Bộ Ngoại giao: Không nên đến Maldives thời gian này

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives thời gian này sau khi chính phủ đảo quốc Ấn Độ Dương ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 5/2.

Bộ Ngoại giao ngày 6/2 phát đi thông cáo cho hay chính phủ Maldives ban bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày vì khủng hoảng chính trị. Lực lượng an ninh đã được triển khai tại thủ đô Male để ứng phó với các diễn biến phát sinh.

Do đó, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives cho đến khi chính phủ đảo quốc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Cảnh sát ứng phó với các cuộc biểu tình của những người ủng hộ phe đối lập tại Maldives sau phán quyết của tòa án. Ảnh: Reuters.
 Cảnh sát ứng phó với các cuộc biểu tình của những người ủng hộ phe đối lập tại Maldives sau phán quyết của tòa án. Ảnh: Reuters.

Các công dân Việt Nam đang làm việc, học tập hoặc du lịch tại Maldives nên tránh đến các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm; đồng thời thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka (kiêm nhiệm Maldives): +94.11.2696050; hoặc tổng đài bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

Reuters đưa tin Tổng thống Maldives Abdulla Yameen ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ hôm 5/2 giữa lúc nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Trước đó, tòa án tối cao Maldives ra phán quyết trả tự do cho các nghị sĩ đối lập bị cáo buộc tội khủng bố, trong đó có cựu tổng thống Mohamed Nasheed. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu phục chức cho 12 nghị sĩ, những người trước đó bị cách chức vì rời bỏ đảng cầm quyền để chuyển sang đảng đối lập

Chính quyền Yameen nói "phán quyết của tòa án gây cản trở chức năng của chính phủ" và vi hiến. Ông Yameen cũng ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ hai thẩm phán tòa tối cao Abdulla Saeed và Ali Hameed để "tiến hành điều tra".

Khám phá thiên đường du lịch Maldives

(Kiến Thức) - Người dẫn chương trình Laura Hamilton đã nhiều lần đến thăm đảo quốc Maldives và cô cho rằng đây chính là thiên đường du lịch đẹp nhất thế giới.

Kham pha thien duong du lich Maldives
Dẫn chương trình Laura Hamilton đã nhiều lần có cơ hội đến quốc đảo Maldives xinh đẹp. Và trong lần du lịch mới đây, cô cùng chồng, Alex, nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Mirihi. 
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-2
Vợ chồng Laura chụp ảnh kỷ niệm trong thời gian ở Mirihi, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-3
 Khu nghỉ dưỡng Mirihi có tổng cộng 37 biệt thự được lợp bằng cọ, trong đó có 6 biệt thự trên bãi biển với phòng tắm ngoài trời.
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-4
Laura và Alex dành nửa ngày để bơi theo những chú cá heo, cá đuối và rùa biển ở thiên đường du lịch Maldives
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-5
Trong chuyến tham quan này, vợ chồng Laura cũng đi xem cá mập voi. Chúng đôi khi có thể xuất hiện ở vùng biển lân cận. 
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-6
Laura chia sẻ rằng, Maldives là nơi tuyệt vời nhất hành tinh. “Nếu ai đó hỏi tôi nơi nào đẹp nhất thế giới, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là Maldives”, Laura nói. 
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-7
Cô nói rằng khi tới đảo quốc Maldives, cô cảm giác như lạc vào tiên cảnh. 
Kham pha thien duong du lich Maldives-Hinh-8
Bên trong căn phòng vợ chồng Laura ở tại Mirihi có hướng nhìn ra biển. 

Chết sốc với hòn đảo toàn rác phía sau thiên đường Maldives

Hơn 1 triệu du khách/năm và gần 400.000 người dân bản địa đã tạo ra một lượng rác khổng lồ trên đảo quốc Maldives.

Chet soc voi hon dao toan rac phia sau thien duong Maldives
 Đảo Maldives nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và nước trong xanh, nhưng ít người biết được mặt “tối” của quần đảo nhiệt đới này. Chỉ cách thủ đô Male vài km về phía tây, hòn đảo Thilafushi là bãi rác chính của Maldives. Ảnh: Danviet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.