Cặp đôi cùng đi chụp ảnh cưới bất ngờ gặp nhau ở chương trình hẹn hò

Tham gia ghép đôi, cặp trai tài gái sắc vừa nhìn thấy nhau đã "ngã ngửa" vì gặp đúng người quen.

Ghép đôi thần tốc tập 62 cùng Cát Tường - Hứa Minh Đạt gặp gỡ hai cặp đôi là Anh Tuấn – Tuyết Trinh (ghế đỏ) và Thanh Trí – Xuân Ngân (ghế xanh).

Anh Tuấn (26 tuổi, Hà Nội) - diễn viên tự do ở TP.HCM, có sở trường nhảy nhót, hay thả thính nhưng hơi khó tính và nghiêm túc trong tình yêu nên chọn bạn gái vô cùng kỹ lưỡng. Anh còn bị “cứng họng” trước những cô gái xinh đẹp.

“Em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu thời đi học trong sáng không có gì để nhớ nhiều. Mối tình thứ hai quen được 3 năm chia tay do em không muốn bạn gái phải chờ đợi. Em thích một người dễ thương, thấu hiểu và ngoan ngoãn. Em không cần một cô gái cao, chỉ cần lùn lùn tròn tròn”, chàng trai Hà thành chia sẻ.

Tuyết Trinh (19 tuổi, TP.HCM) - sinh viên năm nhất & mẫu ảnh tự do, là người hòa đồng, vui vẻ, thích nhảy, mua sắm và đi du lịch; điểm yếu hay quên, không gọn gàng, không giỏi nấu ăn, rất nhạy cảm, hay bị tổn thương.

“Cuộc tình sâu sắc nhất của em chỉ có một, lúc em 16 tuổi rưỡi vừa đi học vừa đi làm gặp người đó hơn em 4 tuổi rất đẹp trai. Bạn đó người Trung Quốc, gặp xong khiến em không quên được, kiểu như bị “sét đánh”. Em không biết người ta cũng bị “sét đánh” giống mình, sau 3 ngày làm người yêu luôn. Mối tình được 100 ngày thì bạn chia tay nói em yêu sai cách. Em bị tổn thương rất nặng nề từ lần chia tay đó nên khi bạn muốn quay lại em đã không chấp nhận. Mẫu người lý tưởng của em cao, da trắng, biết quan tâm tới em, đừng bỏ rơi lúc em cần”, nàng mẫu xinh đẹp trải lòng.

Thanh Trí (27 tuổi, Vũng Tàu) – nhiếp ảnh gia, diễn viên tự do kiêm giám đốc tài chính một ảnh viện áo cưới, có điểm mạnh vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn; điểm yếu đứng bị run khi gặp gái xinh.

“Em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên khoảng gần 7 năm rất trong sáng, trong một lần tình cờ em phát hiện bạn nữ quen một người con gái khác khiến em vô cùng sốc. Em có nói chuyện nhưng bạn chọn người kia. Mối tình thứ hai được 2 năm có dự định tiến tới hôn nhân nhưng gia đình bên kia không chấp nhận. Em xui lắm, cứ để ý ai là người ta có chồng. Em thích người hơi bánh bèo, không cá tính mạnh mẽ quá, tóc dài, chăm lo cho gia đình”, “trai ngoan” tâm sự.

Xuân Ngân (19 tuổi, Đồng Tháp) – sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang, là người biết lắng nghe, nấu ăn ngon, chuyên nghiệp trong công việc nhưng dễ tin người.

“Em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 2 trong sáng, chia tay vì tụi em học khác lớp với nhau, tình cảm nhạt dần. Em thích bạn trai cao, tâm lý, nói chuyện hợp với em và đặc biệt phải thành thật. Nhìn bề ngoài thì ít nói, lạnh lùng và hơn tuổi em”, cô gái đáng yêu cho biết.

Mở cửa trái tim để trò chuyện trực tiếp, cặp đôi ghế đỏ bỗng cười không ngớt vì gặp người quen. Anh Tuấn tiết lộ, cả hai có quen nhau trước đó và hôm sau có lịch chụp chung một bộ ảnh cưới khiến ai cũng bất ngờ vì sự trùng hợp khó tin. Cặp trai tài gái sắc cùng nhau nhảy một điệu nhảy dành tặng khán giả đầy ấn tượng.

