Bắt nghi phạm vụ giết người, chặt xác vứt dưới suối

Liên quan đến vụ án "giết người, chặt xác vứt dưới suối" Năm khai, đã dùng búa sát hại nạn nhân, cắt thi thể thành nhiều phần phi tang.

Liên quan đến vụ án "giết người, chặt xác vứt dưới suối", chiều 28/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Năm (66 tuổi, trú tại thôn Nam Diện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) – nghi phạm đã ra tay giết anh Nguyễn Văn Đ. (42 tuổi), trú cùng thôn. Năm được xác định là chú rể của nạn nhân.
Trước đó, ngày 26/9, trên đường đi làm, một số người dân tại thôn Nam Diện đã phát hiện một phần thi thể người đang nổi dưới suối Nam Diện.
Ngay sau đó, những người này đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương để kịp thời có mặt điều tra, giải quyết.
Bat nghi pham vu giet nguoi, chat xac vut duoi suoi
 Nghi phạm Đỗ Văn Năm.
Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm, điều tra, làm rõ.
Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (trú tại thôn Nam Diện, xã Nam Dương).
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Đỗ Văn Năm có biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Năm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, anh Đ. đã dọa sẽ đập phá nhà của Năm. Sau đó Năm dùng búa sát hại nạn nhân, rồi dùng dao cắt thi thể thành nhiều phần để phi tang.

Chân dung những “ác nhân” giết người phi tang xác

(Kiến Thức) - Không chỉ giết người, hung thủ còn tìm mọi cách để phi tang xác, nhằm che giấu hành vi của mình, khiến sai lầm chồng chất sai lầm. 

Lê Văn Minh (41 tuổi, giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Văn Minh) phạm tội giết và phi tang xác ông Phạm Đức Hậu (53 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu, Hòa Bình). Vào ngày 13/4/2013, Minh và ông Hậu xảy ra cãi cọ. Minh bực tức khi ông Hậu dọa sẽ cắt đứt quan hệ, không tạo điều kiện cho Minh vay vốn để làm ăn. Minh bèn lấy tuýp sắt đánh vào đầu, khiến ông Hậu gục xuống rồi đưa ông Hậu lên chiếc Innova của ông này lái về phía Tân Lạc. Đến gần đỉnh đèo Thung Khe, Minh đã tạo hiện trường giả tai nạn giao thông bằng cách kéo xác lên ghế lái, rồi đẩy xe xuống vực thuộc địa phận xóm Bưởi xã Phú Cường (Tân Lạc). Minh bị tuyên tử hình cho hai tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".
Lê Văn Minh (41 tuổi, giám đốc công ty TNHH một thành viên xây dựng Văn Minh) phạm tội giết và phi tang xác ông Phạm Đức Hậu (53 tuổi, Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu, Hòa Bình). Vào ngày 13/4/2013, Minh và ông Hậu xảy ra cãi cọ. Minh bực tức khi ông Hậu dọa sẽ cắt đứt quan hệ, không tạo điều kiện cho Minh vay vốn để làm ăn. Minh bèn lấy tuýp sắt đánh vào đầu, khiến ông Hậu gục xuống rồi đưa ông Hậu lên chiếc Innova của ông này lái về phía Tân Lạc. Đến gần đỉnh đèo Thung Khe, Minh đã tạo hiện trường giả tai nạn giao thông bằng cách kéo xác lên ghế lái, rồi đẩy xe xuống vực thuộc địa phận xóm Bưởi xã Phú Cường (Tân Lạc). Minh bị tuyên tử hình cho hai tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Phát hiện xác bé 3 tuổi bị giết, phi tang ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Thi thể bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ giết, phi tang xác được tìm thấy trên sông Văn Úc trưa ngày 8/1.

Liên quan đến vụ bé 3 tuổi bị giết, phi tang xác ở Hải Dương, trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng Tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, hiện đối tượng Lê Đại Nghĩa (SN 1988, thường trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên) thuê trọ ở số 33 Phạm Hồng Thái (TP Hải Dương) đã khai nhận thực hiện hành vi giết cháu Nguyễn Trung Hiếu (SN 2012, con chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, trú tại Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, là người tình của Nghĩa) rồi phi tang xác xuống sông Văn Úc. Khoảng 12h trưa ngày 8/1, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên sông thi thể một bé trai khoảng 3 tuổi. Công an nghi xác bé trai xấu số này là cháu Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2012).
Phat hien xac be 3 tuoi bi giet, phi tang o Hai Duong
 Căn phòng nơi xảy ra vụ việc.

Kẻ giả vờ hoại tử chân xin tiền bị đánh nhừ tử

Quá bức xúc khi thường xuyên gặp kẻ giả vờ hoại tử chân xin tiền, người đàn ông đeo găng tay đã dạy cho hắn bài học nhớ đời.

Đầu clip, người đàn ông đeo găng tay (tạm gọi là GT) nói sẽ cho tiền để kẻ giả vờ hoại tử chân xin tiền ( tạm gọi là HC) nhập viện và chữa trị.
Thấy y dùng chiêu cũ là lắc đầu từ chối, GT nổi điên đá vào mặt HC, rồi đấm liên tiếp lên người hắn. Vừa đánh, GT vừa chửi và hỏi: “Mày lừa đảo ai hả?”, “Mày thích lừa đảo nữa không?”, “Thằng nào chở mày đi?”, “Mày biết tao cho mày bao nhiêu lần tiền rồi không?”; “Sức dài vai rộng mà đi lừa đảo người ta à?"... Dính đòn đau, HC đã bật khóc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới