Bỏng mắt cảnh lính Mỹ “song kiếm hợp bích” với mỹ nhân (2)

Bỏng mắt cảnh lính Mỹ “song kiếm hợp bích” với mỹ nhân (2)

(Kiến Thức) - Không chỉ có cảnh sát cánh chiến đấu, các chàng lính Mỹ cũng nhiều lần trở thành anh hùng tả xung hữu đột để giải cứu mỹ nhân.

Các lính Mỹ đang tìm cách giải cứu những người đẹp bị giam trong trại của quân đội phát xít Đức.
Các lính Mỹ đang tìm cách giải cứu những người đẹp bị giam trong trại của quân đội phát xít Đức.
Đây là một cuộc trốn chạy khỏi địa ngục của quân Nhật của 5 người trong đó có 3 cô gái gồm một cô có vẻ hoang dã với mái tóc đuôi ngựa, một người Philippines dẫn đường, một mỹ nhân người Anh không bao giờ nói không và một cô gái Manila xinh đẹp.
Đây là một cuộc trốn chạy khỏi địa ngục của quân Nhật của 5 người trong đó có 3 cô gái gồm một cô có vẻ hoang dã với mái tóc đuôi ngựa, một người Philippines dẫn đường, một mỹ nhân người Anh không bao giờ nói không và một cô gái Manila xinh đẹp.
Sgt.Kelly dẫn đầu một lữ đoàn nữ đánh với quân Nhật. Ảnh trang bìa của tạp chí Stag số 35.
Sgt.Kelly dẫn đầu một lữ đoàn nữ đánh với quân Nhật. Ảnh trang bìa của tạp chí Stag số 35.
Có vẻ là một cuộc đột kích của anh hùng và mỹ nhân vào một căn cứ được bố phòng nghiêm ngặt của địch.
Có vẻ là một cuộc đột kích của anh hùng và mỹ nhân vào một căn cứ được bố phòng nghiêm ngặt của địch.
Theo trang web Pulpcovers, đây là bức tranh ở trang bìa của tạp chí Male. Bức tranh tả cảnh Harry Branner, một người Mỹ 27 tuổi cùng với 5 cô gái, trong đó có 3 cô là người Trung Quốc đang bắn nhau với quân Nhật. Trên đó viết: “Cú đánh cuối cùng ở Singapore và các quý cô chân yếu của anh ấy. Cùng 5 mỹ nhân chống lại quân địch, anh ấy đã giữ hy vọng cho Đồng Minh tại Đông Nam Á”.
Theo trang web Pulpcovers, đây là bức tranh ở trang bìa của tạp chí Male. Bức tranh tả cảnh Harry Branner, một người Mỹ 27 tuổi cùng với 5 cô gái, trong đó có 3 cô là người Trung Quốc đang bắn nhau với quân Nhật. Trên đó viết: “Cú đánh cuối cùng ở Singapore và các quý cô chân yếu của anh ấy. Cùng 5 mỹ nhân chống lại quân địch, anh ấy đã giữ hy vọng cho Đồng Minh tại Đông Nam Á”.
Bức tranh này mô tả cảnh một nhóm chiến binh Sassak ở eo biển Lambok đang ốp mìn vào thân tàu chiến của phát xít Nhật.
Bức tranh này mô tả cảnh một nhóm chiến binh Sassak ở eo biển Lambok đang ốp mìn vào thân tàu chiến của phát xít Nhật.
Bức tranh này của họa sĩ Mort Kunstler vẽ cảnh một phi công bị bắn hạ được hai cô gái mình trần cứu.
Bức tranh này của họa sĩ Mort Kunstler vẽ cảnh một phi công bị bắn hạ được hai cô gái mình trần cứu.

Bức tranh này là trang bìa của tạp chí Mail số 35 trong đó viết: Cô gái trinh nữ từ địa ngục của Hạ sĩ Kovak. Cuộc tấn công bằng sự khiêu gợi và dao găm của họ đã đẩy quân Đức khỏi những ngọn đồi Nam Tư.
Bức tranh này là trang bìa của tạp chí Mail số 35 trong đó viết: Cô gái trinh nữ từ địa ngục của Hạ sĩ Kovak. Cuộc tấn công bằng sự khiêu gợi và dao găm của họ đã đẩy quân Đức khỏi những ngọn đồi Nam Tư.

Họ đã đào tạo cả thể xác và tâm trí cô để phá hoại Tập đoàn quân số 8 của tướng Montgomery. Hình ảnh này là ảnh bìa của tạp chí For Men only số 25.
Họ đã đào tạo cả thể xác và tâm trí cô để phá hoại Tập đoàn quân số 8 của tướng Montgomery. Hình ảnh này là ảnh bìa của tạp chí For Men only số 25.

Một binh sỹ bị thương ở chân được các nữ chiến binh ăn mặc hết sức gợi cảm khiêng đi. Những khẩu súng lăm lăm trong tay cho thấy họ vẫn đang vừa đi vừa cảnh giác sợ kẻ địch phát hiện.
Một binh sỹ bị thương ở chân được các nữ chiến binh ăn mặc hết sức gợi cảm khiêng đi. Những khẩu súng lăm lăm trong tay cho thấy họ vẫn đang vừa đi vừa cảnh giác sợ kẻ địch phát hiện.

Cùng người đẹp chiến đấu với những tên phát xít hung dữ.
Cùng người đẹp chiến đấu với những tên phát xít hung dữ.

Bức tranh mang tên “Tù nhân” là bìa của tạp chí Stag tháng 6/1960.
Bức tranh mang tên “Tù nhân” là bìa của tạp chí Stag tháng 6/1960.

Ảnh trên trang bìa tạp chí Cavalcade với dòng chữ “phát xít phải trả giá cho tội giết người hàng loạt”. Đây có vẻ là cảnh ba binh sỹ đang tìm cách giải cứu người nữ quân nhân đồng đội trong khi cô bị một tên phát xít khống chế.
Ảnh trên trang bìa tạp chí Cavalcade với dòng chữ “phát xít phải trả giá cho tội giết người hàng loạt”. Đây có vẻ là cảnh ba binh sỹ đang tìm cách giải cứu người nữ quân nhân đồng đội trong khi cô bị một tên phát xít khống chế.

GALLERY MỚI NHẤT

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.