Sau khi hai chàng trai nắm tay hai cô gái trao cảm xúc và thể hiện tình cảm, bốn người cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ có chàng trai ghế đỏ bấm nút chọn cô gái ghế xanh, 3 người còn lại không đưa ra lựa chọn vì cảm thấy cảm xúc không đủ. Cuộc ghép đôi bất thành giữa bốn người tham gia khiến ông bà mối vô cùng tiếc nuối.

Kế hoạch tặng quà bệnh nhân trại phong Thanh Trí 31/3

Tại đây có 25 bệnh nhân cao tuổi (61- 85 tuổi) đang leo lắt, mòn mỏi chiến đấu với bệnh tật, sống tập trung trong 18 căn phòng đã xây dựng từ lâu. Họ gắn bó với khu điều trị này ít nhất là 15 năm, có người đã ở đây hơn 30 năm.
Một cụ ông sống mòn mỏi và buồn tủi, chống chọi với bệnh tật ở trại phong Thanh Trí.
Một cụ ông sống mòn mỏi và buồn tủi, chống chọi với bệnh tật ở trại phong Thanh Trí.

Khu bếp lạnh lẽo của những bệnh nhân phong Thanh Trí.
 Khu bếp lạnh lẽo của những bệnh nhân phong Thanh Trí.

Hàng tháng, mỗi bệnh nhân được trợ cấp 450.000 đồng và 15 kg gạo theo chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, các cụ còn phải trích ra một khoản từ số tiền trợ cấp ít ỏi đó để thuê người nấu nướng, giặt giũ… vì những công việc đó các cụ không thể tự làm được nữa. “Những bữa sinh hoạt của các bệnh nhân ở đây rất thiếu thốn, tính ra cũng chỉ tầm 10.000 đồng/ngày. Đông đến quần áo mặc không đủ ấm vì phần lớn để dành mua thuốc uống khi trái gió trở trời, căn bệnh dày vò đau đớn…”, chị Nguyễn Thị Mai (41 tuổi) đang là hộ lý tại trại phong cho biết. Cảm thương với những số phận éo le, khổ hạnh, Báo điện tử Kiến Thức, nhóm Sống hướng thiện cùng các nhà hảo tâm quyết định tổ chức thăm, tặng quà, chia sẻ những nỗi đau của các bệnh nhân phong nơi đây.
Khu điều trị phong Thanh Trí, Sóc Sơn gồm 18 phòng là nơi ở của 25 bệnh nhân.
Khu điều trị phong Thanh Trí, Sóc Sơn gồm 18 phòng là nơi ở của 25 bệnh nhân.

Sau khi Kiến Thức kêu gọi ủng hộ đóng góp cho chuyến đi, được sự hỗ trợ nhiệt tình của nhóm Sống hướng thiện, chương trình thu hút sự quan tâm và ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm. Hiện số tiền ủng hộ được 18 triệu đồng, đã có nhà hảo tâm hỗ trợ xe đi lại và một số vật phẩm khác cho chuyến thăm và tặng quà. Dự kiến chuyến đi sẽ thăm, động viên khích lệ tinh thần các bệnh nhân phong và tặng các nhu yếu phẩm như: gạo, muối, mì chính, mì tôm… Ngoài ra, các tình nguyện viên tham gia sẽ giặt giũ quần áo, dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà ở và phun thuốc trừ muỗi trong phòng cho các bệnh nhân phong. Trong chuyến đi này, đoàn cũng sẽ thăm, tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn sống quanh khu điều trị phong là con em của của các bệnh nhân.
Lịch trình chuyến đi thăm trại phong Thanh Trí ngày 31/3/2013

- 7h00: Xe xuất phát từ Tòa soạn Báo điện tử Kiến Thức

- 8h00: Tới trại phong Thanh Trí, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 

- Thành phần tham gia: Đại diện Báo điện tử Kiến Thức, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm và đông đảo tình nguyện viên.

- 8h30: Trao tặng quà tại trung tâm trại phong

- 09h00: Giặt giũ quần áo, dọn dẹp vệ sinh sân vườn khu sinh sống của bệnh nhân

- 10h30: Thăm một số hộ dân là con em của các bệnh nhân phong đang sống tập trung trong làng.

- 11h30: Ăn trưa 

- 12h30: Trở về Hà Nội

Ra đường gặp gái là xui?

Tết ra đường gặp gái tránh đi thì hơn

 Cả hai vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy bóng của một người phụ nữ từ xa đi tới, Tỏi lập tức kéo giật ngược Táo vào nhà. 

Làm vợ mất cả hứng

Đọc nhiều nhất

Tin mới