Cả trường xếp hàng “đón tiễn” đoàn vịt trời ghé thăm

Thầy trò trường tiểu học ở Massachusetts ngồi thành hàng ngay ngắn tiễn mẹ con vịt trời "tạm trú" trong sân trường an toàn về sống tại hồ nước gần đó.

Đây là một truyền thống thường niên tốt đẹp đã được thầy trò trường tiểu học Glover ở Milton, bang Massachusetts duy trì trong suốt hơn một thập kỷ qua, theo Upi.
Cụ thể, trường tiểu học Glover không chỉ là nơi dành cho trẻ em học tập, vui chơi mà còn là "nhà" của mẹ con vịt trời. Vịt mẹ thường chọn sân trong của trường, nơi có cây cỏ rậm rạp, ấm áp để làm tổ và ấp trứng. Mùa xuân đến, khi đàn vịt con đủ lông cánh, vịt mẹ sẽ dẫn con tìm đường tới hồ nước gần đó.
Ca truong xep hang “don tien” doan vit troi ghe tham
Các em học sinh trường tiểu học Glover ngồi ngay ngắn, hồi hộp, sung sướng và phấn kích tiễn mẹ con nhà vịt về hồ nước. 
Để giúp đỡ mẹ con nhà vịt đang loay hoay tìm lối ra hồ, thầy trò cả trường ngồi ngăn ngắn, tạo thành một lối đi nhỏ vừa đủ để vịt mẹ dẫn đàn con về "nhà mới" với lời chia tay "chào nhé, hãy ra ngoài kia với trời với nước, mong các bạn thượng lộ bình an".
Trong khi các nhân viên trường học và thầy cô giáo có nhiệm vụ dẫn đường cho mẹ con nhà vịt, chúng, các em học sinh tiểu học hồi hộp và phấn kích dõi theo từng bước chân lạch bạch của những con vật đáng yêu. Đến khi đàn vịt xuống nước bơi tung tăng, các em học sinh đứng ở trên bờ vui thích vỗ tay hoan hô...
"Trường tiểu học Glover ở Milton, Massachusetts có một truyền thống đặc biệt là cung cấp nơi "tạm trú" cho vịt trời ở sân trong của trường. Khi vịt trời con nở, cả trường lại giúp mẹ con nhà vịt an toàn về hồ nước gần đó", ông Bill Driscoll, người quay video sự kiện chia sẻ.
Mời quý độc giả xem video Cả trường xếp hàng "đón tiễn" đoàn vịt trời ghé thăm:

Video

Chuyện lạ người đàn ông muốn sinh 100 con

Jan Mohammad, một bác sĩ người Pakistan, tin rằng nếu có 100 người con anh sẽ được lên thiên đường.

Đó là lý do tại sao sau khi đã có 35 con với ba người vợ khác nhau Muhammad vẫn lên kế hoạch cưới vợ thứ tư để đẩy nhanh “quá trình sản xuất”.

Hầu tòa vì làm tượng bộ phận sinh dục nữ

Tòa án Tokyo, Nhật Bản, hôm qua tuyên bố một nữ nghệ sĩ không phạm tội trưng bày văn hóa phẩm đồi trụy với những bức tượng bộ phận sinh dục nữ.

Tòa án bác bỏ cáo buộc của các công tố viên rằng cô Meguni Igarashi, nghệ danh “Rokudenashiko” (nghĩa là “cô gái tốt chẳng vì điều gì”) phạm tội phô bày đồ vật tục tĩu. Tòa cho rằng những bức tượng bộ phận sinh dục nữ được trang trí bằng lông vũ nhân tạo có thể được coi là “nghệ thuật đại chúng”. “Phán quyết này cực kỳ hiếm có”, luật sư Takashi Yamaguchi của cô Igarashi nói. Luật sư này cho rằng phán quyết đó có “giá trị mang tính lịch sử cao”.
Megumi Igarashi.
Megumi Igarashi. 
Igarashi nói rằng cô “hạnh phúc 20%” khi tòa thừa nhận các tượng nhỏ của cô là nghệ thuật, nhưng cho rằng mình “hoàn toàn vô tội”.

Bóc lịch 21 năm vì cưỡng hiếp con gái 5 tuổi hơn 100 lần

Một người đàn ông Hong Kong bị tòa án High Court kết án 21 năm tù giam vì cưỡng hiếp con gái mình hơn 100 lần khi bé chỉ mới 5 tuổi.

Theo tờ South China Morning Post, người cha 62 tuổi (không tiết lộ danh tính) là một kẻ thất nghiệp, một kẻ “cặn bã của xã hội” khi cưỡng hiếp con gái ruột của mình 100 lần. Ông này mới đây đã bị Tòa án High Court buộc 10 tội danh, gồm 6 tội cưỡng hiếp và 4 tội khiêu dâm trẻ em, và phải ngồi bóc lịch trong nhà tù 21 năm.
Boc lich 21 nam vi cuong hiep con gai 5 tuoi hon 100 lan
Tòa án High Court. 
Bà Maggie Poon Man-kay, thẩm phán tòa án tòa án High Court, Hong Kong cho hay, bé gái bị chính cha ruột cưỡng hiếp trong suốt 3 năm từ khi bé mới lên 5. Vụ việc diễn ra liên tục từ năm 2011 đến 2014. Người cha đã chụp ảnh trong lúc tấn công tình dục con gái và không có biện pháp quan hệ an toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Nga và Mỹ đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine.