Bị người nhắn tin tán tỉnh vợ chém nhập viện

(Kiến Thức) - Số máy lạ nhắn tin tán tỉnh vợ, anh Hiếu hẹn gặp người nhắn để tìm hiểu. Đến điểm hẹn, anh và người bạn đi cùng bị Minh chém nhập viện.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vừa ra quyết định khởi tố đối với Khương Văn Minh (37 tuổi, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội giết người.
Đối tượng Minh tại cơ quan công an.
Đối tượng Minh tại cơ quan công an.
Trước đó, anh Bùi Mạnh Hiếu (32 tuổi, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)  phát hiện trong điện thoại của vợ mình có tin nhắn  của một số máy lạ với nội dung “Em mãi mãi trong lòng anh”.  Anh nghi đó là tin nhắn của Bùi Anh Sơn, là em rể của Khương Văn Minh đang tán tỉnh vợ mình. Bực tức nên anh Hiếu đã liên lạc và hẹn gặp Sơn ở cổng chợ Nhật Tân để hỏi chuyện rõ ràng giữa vợ mình và Sơn.

Tuy nhiên, Minh lại hẹn Hiếu tới ngõ 464 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đến khoảng  22h cùng ngày 19/,3 anh Hiếu cùng một người bạn vừa tới điểm hẹn, chưa kịp nói gì thì bị Minh dùng dao tông lao tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và cổ anh Hiếu. Người bạn đi cùng cũng bị chém 3 nhát vào đầu và tay khiến 2 nạn nhân bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, Minh tiếp tục đuổi theo chém anh Hiếu. Anh Hiếu chạy được một đoạn thì gục giữa đường nên Sơn và Minh bỏ về. Không lâu sau, người dân đưa nạn nhân Hiếu và người bạn đi cùng vào BV với thương tích nặng. Đối tượng Khương Văn Minh đã bỏ trốn sau khi gây án còn Bùi Anh Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng Minh. Đến ngày 31/3, Công an quận Tây Hồ đã bắt được Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

Bí ẩn thi hài nguyên vẹn 400 năm của bà chúa Chén (1)

(Kiến Thức) - "Nắp quan tài vừa mở ra thì mùi hương thơm của gỗ lũa, cùng với những chất ướp trong thi hài tỏa ra ngào ngạt".

Trước đây, người dân thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương chỉ nghe kể về bà chúa Chén thông qua những câu chuyện truyền thuyết. Nhưng kể từ khi người dân nơi đây đào được mộ của bà, được nhìn thấy thi hài của bà thì mọi người mới tin là có thật...

Lại động đất lúc nửa đêm ở thủy điện Sông Tranh 2

(Kiến Thức) - Thêm một vụ động đất xảy ra vào khuya ngày 3/4 khiến cư dân địa phương một lần nữa sống trong hoảng hốt, sợ hãi.

Sáng ngày 4/4, UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận: Vụ động đất mới nhất này đã làm rung chuyển cả vùng thủy điện Sông Tranh 2. Tuy rung chấn kéo dài trong vòng chỉ 5 giây nhưng kèm theo những tiếng nổ rất lớn, lại xảy ra lúc nửa đêm nên khiến người dân thêm một phen nữa hoảng sợ.
Một cảnh sơ tán diễn tập động đất ở Sông Tranh 2
 Một cảnh sơ tán diễn tập động đất ở Sông Tranh 2
Ngay sau đó, Viện Vệt lý địa cầu đã phát đi thông tin, nội dung cho biết: Vào hồi 14 giờ 48 phút 00 giây (giờ GMT) tức 21 giờ 48 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 3 tháng 4 năm 2014 xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.355 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực Sông Tranh 2.

Làm vàng mã cho người chết, người sống tử vong

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn điện hi hữu làm nhân viên điện lực và chủ cơ sở sản xuất giấy tử vong đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

Ngày 3/4, trong lúc đang chạy máy sản xuất giấy vàng mã tại cơ sở tư nhân ở ấp Bình Thung 1, phường Bình An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ông Đỗ Thái Thuận (61 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) là chủ cơ sở vàng mã này, không may bị điện giật tại hồ nước ngâm giấy.

Hiện trường hồ nước ngâm giấy, nơi xảy ra 2 cái chết của nhân viên điện lực và chủ cơ sở do điện giật.
 Hiện trường hồ nước ngâm giấy, nơi xảy ra 2 cái chết của nhân viên điện lực và chủ cơ sở do điện giật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới