Hàng năm, vào khoảng cuối tháng 6 đến tháng 7, sẽ có hàng triệu con linh dương đầu bò và ngựa vằn tham gia vào sự kiện Cuộc di cư vĩ đại (Great Migration) diễn ra giữa hai khu vực gồm Serengeti ở Tanzania và Maasai Mara ở Kenya. Tất cả bọn chúng sẽ cùng nhau vượt qua "dòng sông tử thần" theo chuyến đi "hình vòng tròn" để tìm kiếm nguồn nước và những đồng cỏ tươi tốt ở phía Bắc. Sau đó đến cuối tháng 9, cả triệu con lại di chuyển ngược về phía Nam.
Quá trình di cư khó khăn khiến số lượng cả đoàn sẽ vơi dần. Trên khắp quãng đường, chúng phải đối diện nhiều nguy hiểm.
Một đoạn phim được quay tại Khu bảo tồn động vật Quốc gia Maasai Mara đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đấu tranh sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt của ngựa vằn.
Theo như đoạn clip, ở nơi đồng cỏ rộng miên man đấy có hai gia tộc nhà ngựa vằn và trâu rừng đang thong dong ăn uống, nghỉ ngơi thì bất ngờ bỏ chạy tán loạn khi một con sư tử cái tiến đến.
Trong lúc hỗn loạn, một chú ngựa vằn chậm chân đã lọt vào tầm ngắm của sư tử và bị nó tấn công một cách mãnh liệt. Nhưng, rất may mắn cho chú ngựa bởi mẹ nó đã kịp thời phát hiện ra điểm bất thường để quay lại ứng cứu. Trong lúc sư tử đang chuẩn bị ra đòn kết liễu thì ngựa vằn mẹ đã lao tới, húc cả người vào sư tử khiến nó loạng chọang, phải thả con mồi ra. Thậm chí, trong một phút ngẫu hứng, ngựa mẹ còn kịp tung một cú song phi sở trường vào giữa mặt con sư tử. Ăn đòn đau, kẻ săn mồi gian ác không còn cách nào khác ngoài bỏ trốn.