Cha “rủ” con trai vào tù

(Kiến Thức) - Lẽ ra phải dạy con nên người nhưng trái lại, đối tượng lại xúi con vào đường phạm tội cùng đi giết người để giờ đây cả 2 cha con lâm vào vòng lao lý.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Văn Tâm (38 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Quách Văn Tường (18 tuổi, con trai Tâm) về hành vi “giết người”.

Cùng cảnh công nhân nghèo

Quách Văn Tâm và Viên Ngọc Thạch (24 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đều là những công nhân nghèo làm việc tại công ty Pouchen (xã Hóa An, TP Biên Hòa).

Một số đồng nghiệp tại công ty Pouchen cho biết, trong công việc vì thấy Thạch đáng tuổi con em mình nên anh Tâm rất thương, hay giúp đỡ. Do vậy cả 2 vô cùng thân thiết.
Quách Văn Tâm, đối tượng đưa con ruột của mình cùng vào vòng lao lý vì hành vi giết người.
 Quách Văn Tâm, đối tượng đưa con ruột của mình cùng vào vòng lao lý vì hành vi giết người.

Tối 23/5, chuẩn bị tan ca, trong lúc công nhân dọn dẹp vệ sinh máy móc để ra về thì giữa Tâm và Thạch xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân được xác định do Tâm lớn tiếng, chửi Thạch vì cho rằng anh này lười biếng, không làm vệ sinh mà đùn đẩy cho người khác.

Chuyện chỉ có vậy nhưng Thạch điên tiết, nghĩ mình bị xúc phạm nên đã cự cãi khiến 2 bên suýt lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Cả 2 hẹn nhau ra cổng công ty để giải quyết và Thạch cũng như Tâm đã gọi điện thoại kêu người thân đến tham gia hỗn chiến.

Người chết, kẻ vào tù sau cuộc hỗn chiến

Đang ở nhà trọ, Quách Văn Tường nghe cha gọi “đi đánh nhau” liền kêu thêm vài người bạn rồi nhanh chóng lấy xe máy đến trước cổng công ty Pouchen (đường Nguyễn Thị Tồn, giáp giữa 2 phường Hóa An và Bửu Hòa, TP Biên Hòa).

Lúc này, Viên Ngọc Quý (22 tuổi, em ruột Thạch); Lê Ngọc Bình (30 tuổi, anh rể Quý) cũng đang có mặt ngồi tại quán nước gần cổng công ty chờ Tâm tan ca để “xử”.
Vừa bước qua tuổi 18, Quách Văn Tường đã tự kết liễu tương lai của mình khi cùng cha tham gia hỗn chiến gây chết người.
 Vừa bước qua tuổi 18, Quách Văn Tường đã tự kết liễu tương lai của mình khi cùng cha tham gia hỗn chiến gây chết người.

Đúng 22h, hàng chục nghìn công nhân tan ca ra về. Ngay khi Tâm, Thạch vừa ra khỏi công ty, tiếp cận được “gà nhà” thì 2 nhóm lao vào hỗn chiến.

Hai người anh em của Thạch là Quý và Bình đã lấy chai, ly thủy tinh làm hung khí tấn công nhóm của Tâm. Do thủ dao trong người nên khi Quý vừa lao đến đã bị Tâm cùng con trai dùng dao đâm vào ngực làm Quý gục tại chỗ.

Thấy em bị đâm, Thạch và Bình tiếp tục xông vào đánh trả nên cũng bị nhóm cha con Tâm dùng dao đâm loạn xạ khiến cả 2 bị trọng thương, đang cấp cứu tại BV tỉnh Đồng Nai. Cuộc hỗn chiến bằng hung khí khiến cả khu vực vô cùng hỗn loạn. Khi công an xuất hiện, trật tự mới được vãn hồi.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp nhưng do vết thương quá nặng, Quý đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Cha con Tâm bị công an bắt giữ tại hiện trường.

Hàng loạt trụ sở doanh nghiệp, ban ngành nhà nước sợ, né số 13

(Kiến Thức) - Trung tâm hành chính Bình Dương, trụ sở của Tổng công ty Điện lực TP HCM, tòa nhà Mobifone, cao ốc Sailing Tower thuộc quản lý của Bộ Xây dựng... đều né số 13. 

Cao ốc Sailing Tower thuộc quản lý của Tổng công ty xây dựng số 1, Bộ Xây dựng, nằm ngay vị trí đắc địa 2 mặt tiền trên đường trung tâm quận 1, TP HCM. Tòa nhà 20 tầng này không có tầng 13 và thang máy chỉ thể hiện tầng số 12 rồi nhảy sang số 14...
Tòa cao ốc Sailing Tower thuộc quản lý của Tổng công ty xây dựng số 1, Bộ Xây dựng cao 20 tầng nhưng không có tầng 13 vì sợ con số này.
Tòa cao ốc Sailing Tower thuộc quản lý của Tổng công ty xây dựng số 1, Bộ Xây dựng cao 20 tầng nhưng không có tầng 13 vì sợ con số này.
Bà Dạ Lan, quản lý tòa nhà thừa nhận: "Đúng là tòa cao ốc không có tầng 13 do con số này xưa nay ai cũng biết nó không may mắn. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, phải bỏ con số 13 vì không ai dám thuê tầng mang con số này".
Theo thông báo của quản lý tòa cao ốc Sailing Tower thì số 13 không áp dụng tại tòa nhà này.
Theo thông báo của quản lý tòa cao ốc Sailing Tower thì số 13 không áp dụng tại tòa nhà này. 
Khi nhấn thang máy lên tầng 13 thì hiện ra thông báo là 2 dấu "?".
 Khi nhấn thang máy lên tầng 13 thì hiện ra thông báo là 2 dấu "?".

Chi tiết bầu Kiên “hỏi xoáy”... HĐXX “cứng họng“

(Kiến Thức) - Với đôi mắt sắc lạnh, chắp tay sau lưng, bầu Kiên đối đáp tự tin từng vấn đề với HĐXX, trích dẫn mạch lạc các điều luật, khiến nhiều lúc HĐXX cũng "cứng họng"...

Trình bày tại tòa trong ngày xét xử đầu tiên, ông bầu Nguyễn Đức Kiên, cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, đề nghị HĐXX cho phép gặp gia đình và kiến nghị không cùm chân, tay, từ chối mặc đồng phục tại tòa, thay vào đó là bộ sơ mi “đóng thùng”. Biện hộ cho vấn đề này, luật sư của ông Kiên cho rằng, ông với nhân thân là doanh nhân, không phạm tội mang tính côn đồ, hung hãn thì việc xích chân là không cần thiết.
Trong suốt quá trình xét xử, bầu Kiên có đôi mắt sắc và lạnh lùng trả lời chất vấn. Ông Kiên và các bị cáo trong vụ án bầu Kiên đã đồng loại kêu oan, cho rằng cáo trạng truy tố không thỏa đáng, không đúng luật, bản thân không làm gì trái luật...

Đọc nhiều nhất

Tin mới