Bỏ hôn nhân 7 năm, cô giáo xin chồng ly hôn yêu người chuyển giới

Từng có chồng con nhưng khi ở bên người yêu chuyển giới, Hồng Phúc mới nhận ra đây là điều mình cần.

Năm 2011, Hồng Phúc (nickname Happy, hiện đang là giáo viên dạy làm nail) kết hôn với chồng cũ và có một cô con gái. Nhưng khi thời gian trôi qua, Phúc dần nhận ra con người thật của mình. Cuộc sống hôn nhân của Phúc cũng có những trục trặc. 

Năm 2015, Phúc sang Dubai làm việc với mong muốn kiếm tiền lo cho gia đình, con cái.

"Sang bên đó, chồng cũ cũng biết chỗ mình làm, biết cả chủ của mình luôn nên rất yên tâm. Mà sang bên ấy mỗi ngày làm việc cật lực luôn, rất là đông khách. Khi gọi điện về cho gia đình là chỉ ở phòng ngủ thôi. Lương mình vẫn gửi đều về cho gia đình, lo chi phí nuôi con. 

Bo hon nhan 7 nam, co giao xin chong ly hon yeu nguoi chuyen gioi

Hồng Phúc và Kim Phụng bên nhau đến nay đã hơn 4 năm.

Đến khi mình và chồng cũ có vấn đề, mình có nói với chồng là: 'Dừng lại đi anh, em mệt rồi, buông cho em đi' thì anh ấy cũng nói là: 'Ừ, đi đi'. Bố mẹ chồng thì giục mình về vì lo lắng nhưng mình quyết định ở lại làm việc 3 năm.

Tới khi về nước, mình về tận nhà xin phép bố mẹ để được ly hôn. Thực sự chỉ vì bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm con, mình đã cố gắng sống bao nhiêu năm qua và cũng làm hết sức rồi. Bây giờ mình muốn được sống vì bản thân", Phúc kể. Cô chính thức ly hôn vào năm 2018. 

Trước khi đi xuất khẩu lao động, Phúc đã tham gia một số hội nhóm của cộng đồng LGBT và quen Kim Phụng (29 tuổi, nickname là Ken, làm đầu tư tài chính tự do). Cả hai có nói chuyện qua lại. Lúc này, Phụng cũng đang có bạn gái khác. 

Bo hon nhan 7 nam, co giao xin chong ly hon yeu nguoi chuyen gioi-Hinh-2
Phúc từng kết hôn và sinh con, nhưng đến một ngày, cô nhận ra mình cần sống cho bản thân mình.
Bo hon nhan 7 nam, co giao xin chong ly hon yeu nguoi chuyen gioi-Hinh-3

Cả hai từng là những người bạn tâm giao rồi yêu nhau lúc nào không hay. 

Sau này khi Phúc sang Dubai, cô và Phụng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua lại với nhau với tư cách là những người bạn. Mỗi khi buồn chuyện gì đó, Phúc nhắn tin cho Phụng và đều nhận được những lời khuyên rất hữu ích.

Cuộc sống nơi đất khách quê người khiến Phúc mệt mỏi, tủi thân, thậm chí bị bắt nạt, ức hiếp. Lúc yếu đuối nhất, cô lại giãi bày với Phụng. 

Dần dần, cả hai cảm thấy thiếu thiếu mỗi khi không nhận được tin nhắn của đối phương trước đó đã chia tay vì không hợp. Nhưng khi được Phụng tỏ tình, Phúc lại không dám nhận lời.

Bởi cô vẫn chưa hiểu nhiều về cộng đồng LGBT, vẫn còn e dè những lời nói ra nói vào của xã hội, sợ con gái sẽ từ mẹ khi biết chuyện... Nhưng rồi nghe những lời khuyên của Phụng, rằng cuộc đời ngắn lắm, hãy thử một lần sống cho thật ý nghĩa, Phúc đã nhận lời yêu.

Bo hon nhan 7 nam, co giao xin chong ly hon yeu nguoi chuyen gioi-Hinh-4

Khi ở bên Phụng, Phúc nhận ra: "Đây mới là điều mình cần".

Yêu xa 8 tháng thấy Phúc quá vất vả, Phụng khuyên: "Về đi, mọi thứ để anh lo". Câu nói của Phụng làm Phúc cảm thấy xúc động. Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình được yêu thương, quan tâm.

Và lần đầu tiên khi cầm tay Phụng, Phúc đã thốt lên: "Đây mới là điều mình cần".  Đến nay, cặp đôi đã ở bên nhau được hơn 4 năm và sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. 

Nguồn: Vì Yêu Mà Cưới, ảnh: Facebook nhân  

Chồng cũ đột ngột về rồi đưa ra yêu cầu khiến tôi thương con đứt ruột

Mấy năm nay, anh ta vẫn luôn gửi tiền trợ cấp cho con. Chỉ có điều bố con cả năm không bao giờ gặp mặt.

3 năm trước, tôi ly hôn chồng, chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân đầy vất vả. Chồng cũ của tôi là người ham chơi nhác làm. Ngày ấy, anh ta qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi. Vì chị ta có tiền, lại hứa hẹn đủ thứ nên cuối cùng, tôi cũng bị chồng ruồng rẫy. Sau này, tòa xử cho chúng tôi mỗi người nuôi một đứa con, anh nuôi con lớn, tôi nuôi đứa nhỏ, nhưng vì có tình mới nên chồng cũ ngầm thỏa thuận với tôi, nói tôi cứ nuôi cả hai, anh ta sẽ chu cấp tiền hàng tháng.

Sau khi chia tay, anh ta dọn đến nơi khác sống, cả năm chẳng bao giờ về thăm con dù chỉ một lần. Việc duy nhất mà anh ta làm được đó là tháng nào cũng gửi tiền về đều đặn qua số tài khoản của tôi.

Chồng cũ tái hôn, vợ mới anh làm một việc khiến tôi sốc nặng

Vợ mới của anh ta còn vừa mang thai, tôi thấy họ đăng trên facebook như vậy.

Chong cu tai hon, vo moi anh lam mot viec khien toi soc nang

Ảnh minh họa.

Chồng cũ của tôi tái hôn được nửa năm rồi, sau gần 2 năm chúng tôi ly hôn. Bản thân tôi cũng đang có bạn trai nhưng chưa có kế hoạch đám cưới vì còn nhiều vấn đề rắc rối.

Đợt này lương của tôi bị giảm, tôi đang lo có gia đình mới không biết chồng cũ còn chu cấp nuôi con được đầy đủ như trước? Vợ mới của chồng cũ còn vừa mang thai, thấy họ đăng trên facebook như vậy.

Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì mấy tháng nay anh ta vẫn gửi tiền đều đặn, vợ mới của chồng cũ đột ngột liên lạc nói muốn gặp tôi nói chuyện. Tôi chẳng hiểu giữa hai bên có gì để bàn bạc nhưng vẫn đồng ý.

Ai ngờ đâu vừa gặp cô ta đã giơ ra một chiếc chìa khóa nhà và một tờ sổ hồng, bảo rằng đó là căn hộ mà bố mẹ ruột tặng cô ta làm của hồi môn. Thế nhưng cô ta không dùng đến, bây giờ muốn sang tên lại cho tôi với một điều kiện.

“Chị phải cam kết sẽ ở vậy nuôi con không đi lấy chồng cho đến khi con chị trưởng thành và không nhận trợ cấp từ chồng tôi nữa, cũng không được liên lạc riêng”, cô ta nói rành rọt như thế.

Tôi sốc nặng, chẳng ngờ có người lại bỏ ra số tiền lớn để đặt ra yêu cầu như thế. Căn nhà không quá sang xịn nhưng cũng trị giá cả 1,5 tỷ đồng chứ ít ỏi gì.

Hóa ra cô ta thấy chồng cũ của tôi rất thương con, nếu tôi đi lấy chồng thì khả năng cao anh sẽ tranh giành quyền nuôi con vì không muốn bé sống với bố dượng (con tôi là con gái). Cô ta thì không muốn phải chăm sóc con riêng của chồng, cũng muốn anh toàn tâm toàn ý với mình hơn. Nhà cô ta lại khá có điều kiện, do đó mới mang căn hộ ra làm điều kiện trao đổi.

Thú thực tôi cũng chẳng ham hố tái hôn, gia đình bạn trai còn đang phản đối vì tôi là mẹ đơn thân. Tôi có nên nhận luôn căn nhà rồi ở vậy một mình thảnh thơi nuôi con hay không?

Chồng cũ tái hôn, vợ mới tặng tôi nhà 1,5 tỷ với điều kiện lạ

Vợ mới của anh ta còn vừa mang thai, tôi thấy họ đăng trên facebook như vậy.

Chồng cũ của tôi tái hôn được nửa năm rồi, sau gần 2 năm chúng tôi ly hôn. Bản thân tôi cũng đang có bạn trai nhưng chưa có kế hoạch đám cưới vì còn nhiều vấn đề rắc rối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới