Bò tót quý bị bắn chết, xẻo trộm thịt ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Một con bò tót quý hiếm bị bắn chết, xẻo trộm thịt trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.

Ngày 28/2, đoàn liên ngành gồm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Đồng Nai, Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm xác một cá thể bò tót quý hiếm bị bắn chết để phục vụ công tác điều tra.
Bo tot quy bi bat chet, xeo trom thit o Dong Nai
Xác cá thể bò tót bị lóc hết phần thịt ở đùi và mông trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai.
 
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm tuần tra tại khoảnh 4, tiểu khu 105 của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (thuộc ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thì phát hiện xác một con bò tót khoảng 2 tuổi không nguyên vẹn. Phần mông, đùi của con bò đã bị lóc hết thịt. Xương, nội tạng, đầu bò... còn lại đang trong quá trình phân hủy.
Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định bò tót bị giết hại bằng súng. Cổ bò có vết thương xuyên từ thực quản, khí quản phải sang bên trái do đạn gây nên.
Cá thể bò tót bị sát hại được xác định khoảng 2 tuổi, nặng 200 kg và thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nhà chức trách tỉnh Đồng Nai đưa ra nghi vấn bò tót bị những kẻ săn bắt động vật trái phép bắn hạ.
>>> Xem video bò tót xuất hiện ở Ninh Thuận:

Video

Phát hiện thú lớn nghi là bò tót hiếm ở Quảng Nam

Chiều 2/4, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng kiểm lâm Quảng Nam cho biết, vừa nhận được tin báo từ huyện Đông Giang, phát hiện một con thú lạ nghi là bò tót.

Theo ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, liên tục từ ngày 29/3 đến nay, người dân tại vùng rừng núi thuộc 2 thôn Pà Rùa-Cơ Lò thuộc xã Jơ Ngây khi đi làm rừng đã nhiều lần phát hiện con vật đang phá hại nương rẫy hoặc ăn cỏ bên bìa rừng.

“Bò tót” ở Phú Yên bỗng dưng biến mất bí ẩn

(Kiến Thức) - Bò lạ mà người dân nghi là bò tót, ban đêm xuống núi cắn phá hoa màu ở Phú Yên bỗng dưng biến mất bí ẩn mấy ngày qua.

Con bò lạ mà người dân nghi là bò tót, ban đêm xuống núi cắn phá hoa màu ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) bỗng dưng biến mất bí ẩn mấy ngày qua.
Theo nhận định ban đầu của ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân, sau thời gian dài nắng hạn, trời có mưa rải rác, các con suối trong rừng hồi nước. Trong khi đó, khu vực bò thường lên xuống uống nước, hoa màu thu hoạch xong, nên có thể nó đã quay trở lại rừng sinh sống.

Bị đòi li dị, chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát

Chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát sau khi biết vợ nộp đơn li dị đồng thời bỏ về nhà mẹ đẻ...
 

Liên quan đến vụ chồng bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát, theo nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 27/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Hoàng, 31 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước về tội giết người.
Sau khi biết vợ nộp đơn li dị đồng thời bỏ về nhà mẹ đẻ, đối tượng đã bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát.
 Sau khi biết vợ nộp đơn li dị đồng thời bỏ về nhà mẹ đẻ, đối tượng đã bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới