Bí ẩn về bộ hài cốt vợ chồng bên nhau suốt 5.000 năm

Quá trình khai quật ngôi mộ cổ ở Kazakhstan, các nhà khảo cổ đã phát hiện bên trong ngôi mộ là hài cốt một cặp vợ chồng cổ đại được ví như Romeo và Juliet.

Mới đây, các nhà khảo cổ đã vô cùng ngỡ ngàng khi bật nắp quan tài ngôi mộ 5.000 năm ở Karaganda (Kazakhstan). Theo đó, bên trong ngôi mộ là hài cốt một cặp vợ chồng cổ đạiđược ví như Romeo và Juliet.
Dựa vào hình ảnh hai bộ hài cốt đặt sát cạnh nhau, các chuyên gia nhận định đây là một cặp vợ chồng, cặp đôi này đã thề hẹn sẽ ở bên nhau đời đời, kiếp kiếp. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng một trong hai người đã tự sát để được chôn cất với người còn lại. Họ muốn bên nhau ngay cả khi đã không còn sống.
Tuy nhiên, nhà khảo cổ học Tiến sĩ Igor Kukushkin - người phụ trách khai quật cho biết vẫn chưa thể chắc chắn đây có phải cặp đôi hay không bởi kiểu mai táng đôi như này trước giờ không phải là hiếm. Rất có thể người phụ nữ hoặc đàn ông đã bị giết để đảm bảo rằng họ sẽ được ở cạnh nhau. Nhưng không loại trừ khả năng hai người chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại chết cùng một lúc.
Được biết, hài cốt của người phụ nữ có đeo trang sức là chiếc vòng đeo tay làm bằng đá quý với màu xanh lá cây, còn người đàn ông được chôn cất cùng với hộp đựng tên và con dao găm bằng kim loại. Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện trong ngôi mộ có đầu mũi tên bằng đá, mặt dây chuyền mạ vàng và một số đồ gốm sứ.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy một cỗ xe ngựa có niên đại từ thời đồ đồng và hài cốt của hai con ngựa nằm quay lưng lại với nhau ở gần đó. Theo đánh giá của Viktor Novozhenov - nhà khảo cổ học tại ĐH bang Karaganda (Kazakhstan), vị trí của những con ngựa cho thấy chúng đã bị giết chết và được chôn cất có chủ ý để tạo thành cỗ xe ngựa.
Nguồn tin từ các nhà khảo cổ cũng cho hay, ngôi mộ 5.000 năm này đã từng bị đào bới trong quá khứ nhưng rất may là hài cốt của cặp tình nhân vẫn còn nguyên vẹn và cách sắp xếp giống như họ đang kéo xe ngựa không bị xáo trộn và ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoảng hốt những vụ bật nắp quan tài thức dậy, làm chuyện "động trời"

Thế giới từng ghi nhận một vài trường hợp thức dậy trong quan tài dù trước đó được bác sĩ tuyên bố đã tử vong. Chuyện kỳ quái này khiến dư luận vô cùng sửng sốt.

Hoang hot nhung vu bat nap quan tai thuc day, lam chuyen
 Một trường hợp thức dậy trong quan tài mới ghi nhận ở Ecuador. Cụ thể vào ngày 9/6 vừa qua, bà Bella Montoya, 76 tuổi, được các bác sĩ xác định đã tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện thành phố Babahoyo, Ecuador. 

Mộ cổ phát tiếng động lạ, bất ngờ lộ ra thứ... quý hơn vàng

Cách đây 13 năm, một vụ trộm mộ xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau đó, các chuyên gia kiểm tra và nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bức tường gỗ trong mộ cổ. Nhờ đó, họ phát hiện thứ quý hơn vàng.

Mo co phat tieng dong la, bat ngo lo ra thu... quy hon vang
Năm 2010, một vụ trộm mộ xảy ra tại làng Đại Lý, thuộc trấn Mã Tập, huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo đó, những kẻ trộm mộ cổ đã lấy đi nhiều đồ tùy táng quý giá. Sau khi nhận được tin báo của người dân, Ban di tích văn hóa của tỉnh nhanh chóng cử các chuyên gia tới hiện trường kiểm tra, xác định tình trạng ngôi mộ cổ

Bật nắp quan tài đỏ như máu, chuyên gia hốt hoảng hô: “Chạy mau đi!”

Cách đây 20 năm, một ngôi mộ cổ tình cờ được phát hiện ở một ngọn núi của Trung Quốc. Khi khai quật, các chuyên gia nhìn thấy chất lỏng chảy ra từ quan tài màu đỏ như máu nên vội chạy ra ngoài.

Bat nap quan tai do nhu mau, chuyen gia hot hoang ho: “Chay mau di!”
Năm 2003, những công nhân khai thác đá ở núi Thổ Nhĩ Cơ, Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc, đã vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ. Theo đó, họ nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương. Tiếp đến, các chuyên gia khảo cổ học tới hiện trường tiến hành cuộc khai quật và có khám phá bất ngờ về quan tài màu đỏ như máu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới