CA tỉnh Long An họp "nóng" vụ nổ súng ở nhà Bí thư huyện

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Long An cho biết vụ nổ súng ở nhà Bí thư huyện Đức Hòa chỉ là vụ trộm thông thường.

Chiều 31/12, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết vụ nổ súng ở nhà Bí thư huyện Đức Hòa - ông Nguyễn Văn Út tại xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

CA tinh Long An hop
Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An 

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, người phát ngôn của Công an tỉnh này cho biết đây chỉ là một vụ trộm thông thường, tài sản bị mất qua kiểm tra, khai báo của nạn nhân là 10 chỉ vàng 18k cùng số tiền mặt khoảng 1,7 triệu đồng.

“Cơ quan điều tra khẳng định đây không phải là vụ cướp có vũ trang mà chỉ là vụ trộm, các đối tượng sử dụng hung khí tự chế hoặc công cụ hỗ trợ, không phải súng nóng”, Thượng tá Sáng thông tin.
CA tinh Long An hop
Công an tỉnh Long An xác định đây chỉ là vụ trộm, đối tượng sử dụng súng tự chế hoặc công cụ hỗ trợ. 

Trước đó rạng sáng ngày 30/12, một nhóm 3 đối tượng bịt kín mặt, trong đó có 1 người đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út, bí thư huyện uỷ Đức Hoà (ở xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà) qua cửa thông gió nhà vệ sinh trong khi 2 đồng phạm đứng ngoài cổng, có ô tô đợi sẵn.

Khi gia đình ông Út phát hiện chống trả, đuổi tên trộm ra sân thì hai đối tượng bên ngoài cổng nổ súng giải cứu đồng bọn sau đó tất cả lên ô tô tẩu thoát. Rất may con trai ông Út chỉ bị đạn sượt ngang và bị thương nhẹ ở vùng bụng.

  • Hiện nay Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng trộm cắp tài sản này.

Cuộc sống bi kịch vì… quá nhiều tiền

“Hết thời làm vua”, nhiều người lại ra vỉa hè, dựng lán mở quán nước, thậm chí đi nhặt đồng nát để kiếm tiền mưu sinh…

Được đền bù và bán đất có trong tay hàng tỉ đồng, nhiều nông dân vùng ngoại thành “sốc” đến mức không biết dùng tiền làm gì ngoài ăn chơi, bài bạc và cá độ bóng đá. “Hết thời làm vua”, nhiều người lại ra vỉa hè, dựng lán mở quán nước, thậm chí đi nhặt đồng nát để kiếm tiền mưu sinh
Cả nhà chị Sang trông chờ vào cửa hàng hoa quả đang mượn của người quen để mưu sinh. Ảnh: P.B
 Cả nhà chị Sang trông chờ vào cửa hàng hoa quả đang mượn của người quen để mưu sinh. Ảnh: P.B

Tình yêu trở ngại của cặp vợ chồng cao 1,1 mét

Chàng thanh niên cao 1,1 mét từng bị vợ từ chối tình yêu chỉ vì lo ngại sau này sinh con ra cũng bé lùn như bố mẹ.

Anh Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (24 tuổi, quê Bình Định) gặp khiếm khuyết về cơ thể bẩm sinh khi cả hai đều chỉ cao 1,1 m.
Anh Nguyễn Văn Lượng (26 tuổi, quê Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (24 tuổi, quê Bình Định) gặp khiếm khuyết về cơ thể bẩm sinh khi cả hai đều chỉ cao 1,1 m.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới