Bạn bè văn chương tiễn biệt nhà văn Lê Lựu tại Hưng Yên

Lễ viếng nhà văn Lê Lựu đã bắt đầu từ 7h đến 21h ngày 10/11 tại quê nhà - huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhiều nhà văn, nhà thơ và những người yêu mến tác giả "Thời xa vắng" đã về tiễn biệt ông.

Trên trang cá nhân, nhà văn Ngô Thảo chia sẻ hình ảnh cùng bạn bè tới viếng nhà văn Lê Lựu. Ông chia sẻ thông tin rằng, tang lễ của tác giả "Thời xa vắng" diễn ra trong tình quê ấm cúng, sau một đời nhà văn ông phiêu bạt khắp nhân gian. Hai người vợ đã gắn bó với cuộc đời nhà văn Lê Lựu cũng như các con cháu của ông đều tề tựu đông đủ trong tang lễ của cha.

Ban be van chuong tien biet nha van Le Luu tai Hung YenDi Di ảnh nhà văn Lê Lựu. Ảnh: Ngô Thảo.
 Ban be van chuong tien biet nha van Le Luu tai Hung Yen-Hinh-2
Nhà văn Ngô Thảo cùng gia đình nhà văn Lê Lựu trong tang lễ. Ảnh: Ngô Thảo.

Nhà văn Ngô Thảo là người đồng nghiệp thân thiết, gần gũi của nhà văn Lê Lựu. Ông thường tới thăm hỏi, động viên nhà văn Lê Lựu những ngày cuối đời, khi ông sống trong bệnh tật. Trò chuyện với PV Dân Việt, nhà văn Ngô Thảo chia sẻ: "Trong Lê Lựu vừa có một người nông dân, dân dã, gần gũi và có phần... luộm thuộm, vừa có một người lính, đi đâu cũng được yêu mến bởi sự chân thành, vui vẻ, vừa có một nhà văn với văn chương đặc sắc và tài hoa".

Ban be van chuong tien biet nha van Le Luu tai Hung Yen-Hinh-3
Ban be van chuong tien biet nha van Le Luu tai Hung Yen-Hinh-4
Nhiều đơn vị, tổ chức gửi vòng hoa tới viếng nhà văn Lê Lựu. Ảnh: Ngô Thảo.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng tới viếng nhà văn Lê Lựu vào ngày 10/11. Ông bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi của một tài năng lớn trên văn đàn.

Theo thông tin từ gia đình, Lễ truy điệu sẽ được tổ chức lúc 7h20 sáng 11/11. Nhà văn Lê Lựu được an táng tại nghĩa trang thôn Mạn Trù Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nhà văn Lê Lựu quê quán tại Khoái Châu, Hưng Yên. Ông là người sáng tác những tác phẩm kinh điển trong văn học Việt Nam như: "Mở rừng", "Đại tá không biết đùa", "Sóng ở đáy sông", "Chuyện làng Cuội", "Một thời lầm lạc", "Thời xa vắng"... Trong đó, hai tác phẩm được chuyển thành phim và đuợc công chúng biết đến rộng rãi là "Sóng ở đáy sông" và "Thời xa vắng".

Ban be van chuong tien biet nha van Le Luu tai Hung Yen-Hinh-5
Nhà văn Ngô Thảo trò chuyện với người thân của nhà văn Lê Lựu. Ảnh: Ngô Thảo.

Xuất thân từ người nông dân, cả đời nhà văn Lê Lựu dành sự trăn trở cho đề tài nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Cũng bởi vậy, những nhân vật của ông ghi dấu trong tâm khảm của nhiều thế hệ độc giả. Ông từng đoạt giải Nhì cuộc thi Truyện ngắn của báo Văn nghệ với truyện ngắn "Người cầm súng" năm 1968; Giải A Hội nhà văn Việt Nam năm 1990 cho tiểu thuyết "Thời xa vắng".

Tâm tình của người viết bài thơ bất hủ về Đại Tướng

(Kiến Thức) - “Và bây giờ Người đã đặt cả hai chân vào lịch sử thật rồi. Và cũng đúng vào một mùa Thu”, Anh Ngọc, tác giả bài thơ bất hủ về Đại Tướng viết.

Có thể nói, cho đến nay đã có rất nhiều tác phẩm âm nhạc, điện ảnh và thơ ca được viết lên từ cảm hứng, sự xúc động và trân trọng dành cho người anh hùng của dân tộc, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng, trong số đó không thể không kể đến bài thơ Vị tướng già của nhà thơ Anh Ngọc.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ và trò chuyện với Trần Đăng Khoa, Lê Lựu và Anh Ngọc. (Ảnh nguồn: Anh Ngọc)
 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ và trò chuyện với Trần Đăng Khoa, Lê Lựu và Anh Ngọc. (Ảnh nguồn: Anh Ngọc)
Theo nhà thơ Anh Ngọc, bài thơ này đã được ông viết vào mùa thu năm 1994 sau một lần được cùng nhà văn Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa đến diện kiến và lắng nghe những câu chuyện của Đại Tướng tại tư gia của người.

Lê Lựu nước mắt như mưa kể về Đại Tướng

(Kiến Thức) - Nhà văn Lê Lựu đã không kìm được xúc động trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với ông, Đại tướng vẫn sống đến ngàn năm.

Lê Lựu và một lần hối hận với Đại tướng

Nhà văn Lê Lựu dò từng bước đến tiễn biệt Đại tướng

(Kiến Thức) - Dù mang trong mình cả chục căn bệnh, mỗi bước đi đều có người dìu, nhà văn Lê Lựu vẫn có mặt tại số nhà 30 Hoàng Diệu tiễn biệt Đại Tướng.

Sáng 8/10, đoàn người vẫn không ngừng đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lẫn trong dòng người ấy, một bóng người run rẩy, mỗi bước đi đều phải có người dìu đỡ, đang nhích lên từng bước đầy khó nhọc. Đó chính là nhà văn Lê Lựu - cha đẻ của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng: Mở rừng, Sóng ở đáy sông, Thời xa vắng.
 Sáng 8/10, đoàn người vẫn không ngừng đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu để  tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lẫn trong dòng người ấy, một bóng người run rẩy, mỗi bước đi đều phải có người dìu đỡ, đang nhích lên từng bước đầy khó nhọc. Đó chính là nhà văn Lê Lựu - cha đẻ của hàng loạt tác phẩm nổi tiếng: Mở rừng, Sóng ở đáy sông, Thời xa vắng.
Mang trong mình cả chục căn bệnh, từ tai biến mạch máu não, bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh gout, phổi, tụy, thận, tiền liệt tuyến..., trở thành bệnh nhân thường xuyên của Viện quân y 108 và uống thuốc như cơm bữa thế nhưng khi nghe tin Đại tướng qua đời, ông vẫn bàng hoàng và nhất quyết đến tiễn đưa bằng được.
 Mang trong mình cả chục căn bệnh, từ tai biến mạch máu não, bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh gout, phổi, tụy, thận, tiền liệt tuyến..., trở thành bệnh nhân thường xuyên của Viện quân y 108 và uống thuốc như cơm bữa thế nhưng khi nghe tin Đại tướng qua đời, ông vẫn bàng hoàng và nhất quyết đến tiễn đưa bằng được. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới