Bí ẩn ma mị ở quán cafe 3 cô gái chết oan TP HCM (1)

Trước khi trở thành quán cafe “Căn nhà màu tím”, nơi đó là ngôi biệt thự một tầng từng có 3 cô gái chết oan.

Ngôi biệt thự nằm ở mặt tiền đường QL.50 thuộc địa bàn xã Đa Phước, một xã thị tứ của huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh. Ngôi biệt thự này sơn màu tím, rất lãng mạn, chủ nhân của “ngôi biệt thự màu tím” là đôi vợ chồng giàu có với ba cô con gái xinh đẹp liền kề tuổi nhau.

Ba cô gái chết oan cho số đề?

Cả ba cô gái đều thích trang phục màu tím, tóc cô nào cũng dài tha thướt và cài băng-đô màu tím. Sau khi cha mẹ các cô ra nước ngoài sinh sống, trong một lần đi chơi Vũng Tàu trở về thành phố, không may chiếc ô tô chở ba cô bị tai nạn, cả ba chị em đã chết. Từ đó ngôi biệt thự gần như bỏ hoang. Cách đây khoảng 3 năm, bỗng có một người đàn ông tên Phát đến thuê “ngôi biệt thự màu tím”, cải tạo lại làm quán cà phê sân vườn và đặt cho quán cái tên “Căn nhà màu tím”.

Cũng từ ngày đó người dân quanh khu vực bỗng nghe rộ lên tin đồn… 3 cô gái chết oan khuất kia rất linh thiêng, thường hiện hồn về nhập vào xác một phụ nữ cho số đề, ai thành tâm tới quán uống cà phê, mua nhang đèn, trái cây để cúng 3 cô trị giá 100.000 đồng sẽ có cơ may trúng số đề. Thế là cả ngày lẫn đêm, quán cà phê “ Căn nhà màu tím” trở nên tấp nập, không chỉ có thanh niên nam nữ mà cả những người lớn tuổi đổ xô tới quán uống cà phê, lấy số thứ tự chớ tới lượt diện kiến 3 cô nhập xác phàm cho số đề. Tin đồn ngày càng lan rộng, không chỉ người ở địa phương, các quận giáp ranh như quận 6, 7, 8, Bình Tân mà đến người mê tín, nhẹ dạ ở Long An cũng kéo về, khiến quán cà phê “Căn nhà màu tím” trở nên nổi tiếng.

Bi an ma mi o quan cafe 3 co gai chet oan TP HCM (1)
 Quán cà phê ba cô gái chết oan đầy ma mị.
Cách đây không lâu người viết bài này cùng một đồng nghiệp nữ đến địa bàn xã Đa Phước của huyện Bình Chánh hỏi thăm đường đến quán cà phê “Căn nhà màu tím”. Không khó khăn gì để tìm đến địa chỉ trên, bởi quán quá nổi tiếng, người trong khu vực hầu như ai cũng biết, kể cả mấy đứa trẻ con. Khi chúng tôi đến nơi quán đã đông nghịt khách, lướt qua số xe máy dựng kín trong chu vi sân vườn chúng tôi có thể đóan được vào giờ này có khoảng hơn trăm người tới quán uống cà phê, hầu hết là để chờ mua lễ vật, lấy số thứ tự lên lầu cầu nguyện 3 cô nhập xác đồng, xin số đề.

Chúng tôi không có cách chọn lựa nào khác mà phải tự xách hai chiếc ghế chen vào ngồi chung bàn với số người đến trước. Vừa phải “nhập vai” đôi tình nhân đến quán uống cà phê bình thường, vừa phải “diễn” sao cho nhuần nhuyễn hai gương mặt mang vẻ thành kính, pha chút hiếu kỳ, nôn nóng đợi đến lượt “cung tiến” lễ vật viếng 3 cô.

Hên xui tùy ba cô cho số

Khách đông đặc là thế, nhưng khi chúng tôi vừa ngồi xuống liền thấy một thanh niên người tong teo, da ngâm đen, mặt choắt, cặp mắt láo liên tiến đến hỏi giật giọng:

- Uống gì?

Chúng tôi gọi cà phê đá. Gã thanh niên mặt choắt, vẻ gian xảo mang ra hai ly cà phê đá đặt xuống bàn là đòi chúng tôi trả tiền ngay.

- Bao nhiêu?-Tôi hỏi.

- Ba chục. Bộ mới tới lần đầu sao không biết giá?-Gã thanh niên vẻ khó chịu.

Cô bạn đá nhẹ chân tôi làm hiệu rồi dịu lời:

- Chúng tôi nghe đồn 3 cô rất linh nên đến uống cà phê và đợi xin… số đề. Uống cà phê là phụ.

Gã thanh niên cầm tiền, nhìn thẳng vào mặt chúng tôi vẻ dò xét. Khi thấy không có gì khả nghi gã buông giọng:

- Xin số bằng cách cầu cơ, muốn cô cho số phải mua trứng gà, đèn cầy, nước ngọt hoặc cà phê mỗi thứ đều phải mua 3 phần, một bó nhang. Giá 100.000 đồng.

Ngồi chung bàn với chúng tôi có một phụ nữ ăn mặc khá mô-đen, mặt mũi sửa tòan diện, vẻ giàu có, giọng rất đỏng đãnh khoe:

- Nghe nói ba cô linh lắm mà sao tui đi xin số hoài không trúng. Hình như cúng lễ vật không chưa đủ mà còn phải hợp giờ linh, hợp vía nữa kia. Tui theo cả tháng nay rồi, mất cả trăm triệu mà vẫn chưa được cô cho số trúng, toàn số trật không à. Hay là cô thử thách mình?

Một người đàn ông trung niên, mặc áo chim cò, mặt xanh khướt như con nghiện gật gù, giọng chia sẻ:

- Tôi cũng thế, theo hoài mà vẫn chưa được gì. Người ta nói hên xui, chả biết khi nào cô cho mình mình vận hên đây. Nếu xui hoài chắc phải… thế chấp nhà vay ngân hàng nuôi mấy con số quá.

Lúc sau có một người đàn ông trạc 50-52 tuổi từ trên lầu đi xuống, đứng giữa quán nói lớn:

- Ai xin số thì tới quầy mua lễ vật rồi lên lầu. Cô sắp nhập xác cho số rồi.

Còn nữa...

Ẩu đả trong quán cà phê, 2 người chết

(Kiến Thức) - Xích mích tại một quán cà phê cóc ven đường, một nhóm người dùng hung khí lao vào ẩu đả túi bụi hậu quả làm 2 người chết.

Ngày 17/12, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hai cái chết của anh Nguyễn Ngọc Minh (40 tuổi), ngụ tại Thái Phiên, phường 12, và anh Huỳnh Bình (38 tuổi), phường 9, TP Đà Lạt.
Quán cà phê nơi xảy ra án mạng và đám tang anh Bình
 Quán cà phê nơi xảy ra án mạng và đám tang anh Bình
Ngày 16/12, anh Huỳnh Bình sau một thời gian được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tích cực cấp cứu đã tử vong do vết thương trên đầu quá nặng. Trước đó, vào ngày 14/12, anh Nguyễn Ngọc Minh cũng đã tử vong tại tại bệnh viện cũng do chấn thương sọ não.

Quán cà phê của sếp Kho bạc Cà Mau chứa sòng bạc

Bất ngờ đột nhập quán cà phê của ông Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, công an bắt quả tang một sòng bạc lớn.

Lúc 15h ngày 5/3, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào quán cà phê Thảo trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, TP Cà Mau, do vợ chồng ông Hồng Trung Kiên (Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau) và bà Mai Thu Phượng làm chủ, bắt quả tang một nhóm người đang đổ cá ngựa ăn tiền.

Nỗi đau da cam vẫn âm ỉ sau 40 năm giải phóng

(Kiến Thức) - Cuộc chiến đã kết thúc 40 năm. Nhưng phải mất mấy thập niên nữa, hay cả thế kỷ nữa thì nỗi đau da cam mới thôi ám ảnh người Việt?

Nỗi đau vẫn âm ỉ sau 40 năm
Trong khuôn viên của Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP HCM) có một khoảng không gian đặc biệt, nơi sẽ đem lại cảm xúc khó quên cho những người lần đầu ghé thăm. Đó là Làng Hòa Bình, nơi đang nơi điều trị và nuôi dưỡng 60 trẻ em mang di chứng của chất độc da cam từ khi lọt lòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới