái xinh đẹp kia bằng cách khác hiệu quả hơn là ý kiến chung của nhiều dân mạng để lại sau khi câu chuyện chàng trai không chịu ra viện vì lý do gặp được gái xinh.

Lan truyền hình ảnh chồng đánh đập vợ khi bị phát hiện ngoại tình

Mới đây trên mạng xã hội lại xôn xao về câu chuyện được một người phụ nữ ở Hưng Yên tố chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà sau khi chị phát hiện chồng ngoại tình.

Theo đó, trên trang cá nhân chị T.L.A. (28 tuổi, ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đăng tải với nội dung bị chồng đánh đập đến ngất xỉu, phải cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm. Không chỉ vậy, người chồng phụ bạc còn đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.
Theo chị A., sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị cũng đã lên tiếng khuyên can và gặp trực tiếp cô gái kia để nói chuyện, đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính này, tuy nhiên hai người vẫn âm thầm qua lại.

Từ khi bị vợ phát hiện, chồng chị là anh H. đã thay đổi hoàn toàn, thường xuyên đi sớm về khuya, bỏ bê gia đình, thậm chí đi qua đêm, mấy tuần liền không về nhà. Không chỉ thế, anh H. còn đâm đơn ra tòa đòi ly hôn rồi thường xuyên về nhà đánh đập vợ

Cụ thể trên trang cá nhân, chị A. viết: "Ngày hôm nay tôi viết những dòng chữ này lên đây không phải có ý định vạch áo cho người xem lưng mà là tôi mong mọi người chia sẻ cho hoàn cảnh của tôi cũng như đòi lại công bằng giúp tôi.

Chồng tôi tên P.T.H. (36 tuổi) đã cặp bồ. Sau bao lời khuyên bảo của vợ con, anh H. không những hối cải lại có hành vi bạo lực gia đình đánh đập vợ, xúc phạm tôi và bố mẹ đẻ tôi, còn chia rẽ tình cảm mẹ con. Anh đánh đập tôi rất nhiều lần ở trong nhà và ngoài đường.

Lần mới đây nhất vào ngày 29/4/2018, anh H. có đánh tôi, bóp cổ tôi, làm tinh thần tôi hoảng loạn và thân thể tôi mang nhiều thương tích. Hôm đấy tôi đã vùng chạy được ra ngoài đường kêu cứu thì tôi bị ngất luôn tại ngoài lề đường. May được hàng xóm giúp đỡ và chụp ảnh lại vết thương (hình bên dưới) và cho tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hưng Yên.

Đến thời điểm hiện tại, từ ngày tôi ra viện đến giờ tôi luôn phải nhận những lời nói đe dọa từ mẹ chồng và chồng tôi. Cũng như ngày hôm nay, tôi lại bị chồng tôi hành hung trước cửa nhà. Một cán bộ văn hoá của xã, thị trấn coi thường pháp luật, bạo hành gia đình thì mọi người xem có xứng đáng không".


Hình ảnh chị A. chia sẻ là bị đánh đập trước nhà gây xôn xao dư luận

Ngay sau khi những hình ảnh chị A. bị chồng hành hung ngay trước cửa nhà cùng những vết thương trên người được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và bức xúc. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với người phụ nữ trẻ khi thường xuyên bị chồng bạo hành, gây áp lực để đuổi ra khỏi nhà.

"Bỏ thì thương vương thì tội nhưng nếu cứ thế này mình khổ tới lúc chết thế nên chia tay đi là tốt cho cả hai, chồng bạn thuộc hệ đàn ông phũ phu", một người khác có ý kiến.

Nghi bạn trai có kẻ thứ 3, cô gái lại tìm ra sự thật về chính mình

Một cô gái liên tục ghen tuông với bạn trai vì nghi ngờ anh có mối quan hệ bất chính với người khác nhưng thực tế chính cô mới là người có vấn đề.
 

Evi Moore, 23 tuổi trước đây là một cô gái khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Cô sống cùng bạn trai và cả hai vô cùng hạnh phúc.

Chàng trai lột xác khó tin sau 3 tháng vực dậy tinh thần hậu thất tình

Qua câu chuyện của mình, Nhật Đức muốn gửi gắm mọi người thông điệp: "Hãy lạc quan trong cuộc sống bởi sau mỗi lần thất bại sẽ là may mắn, thành công và hạnh phúc".
 
 
 

Mới đây, trên mạng xã hội tích cực lan truyền câu chuyện kể về hành trình "lột xác" khá đặc biệt của chàng trai trẻ Trần Nhật Đức. Nhật Đức cho hay, anh từng có thời gian rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi cùng một lúc phải đối mặt với nhiều chuyện: bà nội gặp tai nạn, công việc của bố mẹ bị đình trệ, bị bạn gái chia tay không lý do.

Đọc nhiều nhất

Tin mới